Mang mùa xuân đến với trẻ em vùng cao

Ở những xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Lào Cai - nơi địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn, đời sống kinh tế còn nhiều thiếu thốn khiến niềm vui ngày Tết của trẻ thường giản đơn và lặng lẽ. Thấu hiểu điều đó, các trường mầm non nơi đây đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động để trẻ em vùng cao có một cái Tết trọn vẹn, ấm áp.

 Không gian Tết được trang trí ở điểm trường mới.

Không gian Tết được trang trí ở điểm trường mới.

Tại điểm trường Khe Lóng 2, Trường Mầm non Mỏ Vàng (xã Mỏ Vàng), niềm vui như được nhân lên gấp bội khi lớp học mới vững chãi đã được dựng lại sau mưa lũ, kịp thời để cô và trò đón Tết trong không gian khang trang, sạch đẹp. Sau 4 tháng học tạm trong căn phòng chật hẹp, ngày trở về lớp học mới đã trở thành dấu mốc đáng nhớ với 42 học sinh nơi đây.

Cô Phạm Thị Son - giáo viên điểm trường Khe Lóng 2 chia sẻ: “Ngày 1/2 vừa qua, cô trò chúng tôi đã được trở về học tập ở lớp học mới với phòng học vững chãi, chăn ấm, đồ dùng học tập đầy đủ”.

Ngay khi ổn định lớp học, các cô giáo bắt tay vào trang trí không gian đón xuân với tấm phông đỏ, mâm ngũ quả, cành đào, tiếng nhạc rộn ràng ngày Tết.

Cô Son cũng nhanh chóng bắt đầu tiết học với câu chuyện kể về sự tích Tết Nguyên đán và tranh thủ ôn lại cho học sinh những bài hát, điệu múa về Tết đã học mấy tuần nay. Ngoài sân, phụ huynh cũng tất bật không kém, người vo gạo, người vo đỗ xanh, người rửa lá... Tất cả được chuẩn bị để các em học sinh có buổi trải nghiệm Tết đầm ấm, vui vẻ nơi vùng cao nhiều thiếu thốn này.

 Trẻ em Khe Lóng 2 cùng mẹ gói bánh chưng.

Trẻ em Khe Lóng 2 cùng mẹ gói bánh chưng.

Trẻ em được chụp những bức ảnh Tết rạng rỡ, được ăn bánh kẹo, cùng mẹ gói bánh chưng, tham gia các hoạt động văn nghệ; tìm hiểu về các hoạt động truyền thống ngày Tết. Bạn nào cũng thích thú, hào hứng, phấn khởi.

Song song với các hoạt động trải nghiệm, nhà trường còn chủ động kết nối với các nhà hảo tâm để trao tặng hàng trăm suất quà Tết, gồm tiền, quần áo ấm, tất, bánh kẹo, nhu yếu phẩm… giúp các em có thêm điều kiện đón xuân.

Cô giáo Phạm Thị Phương - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Mỏ Vàng cho biết: “Chúng tôi luôn cố gắng để mỗi dịp Tết đến, các em đều có quà, có bánh chưng, áo ấm mới. Dù món quà không lớn, nhưng đó là sự quan tâm, là tình cảm của thầy cô và cộng đồng dành cho các em. Quan trọng nhất là để các em cảm nhận mình được yêu thương”.

Không chỉ dừng lại ở việc trao quà, các trường học còn lồng ghép giáo dục kỹ năng sống, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc thông qua chuỗi hoạt động đón xuân. Trẻ được mặc trang phục truyền thống, biểu diễn văn nghệ, tham gia trò chơi dân gian, tìm hiểu phong tục đón Tết của dân tộc mình.

Đã gần 1 tuần trôi qua nhưng dư âm buổi trải nghiệm Tết do các cô giáo điểm trường Giàng Pằng, Trường Mầm non Sùng Đô, xã Sơn Lương vẫn để lại ấn tượng đẹp trong lòng con trẻ nơi đây.

 Trẻ em Giàng Pằng xúng xính trong bộ quần áo mới, trải nghiệm Tết của dân tộc mình.

Trẻ em Giàng Pằng xúng xính trong bộ quần áo mới, trải nghiệm Tết của dân tộc mình.

Trong không gian rực rỡ sắc đào, các bé trong trang phục dân tộc đẹp nhất được tự tay gói những chiếc bánh chưng nhỏ xinh dưới sự hướng dẫn tận tình của cô giáo, cha mẹ, háo hức tham gia giã bánh giầy, bày mâm ngũ quả và tập những lời chúc Tết bằng cả tiếng phổ thông lẫn tiếng mẹ đẻ.

Tiếng cười trong trẻo vang lên theo từng trò chơi dân gian như ném pao, kéo co, nhảy sạp, khiến sân trường vùng cao như bừng sáng giữa tiết trời xuân se lạnh. Không chỉ được vui chơi, các em còn được nghe kể về phong tục đón năm mới của dân tộc mình, hiểu thêm ý nghĩa của ngày Tết đoàn viên, sum vầy.

Cô Triệu Thị Mai Anh - giáo viên điểm trường Giàng Pằng chia sẻ: “Học sinh ở điểm trường 100% là con em đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều gia đình còn rất khó khăn. Vì vậy, chúng tôi đã phối hợp với phụ huynh học sinh, trưởng thôn và người cao tuổi trong thôn vừa tổ chức cho các con vui Tết, vừa gìn giữ văn hóa truyền thống của dân tộc”.

Nếu như ở vùng thấp, trẻ em dễ dàng được hòa mình vào không khí Tết rộn ràng nơi phố xá, được cha mẹ đưa đi chợ xuân, sắm quần áo mới, tham gia nhiều hoạt động văn nghệ, vui chơi đa dạng thì với trẻ em vùng cao, niềm vui ấy không phải lúc nào cũng trọn vẹn.

Đường sá xa xôi, điều kiện kinh tế còn nhiều thiếu thốn khiến nhiều em nhỏ ít khi được cảm nhận đầy đủ hương vị ngày xuân. Bởi vậy, việc nhà trường tổ chức các hoạt động trải nghiệm Tết không chỉ đơn thuần là một buổi sinh hoạt ngoại khóa mà còn là cách mang mùa xuân đến gần hơn với các em, bù đắp những thiệt thòi và gieo vào lòng trẻ thơ cảm giác ấm áp, đủ đầy.

 Các trường mầm non trên toàn tỉnh đều tổ chức nhiều hoạt động vui Tết cho học sinh.

Các trường mầm non trên toàn tỉnh đều tổ chức nhiều hoạt động vui Tết cho học sinh.

Đến nay, các trường mầm non trên địa bàn tỉnh đã và đang sôi nổi tổ chức các chương trình như “Tết yêu thương”, “Xuân ấm áp”, “Gói bánh chưng xanh”… với đa dạng các hoạt động thiết thực.

Các nhà trường cũng tích cực kết nối với tổ chức từ thiện, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh để mang đến những món quà ý nghĩa. Nhờ đó, mỗi dịp giáp Tết, hình ảnh những chuyến xe chở đầy quà vượt đèo, băng suối đến các điểm trường xa xôi đã rất quen thuộc. Sự chung tay ấy không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để các em vươn lên trong học tập.

Mùa xuân trên vùng cao Lào Cai có thể vẫn còn giá lạnh, nhưng trong ánh mắt mỗi đứa trẻ nơi đây đều đã ấm áp, rạng ngời. Những hoạt động giản dị mà đong đầy yêu thương ấy không chỉ mang đến cho các em một cái Tết trọn vẹn hơn, mà còn gieo những hạt mầm hy vọng, để hành trình đến lớp của trẻ em vùng cao thêm ấm áp và vững vàng.

Nguyễn Thị Hoài Anh

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/mang-mua-xuan-den-voi-tre-em-vung-cao-post893016.html