Mang mùa xuân ấm no về với đồng bào Rục

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đã cận kề, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng (ĐBP) Cà Xèng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình) tăng cường kiểm soát biên giới; cùng với đó, tranh thủ thời tiết nắng ấm, một tổ công tác được điều động hỗ trợ đồng bào Rục khẩn trương làm đất, xuống giống vụ lúa đông xuân.

Đơn vị cũng chuẩn bị về mọi mặt để tổ chức cho bộ đội và nhân dân trên địa bàn vui xuân, đón Tết ấm no, hạnh phúc...

Những ngày này, tiết trời địa bàn xã biên giới Thượng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) ấm áp. Hai bên trục đường bê tông nối từ trung tâm xã Thượng Hóa vào bản làng của đồng bào Rục cây cối xanh tươi, tiếng chim hót rộn ràng. Đoạn đường xung quanh khu dân cư, bà con tổ chức cắm cờ Đảng, cờ Tổ quốc hai bên trông rất đẹp. Trên cánh đồng rộng chừng 10ha, nằm giữa thung lũng Rục Làn chạy dài trước mặt Đồn Biên phòng Cà Xèng, không khí khá nhộn nhịp, khẩn trương. Mấy chiếc máy cày do cán bộ biên phòng điều khiển rồ ga hoạt động hết công suất giúp dân làm ruộng. Điều khiển chiếc máy cày tiến sát chân ruộng, Đại úy QNCN Ngô Nam, nhân viên Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm ĐBP Cà Xèng dừng lại, lên bờ để lấy nhiên liệu đổ vào máy. Mặt, quần áo đều lấm lem bùn đất, chỉ có cặp ve áo màu xanh gắn những ngôi sao mới giúp mọi người có thể nhận rõ anh là cán bộ biên phòng. Khi được hỏi về nhiệm vụ, anh Nam chia sẻ: “Sau nhiều năm được Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cầm tay chỉ việc, đồng bào Rục ở đây đã làm chủ được quá trình trồng cây lúa nước. Tuy nhiên, những việc khó như điều khiển máy cày công suất lớn, kỹ thuật chăm sóc, đơn vị vẫn phải cử cán bộ phụ trách hỗ trợ nhân dân”.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cà Xèng cùng đồng bào Rục gói bánh chưng đón Tết. Ảnh: Viết Lam

Cán bộ Đồn Biên phòng Cà Xèng cùng đồng bào Rục gói bánh chưng đón Tết. Ảnh: Viết Lam

Trên thửa ruộng mà anh Nam đang điều khiển máy cày làm đất, một phụ nữ nhanh nhẹn lấy phân chuồng đã ủ rải khắp mặt ruộng. Đó là chị Hồ Páy, một trong những đồng bào Rục đầu tiên tham gia tích cực cùng BĐBP khai hoang làm lúa nước. Sau hơn 10 năm, chị cũng đã quen với việc canh tác lúa nước, năm nào ruộng lúa của gia đình chị cũng cho năng suất cao. Trò chuyện với chúng tôi, chị Hồ Páy cho biết: “Trước đây, dân bản chủ yếu làm nương rẫy, vào rừng lấy măng nên thường thiếu đói khi mùa mưa đến. Từ khi được BĐBP khai hoang ruộng lúa nước, mỗi năm chúng tôi làm hai vụ lúa, đủ lương thực ăn quanh năm”. Không chỉ chị Páy, hàng trăm nông dân đồng bào Rục đang chạy đua với thời gian để kịp gieo xong giống lúa trên đồng trước khi về nhà chuẩn bị đón Tết. Đến chiều muộn, khi bà con từ cánh đồng trở về nhà, hệ thống đèn điện chiếu sáng trên trục đường chính của bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa đã được bật lên. Cùng với tiếng ti vi, loa đài từ những ngôi nhà trong bản phát ra, đám trẻ con vui chơi, nô đùa vui vẻ dưới ánh đèn điện. Hỏi ra mới biết, công trình điện chiếu sáng ở bản làng của đồng bào Rục cũng được cán bộ, chiến sĩ ĐBP Cà Xèng trích lương, phụ cấp và vận động nguồn xã hội hóa xây dựng tặng bà con.

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đã cận kề, cùng với nhiệm vụ tuần tra kiểm soát biên giới, ĐBP Cà Xèng còn chuẩn bị mọi mặt để tổ chức cho nhân dân đón Tết. Đơn vị đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng để tổ chức “Gian hàng 0 đồng” ở địa bàn đồng bào Rục định cư. Mỗi người dân khi đến đây được lựa chọn cho mình một mặt hàng vừa ý. Vào gian hàng của BĐBP, anh Cao Hoàng chọn một chiếc áo ấm dành cho trẻ nhỏ và vui vẻ chia sẻ: “Dù các con đều đã có quần áo mới nhưng mình vẫn muốn chọn cho con gái út chiếc áo này. Chiếc áo, như món quà của BĐBP dành tặng con gái dịp Tết”.

Ở địa bàn đồng bào Rục sinh sống, vào những ngày cận Tết, khi phụ nữ bám ruộng đồng, những người đàn ông khỏe mạnh lại vào rừng tìm lá dong để gói bánh chưng cho gia đình và bán về xuôi tăng thu nhập. Nói về không khí chuẩn bị đón Tết của người dân, ông Cao Xuân Long, Trưởng bản Mò O Ồ Ồ cho biết: “Năm nay, mùa màng bội thu, các gia đình trong bản đều no đủ, dân bản sẽ gói nhiều bánh chưng hơn để đón Tết. Cũng nhờ BĐBP giúp đỡ, nên cuộc sống người dân đang khởi sắc thật sự”.

Nói về nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong giai đoạn hiện nay, Trung tá Phạm Văn Phương, Đồn trưởng ĐBP Cà Xèng khẳng định: “Trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, đơn vị sẽ triển khai tối đa quân số tuần tra bảo vệ, khép kín biên giới; duy trì các tổ công tác bám địa bàn, tuyên truyền vận động nhân dân phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an ninh trật tự. Chúng tôi sẽ tổ chức để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở địa bàn biên giới được đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm”.

TRẦN THẢO

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/mang-mua-xuan-am-no-ve-voi-dong-bao-ruc-651449