Mang mùa xuân đến với trẻ em nghèo

Mùa xuân - mùa của sức sống mới, mùa của yêu thương. Với các em thiếu nhi, ngày xuân, ngày tết là dịp các em rất trông ngóng bởi đây là lúc các em được nghỉ ngơi, được mua sắm đồ đẹp, được ăn ngon, được đi chơi, chúc tết và nhận lì xì. Tuy nhiên, những niềm vui tưởng chừng giản đơn đó của các em, đặc biệt với trẻ em hoàn cảnh khó khăn sẽ khó trở thành hiện thực nếu không có sự giúp sức của cộng đồng xã hội.

Tết Nhâm Dần 2022, mặc dù không có những chương trình, hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân với quy mô lớn và cũng thiếu vắng những sân chơi, nhưng các hoạt động trao quà tết cho trẻ em khó khăn vẫn được các ban, ngành, đoàn thể trong và ngoài tỉnh thực hiện. Mỗi phần quà được trao đi cũng chính là tình yêu thương mà các em nhận được, giúp các em cảm nhận sự ấm áp trong những ngày tết đến, xuân về.

Mong một cái tết ấm áp

Cũng như bao đứa trẻ, em Nguyễn Phạm Thu Trang, học sinh lớp 8A2, Trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Nha Bích, huyện Chơn Thành rất mong ngóng tết. Thế nhưng, tết năm nay với gia đình em dự sẽ không được ăn ngon, mặc đẹp, bởi cuộc sống của gia đình trong năm Tân Sửu vô cùng khó khăn. Ba làm thợ hồ, mẹ làm công nhân, thu nhập của gia đình chỉ tạm đủ duy trì cuộc sống hằng ngày. Những ngày giáp tết Nhâm Dần, gia đình Thu Trang vẫn chưa thể mua sắm vật dụng gì cho ngày tết do còn chờ nhận lương. Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn nên em cũng không đòi hỏi mà chỉ dám mơ về một cái tết với đủ đầy kẹo, bánh, mứt, quần áo mới mà thôi.

Chương trình “Xuân yêu thương - Tết chia sẻ” của Liên đội Trường Tiểu học An Lộc B, thị xã Bình Long là hoạt động truyền thống, góp phần cùng với xã hội làm tốt công tác chăm lo tết cho trẻ em khó khăn

Chương trình “Xuân yêu thương - Tết chia sẻ” của Liên đội Trường Tiểu học An Lộc B, thị xã Bình Long là hoạt động truyền thống, góp phần cùng với xã hội làm tốt công tác chăm lo tết cho trẻ em khó khăn

Còn với gia đình hai anh em Vũ Tiến Nhật Minh và Vũ Tiến Nhật Anh ở thôn 3, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tết năm nay sẽ không thể như tết mọi năm khi mẹ không còn. Mẹ của hai em đã qua đời sau khi mắc Covid-19. Vắng mẹ, mùa xuân như buồn hơn, hai anh em cũng vì thế không mặn mà với việc ngóng chờ tết như mọi năm. Thế nhưng, trong suy nghĩ, hai anh em đều hy vọng, mùa xuân sẽ đem niềm vui, đem hơi ấm đến với gia đình trong năm mới.

Đem mùa xuân đến với trẻ em nghèo

Đã trở thành thông lệ, hằng năm, khi mùa xuân chạm ngõ, các tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh lại bắt đầu các hoạt động chăm lo tết cho người nghèo. Trong đó, một bộ phận không thể thiếu chính là trẻ em.

Tại Huyện đoàn Hớn Quản, công tác chăm sóc trẻ em dịp tết được khởi động từ rất sớm. Ngoài những chương trình tặng quà tết trẻ em khó khăn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Huyện đoàn Hớn Quản còn phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức chương trình xuân tình nguyện “Áo mới cho em” tại các ấp, sóc thuộc 6 xã trên địa bàn, gồm: Sóc Răng (Thanh Bình), Xa Trạch Sóc (Phước An), Sóc Lết (Tân Lợi), Sóc Dầm (Thanh An), Tằng Hách (An Phú) và ấp 3 (An Khương). Tại mỗi điểm, chương trình đã trao tặng 200 bộ quần áo mới, 100 đôi dép mới và 100 phần quà bánh đến 600 em thiếu nhi đồng bào dân tộc thiếu số, trẻ em hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn.

Tết đến, ngoài bánh mứt đủ đầy, niềm vui lớn của trẻ em là có được nhiều quần áo mới để diện đón tết. Tuy nhiên, cuộc sống khó khăn, niềm mong mỏi ấy của nhiều trẻ em không thể thành hiện thực. Vì vậy, ngay khi nhận được sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, chúng tôi đã phối hợp Hội Chữ thập đỏ huyện và đoàn thanh niên các xã trong huyện tổ chức chuỗi chương trình “Áo mới cho em” với mong muốn có thể trao cho các em khó khăn những tấm áo mới trong ngày tết.

Anh LÊ THANH HOÀNG, Bí thư Huyện đoàn Hớn Quản.

Em Hoàng Như Quỳnh ở ấp Xa Trạch Sóc, xã Phước An không dấu được niềm vui khi được tự tay lựa chọn cho mình những bộ quần áo mới để ăn tết. Như Quỳnh cho biết: Em rất thích và hạnh phúc khi được nhận quà từ chương trình “Áo mới cho em”. Em sẽ để dành quần áo, dép mới, đợi đến tết mới lấy ra để đi chơi. Cảm ơn các anh chị, cô chú đã tặng cho chúng em những món quà tết ý nghĩa này.

Trực tiếp đến nhà thăm, tặng quà tết cho học sinh khó khăn là một trong những hình thức được các liên đội thuộc Hội đồng Đội huyện Chơn Thành chủ động thực hiện trong dịp tết Nhâm Dần 2022

Trực tiếp đến nhà thăm, tặng quà tết cho học sinh khó khăn là một trong những hình thức được các liên đội thuộc Hội đồng Đội huyện Chơn Thành chủ động thực hiện trong dịp tết Nhâm Dần 2022

Với mong muốn, những ngày tết cổ truyền của các em thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn được trọn vẹn, đủ đầy, Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện Chơn Thành đã vận động nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh cùng hỗ trợ để thực hiện tốt công tác chăm lo tết cho trẻ em trên địa bàn. Ngoài những phần quà ý nghĩa từ các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài tỉnh, Hội đồng Đội huyện Chơn Thành còn phát động phong trào “Cây mùa xuân vì bạn”, “Giúp bạn nghèo ăn tết” đến các liên đội trường học trong huyện.

Năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, học sinh không đến trường nên việc phát động các phong trào hỗ trợ học sinh ăn tết không tổ chức rầm rộ như những năm trước. Tuy nhiên, mỗi liên đội với những cách làm khác nhau đã góp phần cùng các cấp, ngành đem những món quà xuân ý nghĩa đến với học sinh khó khăn, đảm bảo mục tiêu không để trẻ em nào không có tết.

Chị TRỊNH THỊ BÌNH, Phó bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Chơn Thành

Hạnh phúc ngày tết

Tết Nhâm Dần năm 2022 mặc dù diễn ra trong bối cảnh cả nước chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Thế nhưng, với phương châm “không để học sinh khó khăn không có tết”, các cơ sở đoàn, hội, đội, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi, nhà thiếu nhi các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh vẫn chung tay, góp sức đem đến thiếu nhi tỉnh nhà tết ấm no, đủ đầy, tạo động lực để các em phấn đấu trong năm mới.

Em Vũ Thị Xuân Mai ở ấp Ruộng 3, xã Quang Minh, huyện Chơn Thành chia sẻ: “Với phần quà Tết vừa nhận được, em thấy vui, hạnh phúc. Tết năm nay, rất nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn như em cũng nhận được quà tết, em nghĩ các bạn ấy cũng sẽ như em, cảm thấy tết thật ấm áp. Em hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong năm mới này”.

Những phần quà tết giúp các em thiếu nhi xã Quang Minh, huyện Chơn Thành đón tết đủ đầy hơn

Những phần quà tết giúp các em thiếu nhi xã Quang Minh, huyện Chơn Thành đón tết đủ đầy hơn

Với hai anh em Vũ Tiến Nhật Minh và Vũ Tiến Nhật Anh, nỗi đau mất mẹ, vắng mẹ trong những ngày tết Nhâm Dần sắp tới đã được xoa dịu phần nào bởi sự quan tâm của xã hội dành tặng hai anh em. “Món quà tết, tiền lì xì mừng tuổi từ chương trình “Ấm áp tình xuân” của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước trao tặng cùng với món quà tết từ các thầy cô giáo, bạn bè và các cô chú lãnh đạo xã Bình Minh giúp hai anh em cảm thấy rất ấm áp. Nhận được sự quan tâm, chia sẻ của mọi người, chúng em có thêm sức mạnh để vượt qua nỗi đau mất mẹ, giúp chúng em cảm thấy bớt cô đơn trong những ngày sắp tới” - em Vũ Tiến Nhật Minh chia sẻ.

Giám đốc - Tổng biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước Nguyễn Thị Minh Nhâm trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và tặng quà tết các em bị có người thân mất vì Covid-19

Giám đốc - Tổng biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước Nguyễn Thị Minh Nhâm trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và tặng quà tết các em bị có người thân mất vì Covid-19

Tết đến xuân về cũng là lúc con người tạm gác lại những công việc tất bật mưu sinh hằng ngày cũng như những căng thẳng, buồn phiền của năm cũ. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh khó khăn nên rất nhiều gia đình, nhiều trẻ thơ không thể có một cái tết an nhàn, vui vẻ như bao người. Mơ ước về một cái tết đoàn viên bên mâm cơm ấm áp không khí gia đình là niềm vui và mơ ước của không ít người. Chính vì vậy, sự chăm sóc, giúp đỡ cùng những phần quà tết được trao tặng chính là món quà xuân vô giá dành cho các gia đình nghèo và trẻ em khó khăn, giúp họ có thêm động lực để vươn lên trong năm mới Nhâm Dần.

Hồng Phương

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/130342/mang-mua-xuan-den-voi-tre-em-ngheo