Tưng bừng lễ hội 'Xuân yêu thương 2026' tại ngôi trường hòa nhập giữa lòng Hà Nội

Sáng 6-2, trong không khí ấm áp của những ngày cận Tết, Trường Tiểu học Bình Minh (số 80 Thợ Nhuộm, Hà Nội) đã tổ chức 'Lễ hội Xuân yêu thương 2026'.

Một không gian Tết truyền thống rực rỡ sắc màu

Nằm trên con phố Thợ Nhuộm cổ kính, Trường Tiểu học Bình Minh từ lâu đã trở thành "mái nhà chung" đặc biệt với hai khối học sinh: khối Tiểu học hòa nhập và khối Giáo dục đặc biệt.

Không gian ấm áp và gắn kết tại "Lễ hội Xuân yêu thương 2026” - Trường Tiểu học Bình Minh. Ảnh: Sơn Dân

Không gian ấm áp và gắn kết tại "Lễ hội Xuân yêu thương 2026” - Trường Tiểu học Bình Minh. Ảnh: Sơn Dân

Sự kiện “Lễ hội Xuân yêu thương 2026” không chỉ là một hoạt động vui chơi dịp Tết đơn thuần,mà còn là hành trình trải nghiệm đầy nhân văn, nơi tình yêu thương được lan tỏa giữa học sinh bình thường và học sinh khuyết tật trí tuệ.

thầy Phạm Văn Hoan - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Minh phát biểu. Ảnh: Sơn Dân

thầy Phạm Văn Hoan - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Minh phát biểu. Ảnh: Sơn Dân

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, thầy Phạm Văn Hoan - Hiệu trưởng nhà trường - xúc động chia sẻ: “Lễ hội được tổ chức nhằm gắn kết tình bạn, để mỗi học sinh đều có cơ hội thể hiện tài năng và cảm nhận sự yêu thương chân thành từ thầy cô, bạn bè”.

Để chuẩn bị cho sự kiện này, tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường đã nỗ lực không ngừng, với mục tiêu xây dựng một môi trường “Trường học Hạnh phúc”. Hình ảnh các thầy cô ân cần đón học sinh từ cổng trường, tận tay che ô, hỗ trợ các con trong tiết trời mưa lạnh đã trở thành nét đẹp nhân văn, là lời khẳng định rằng tại Bình Minh, yêu thương luôn đi đôi với hành động.

Gian hàng quà Tết đậm hương xuân. Ảnh: Sơn Dân

Gian hàng quà Tết đậm hương xuân. Ảnh: Sơn Dân

Không khí tại số 80 Thợ Nhuộm bừng sáng bởi sắc đào thắm, mai vàng và những gian hàng trưng bày đầy sáng tạo. Tại lễ hội, các em học sinh được hòa mình vào một không gian đậm chất văn hóa dân gian. Cụ thể, các em được trải nghiệm văn hóa, tham quan các gian trưng bày trang trí hoa, bánh kẹo và đồ handmade do chính tay các em và thầy cô thực hiện. Cùng với đó là các trò chơi dân gian, các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian diễn ra sôi nổi, giúp các em hiểu thêm về ý nghĩa Tết cổ truyền của dân tộc.

Trải nghiệm gói bánh chưng ngày Tết. Ảnh: Mai Hoa

Trải nghiệm gói bánh chưng ngày Tết. Ảnh: Mai Hoa

Đặc biệt, với thông điệp sẻ chia và kết nối, những món quà nhỏ từ Hội Cha mẹ học sinh và nhà trường đã được trao tận tay các em, gửi gắm hy vọng về một năm mới đủ đầy và hạnh phúc. Tại chương trình, việc ứng dụng công nghệ hiện đại mà nhà trường đang đẩy mạnh - như dùng bảng tương tác và iPad trong giảng dạy - cũng phần nào được thể hiện qua sự tự tin, nhanh nhẹn của các em khi tham gia các hoạt động tập thể.

Nơi yêu thương được gieo mầm

Điều làm nên sự khác biệt của “Lễ hội Xuân yêu thương” tại Bình Minh chính là tinh thần hòa nhập. Ở đây, các bạn học sinh tiểu học được giáo dục về sự sẻ chia, tấm lòng nhân hậu đối với những bạn học sinh chịu thiệt thòi hơn mình. Những cái nắm tay, những nụ cười rạng rỡ của các con học sinh khối Giáo dục đặc biệt khi cùng bạn bè tham gia lễ hội chính là minh chứng rõ nhất cho thành công của mô hình giáo dục hòa nhập mà nhà trường đã kiên trì theo đuổi từ năm 1993.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội Bùi Văn Tuấn trao quà và học bổng dành tặng thầy trò Trường Tiểu học Bình Minh. Ảnh: Sơn Dân

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội Bùi Văn Tuấn trao quà và học bổng dành tặng thầy trò Trường Tiểu học Bình Minh. Ảnh: Sơn Dân

Trong khuôn khổ chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội Bùi Văn Tuấn đã trao quà, học bổng dành tặng thầy trò nhà trường. Cùng với đó, nhà trường cũng trao học bổng “Ươm mầm xanh”, “Ước mơ xanh” cho các em nhỏ có nhiều tiến bộ trong học tập và sinh hoạt. Hoạt động trình diễn áo dài Xuân, gói bánh Chưng ngày Tết do cô trò nhà trường cùng các bậc phụ huynh chung tay thực hiện mang đến không khí Tết đầy ấm áp, tươi vui và tràn đầy yêu thương, như lời thầy Hiệu trưởng Phạm Văn Hoan đã nhấn mạnh: Mỗi nỗ lực của tập thể sư phạm và sự đồng hành của phụ huynh chính là nguồn động lực để Bình Minh tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, mang lại cho các con một môi trường học tập thông minh, nhân văn và hiện đại.

“Xuân yêu thương 2026” tại Tiểu học Bình Minh không chỉ là một ngày vui, mà còn là một bài học lớn về lòng nhân ái, nơi mỗi giờ học, mỗi hoạt động đều trở thành một trải nghiệm quý giá trên hành trình chinh phục tri thức và hoàn thiện nhân cách của các em nhỏ./.

Mai Hoa

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tung-bung-le-hoi-xuan-yeu-thuong-2026-tai-ngoi-truong-hoa-nhap-giua-long-ha-noi-732622.html