Mang đến nụ cười cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn

Ở thành phố Cần Thơ, có những con người lặng lẽ giúp đỡ những đứa trẻ kém may mắn. Họ là những thành viên Câu lạc bộ 'Nụ cười Cần Thơ', do cô giáo về hưu Liêu Thị Mỹ Uyên thành lập. Từ những lớp học tình thương đến các gian hàng '0 đồng'..., câu lạc bộ mang đến nụ cười ấm áp những mảnh đời thiệt thòi.

Câu lạc bộ "Nụ cười Cần Thơ" tổ chức một chương trình tặng quà cho các em nhỏ.

Câu lạc bộ "Nụ cười Cần Thơ" tổ chức một chương trình tặng quà cho các em nhỏ.

Đến thăm căn nhà nhỏ của cô giáo Mỹ Uyên nằm hun hút trong một căn hẻm nhỏ ở phường Thới Bình vào một ngày mưa tầm tã. Trong ngồi nhà 3 tầng, rộng khoảng hơn 30m2, chất đầy đồ đạc. Hầu hết các món đồ đó, từ sách vở đến quần áo, giày dép… được làm sạch, gói ghém cẩn thận để trở thành những món quà ủng hộ các em nhỏ.

Trên tầng 2, cô Uyên hì hụi ủi khô mấy thùng quần áo. Cô bảo, đây là đồ cũ có, mới có, được kêu gọi từ các nhà hảo tâm. Quần áo đều được cô giặt sạch. Hôm nay mưa nhiều, phơi không kịp khô, cô phải ủi để sáng sớm mai mang đến cho các em nhỏ tại một phường vùng sâu, vùng xa của thành phố.

 Cô Mỹ Uyên chuẩn bị quần áo cho một chương trình từ thiện.

Cô Mỹ Uyên chuẩn bị quần áo cho một chương trình từ thiện.

Cô Mỹ Uyên kể, cô vốn là giáo viên tiểu học về hưu. Cha bệnh nặng qua đời khi cô học lớp 6. Một mình mẹ nuôi mấy chị em, cuộc sống quá khó khăn cho nên đến hết lớp 8, cô Uyên nghỉ học để đi làm.

Sau đó, cô tham gia phong trào tình nguyện tại địa phương, tham gia dạy chữ cho trẻ em nghèo ở chùa. Một thời gian sau, thấy mình phù hợp với nghề giáo, cô quyết tâm hoàn thành các chương trình học và trở thành cô giáo tại một trường tiểu học ở Cần Thơ.

Cũng chính vì hồi nhỏ không được đi học đến nơi đến chốn cho nên cô rất thấu hiểu hoàn cảnh của những em bé nghèo, sớm thất học, phải sớm bươn chải với cuộc sống.

Trong quá trình đi dạy, cô thường xuyên tham gia dạy các lớp học miễn phí cho trẻ em nghèo. Tuy nhiên, cô nhận thấy dạy chữ thôi là chưa đủ, còn phải giúp các em phần nào sách vở, quần áo và các đồ dùng khác.

 Thành viên Câu lạc bộ "Nụ cười Cần Thơ" tặng quà các em nhỏ hoàn cảnh khó khăn.

Thành viên Câu lạc bộ "Nụ cười Cần Thơ" tặng quà các em nhỏ hoàn cảnh khó khăn.

Ý tưởng thành lập một tổ chức từ thiện cho trẻ em nghèo được cô nhen nhóm. Sau khi về hưu cách đây khoảng 7 năm, cô bắt tay mở một lớp học miễn phí tại nhà và sáng lập Câu lạc bộ “Nụ cười Cần Thơ”.

Câu lạc bộ của cô Uyên quy tụ nhiều tấm lòng thiện nguyện cùng chung chí hướng. Ngoài việc dạy học cho các em không có điều kiện đến trường, cô còn thường xuyên kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ các em sách vở, đồ dùng sinh hoạt.

Đúng với tên gọi, “nụ cười” chính là thông điệp tôi muốn mang đến cho các em. Đó là những nụ cười cười hạnh phúc trọn vẹn dành cho những đứa trẻ trải qua quá nhiều mất mát, thiếu thốn.

Cô giáo Liêu Thị Mỹ Uyên

Ngay thời điểm mới thành lập câu lạc bộ, cũng là lúc dịch Covid-19 hoành hành, nhiều gia đình rơi vào cảnh thiếu thốn. Cô Uyên và các thành viên khác đã vận động mạnh thường quân để tổ chức những chuyến phát gạo, rau củ, nhu yếu phẩm tận tay người dân, nhất là những gia đình có nhiều trẻ em.

Có những ngày, cô cùng các bạn trẻ tình nguyện thức dậy từ sáng sớm, đi vận chuyển hàng chục bao gạo, hàng trăm phần quà để kịp trao cho những gia đình đang chật vật mưu sinh.

Sau đó, đều đặn hằng năm, Câu lạc bộ “Nụ cười Cần Thơ” tổ chức các hoạt động như Trung thu cho thiếu nhi nghèo, trao quà Tết cho người lao động nghèo… Nguồn tài trợ của những chương trình ấy được cô và các cộng sự nỗ lực vận động.

 Cô Mỹ Uyên làm các món đồ chơi cho các em nhỏ.

Cô Mỹ Uyên làm các món đồ chơi cho các em nhỏ.

Tại nhà, cô cùng nhiều bạn trẻ mở xưởng làm các món đồ chơi nho nhỏ để bán kiếm tiền, phụ thêm cho các em. Đối với cô, mỗi chiếc bánh trung thu, mỗi bộ quần áo mới… trao đi là một nụ cười được gieo, và chính những nụ cười ấy là động lực để cô tiếp tục hành trình.

Một trong những hoạt động nổi bật của Câu lạc bộ "Nụ Cười Cần Thơ" là mô hình “gian hàng 0 đồng”. Mô hình này được tổ chức thường xuyên tại các địa phương trong và ngoài thành phố. Địa điểm được lựa chọn thường là nhà văn hóa hoặc sân trường.

Tại đây, nhiều mặt hàng thiết yếu như quần áo, giày dép, cặp sách, đồ chơi hay đồ dùng sinh hoạt được bày biện gọn gàng, sạch sẽ. Ai cần có thể tự do chọn lựa món đồ phù hợp với nhu cầu, qua đó cảm nhận rõ hơn sự quan tâm và tôn trọng. Câu lạc bộ cũng kết hợp tổ chức các tiết mục vui chơi và tặng quà cho các em.

 Một gian hàng "0 đồng" của Câu lạc bộ "Nụ cười Cần Thơ".

Một gian hàng "0 đồng" của Câu lạc bộ "Nụ cười Cần Thơ".

Điều đáng quý ở Câu lạc bộ “Nụ cười Cần Thơ” không chỉ là sự trợ giúp vật chất, mà còn là sự đồng hành tinh thần. Cô Uyên chia sẻ, làm thiện nguyện không chỉ là “cho đi”, mà còn là “trao tặng bằng cả trái tim”. Vì vậy, khi đến thăm các hộ khó khăn, câu lạc bộ không chỉ trao quà rồi ra về, mà còn dành thời gian trò chuyện, lắng nghe, chia sẻ với từng gia đình.

Trong hành trình giúp đời, cô Uyên và câu lạc bộ đã nhận được sự đồng hành của nhiều mạnh thường quân, bạn bè, học trò cũ và cả những người chưa từng quen biết. Từ đó, “Nụ cười Cần Thơ” ngày càng lớn mạnh, không chỉ là một câu lạc bộ thiện nguyện, mà đã trở thành một mái nhà chung, nơi kết nối những trái tim yêu thương và cùng nhau lan tỏa những điều tốt đẹp.

Hoạt động của Câu lạc bộ “Nụ cười Cần Thơ” diễn ra trên nhiều phương diện, từ giáo dục đến hỗ trợ đời sống. Cô và các tình nguyện viên thường xuyên tổ chức các lớp học miễn phí, nơi trẻ em nghèo được học tập trong môi trường ấm áp, có sách vở, bàn ghế, và trên hết là có sự quan tâm tận tình của cô giáo.

Có vài em sau này đã tốt nghiệp đại học. Có em sau khi ra trường được mời về làm việc tại công ty nước ngoài. Thi thoảng rảnh rỗi, các em lại qua thăm khiến tôi thấy công việc của mình đã góp một chút gì đó cho xã hội.

Cô giáo Liêu Thị Mỹ Uyên

Bạn Nguyễn Thị Hợp (sinh viên Trường đại học Y dược Cần Thơ) cho biết, khi nghe đến các hoạt động của Câu lạc bộ “Nụ cười Cần Thơ”, Hợp đã liên hệ cô Uyên để xin được tham gia. Giờ đây, Hợp trở thành một trong những “cô giáo” trong những lớp học tình thương do cô Uyên mở.

Ngoài ra, Hợp cũng tham gia nhiều chương trình thiện nguyện do câu lạc bộ tổ chức.

“Em rất vui vì đã góp sức để cho các em nhỏ có nhiều kiến thức hơn, cũng là có thêm niềm tin, động lực để phấn đấu trong học tập và cuộc sống. Em hy vọng rằng sự đồng hành của mình sẽ giúp các em có tuổi thơ tươi sáng và tương lai rộng mở hơn”, Hợp chia sẻ.

Hơn 7 năm miệt mài mang đến nụ cười cho trẻ thơ, cô giáo Mỹ Uyên cùng câu lạc bộ đã gieo hạt mầm yêu thương cho biết bao mảnh đời khó khăn. Từ một ngôi nhà nhỏ trong con hẻm sâu, những nụ cười đã được lan tỏa khắp nơi, trở thành niềm tin, niềm động viên cho trẻ em nghèo và cả người dân lao động.

 Một lớp học miễn phí do cô Uyên giảng dạy.

Một lớp học miễn phí do cô Uyên giảng dạy.

HOÀNG PHAN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/mang-den-nu-cuoi-cho-tre-em-hoan-canh-kho-khan-post901456.html