Mang hơi ấm đến bản làng

Tiếp nối những đợt mưa lũ liên tiếp, những ngày đông giá rét cũng vừa kéo về vùng cao. Trong bối cảnh ấy, những món quà thiết thực, những chiếc áo ấm mùa đông của nhiều tấm lòng đến từ Hà Nội xa xôi đã kịp thời góp phần xua đi phần nào lạnh giá ở các bản làng của xã A Ngo, huyện Đakrông.

 Các em điểm trường A Đeng thuộc Trường TH&THCS A Ngo, huyện Đakrông ấm áp hơn với những chiếc áo được tặng -Ảnh: ĐV

Các em điểm trường A Đeng thuộc Trường TH&THCS A Ngo, huyện Đakrông ấm áp hơn với những chiếc áo được tặng -Ảnh: ĐV

Những ngày đầu tháng 12/2020, đoàn thiện nguyện do Công đoàn cơ sở thành viên Hội sở Agribank chi nhánh Hà Tây, Hà Nội và Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức chuyến hỗ trợ sau bão lũ ý nghĩa cho học sinh và người dân vùng biên giới A Ngo. Xuất phát từ thành phố Đông Hà từ tờ mờ sáng, đoàn thiện nguyện phải vượt hơn 120 km - nhiều đoạn trên tuyến đường bị hư hỏng do bão lũ vẫn chưa khắc phục xong - mới đến được điểm trường A Đeng thuộc Trường TH&THCS A Ngo, huyện Đakrông xa xôi. Điểm trường nằm trên tuyến biên giới Việt - Lào, trong đợt mưa lũ vừa qua cũng bị thiệt hại khá nhiều. Biết đoàn đến, học sinh ở điểm trường đã có mặt đông đủ từ sớm. Trong tiết trời lạnh lẽo, những chiếc áo mỏng manh không đủ giữ ấm cho các em học sinh người Pa Kô nơi đây. Cuộc sống vốn đã khó khăn, lại vừa bị ảnh hưởng do đợt mưa lũ lịch sử vừa qua càng khiến gia đình các em khó khăn, thiếu thốn hơn.

Thầy Phạm Văn Hiếu, Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS A Ngo cho biết, điểm trường A Đeng có 123 học sinh và hầu hết là con em dân tộc Pa Kô. Những năm qua, thầy cô giáo nhà trường đã khắc phục mọi khó khăn bám trường bám lớp, ra sức truyền dạy kiến thức cho các em. Ngoài ra, các thầy cô giáo cũng cố gắng quyên góp tặng áo quần, sách vở, dụng cụ học tập cũ, mới… cho các em yên tâm đến trường. “Tuy nhiên, việc giúp đỡ cho các em cũng chỉ được một phần nào thôi. Nhìn chung các em học sinh ở điểm trường lẻ này hiện vẫn hết sức khó khăn về điều kiện học tập, sinh hoạt cá nhân”, thầy Hiếu cho biết.

Chị Tô Thị Huyền Nga, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên Hội sở Agribank chi nhánh Hà Tây cho biết, trước khi thực hiện chuyến đi đến với A Ngo lần này, công đoàn đơn vị đã kết nối nắm bắt thông tin kỹ càng để có kế hoạch hỗ trợ. Chị Nga cho biết, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, Công đoàn cơ sở thành viên Hội sở đã phát động chương trình “Ủng hộ các em học sinh, các hộ dân miền Trung khắc phục hậu quả sau thiên tai” đến toàn thể cán bộ, người lao động tại hội sở. Từ số tiền phát động cộng với sự ủng hộ của nhiều tấm lòng hảo tâm và quỹ từ thiện của đơn vị, Công đoàn đã tổ chức chuyến thiện nguyện ý nghĩa hướng về học sinh và người dân xã A Ngo, huyện Đakrông. “Trước ngày lên đường, chúng tôi tự tay đi mua các dụng cụ học tập rồi chọn lựa áo ấm, chăn chất lượng để tặng các em học sinh và người dân. Tuy tổng trị giá chuyến thiện nguyện lần này chỉ khoảng 150 triệu đồng, nhưng chúng tôi cố gắng mang đến những món quà giá trị và ý nghĩa thiết thực nhất để trao tặng cho người dân và học sinh xã vùng cao A Ngo”, chị Nga chia sẻ.

Sau nhiều giờ trực tiếp bốc xếp hàng hóa và tận tay trao quà hỗ trợ cho các em học sinh và người dân, công việc thiện nguyện của đoàn cũng kết thúc khi trời đã quá trưa. Theo đó, đợt thiện nguyện này, đoàn đã trao 123 suất cho các em học sinh điểm trường A Đeng, mỗi suất gồm có dụng cụ học tập các loại, chăn, áo ấm; 100 suất cho người dân xã A Ngo, mỗi suất gồm 200.000 đồng tiền mặt, chăn và nhu yếu phẩm.

Niềm vui lớn nhất của các em học sinh, người dân nơi đây có lẽ là giây phút được nhận áo ấm và chăn được đoàn trao tặng. Bởi lẽ, đây là những món quà có ý nghĩa thiết thực khi những ngày đông giá rét đang về. Em Hồ Thị Thu Hoài, lớp 5C, điểm trường A Đeng xúng xính tươi cười trong chiếc áo ấm màu xanh, nói: “Mưa lũ vừa qua em và nhiều bạn bị hư hỏng nhiều đồ dùng học tập nhưng nay được các cô chú đến từ Hà Nội tặng đầy đủ các loại dụng cụ học tập và áo ấm, chăn ấm nữa nên rất vui”.

Thầy Phạm Văn Hiếu cho biết thêm, sau mưa lũ vừa qua cũng đã có nhiều đoàn thiện nguyện khắp nơi kịp thời đến thăm, tặng quà hỗ trợ cho người dân và các em học sinh ở địa phương. “Tuy vậy, những đợt trước đa phần bà con, học sinh nhận được chủ yếu nhu yếu phẩm các loại. Nay thì được đoàn tặng áo ấm, chăn, dụng cụ học tậpđây thật sự là những thứ rất cần thiết ở thời điểm hiện tại. Và những món quà này càng có ý nghĩa hơn cho các em học sinh khi mùa đông đang đến. Chúng tôi thật sự cảm kích và cảm ơn đoàn thiện nguyện rất nhiều”, thầy Hiếu xúc động nói thêm.

Đức Việt

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=154120