Mang nghĩa tình Đà Lạt đến với người dân vùng lũ
Những 'chuyến xe 0 đồng' từ cao nguyên Đà Lạt lại nối dài về miền Trung, mang theo hơi ấm sẻ chia đến những mảnh đời chông chênh sau bão lũ. Không chỉ là những phần quà thiết thực, đó còn là hành trình vun đắp tinh thần tương thân tương ái.
Trong cái lạnh đầu đông, những chuyến xe chở đầy nghĩa tình của Nhóm thiện nguyện Đà Lạt “Chuyến xe 0 đồng hướng về vùng lũ” tiếp tục lăn bánh, vượt hàng trăm cây số đến với những vùng bị thiên tai nặng nề.

Chuyến xe 0 đồng hướng về vùng lũ của Đà Lạt đến với Làng trẻ SOS Quy Nhơn.
Ngày 2/12, đoàn đã có mặt tại xóm 2A, thôn Quy Hội (xã Tuy Phước Tây), Làng trẻ SOS Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai)… để trao tặng 200 suất quà gồm gạo, nhu yếu phẩm, rau củ quả, chăn màn, áo ấm, mũ len, bánh, sữa, mứt gừng… Những phần quà tuy mộc mạc nhưng mang giá trị tinh thần lớn lao đối với người dân sau những ngày dài chống chọi bão lũ.
Trước đó, nhóm đã mang hàng trăm suất quà đến với các hộ dân vùng lũ phía Đông Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ). Mỗi điểm dừng của đoàn không chỉ là nơi trao quà, mà còn là nơi để lắng nghe, thấu hiểu những câu chuyện phía sau nỗi khó khăn, mất mát của bà con. Với các thành viên thiện nguyện, hành trình này mang ý nghĩa mang hơi ấm trái tim đến nơi cần nó nhất.
Bà Lê Thị Thu Hậu – Giám đốc Công ty Hiếu Linh Farm, đại diện nhóm thiện nguyện, chia sẻ: “Thấu hiểu những vất vả của bà con và trẻ em vùng bão lũ, chúng tôi cùng các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại Đà Lạt - Lâm Đồng đã chung tay góp sức và trực tiếp đến trao quà hỗ trợ với mong muốn người dân sớm ổn định cuộc sống, trẻ em sớm được đến trường, nụ cười lại nở trên những khuôn mặt hốc hác sau thiên tai”.

Những chiếc khăn choàng cổ từ Đà Lạt được trao cho các em nhỏ Làng trẻ SOS Quy Nhơn.
Theo bà Hậu, hành trình lần này có sự chung tay của nhiều doanh nghiệp và cá nhân như câu lạc bộ “chuyến xe 0 đồng”, Công ty Huệ Nhật Tân, Hiếu Linh Farm, lò mứt Kim Phú… Mỗi người mỗi tay góp lại thành chuyến xe nghĩa tình. “Hy vọng những món quà này sẽ góp phần sưởi ấm trái tim người dân vùng lũ, đặc biệt là các em nhỏ tại Làng SOS Quy Nhơn”, bà Hậu nói thêm.
Tại Làng trẻ SOS Quy Nhơn, niềm vui hiện rõ trong ánh mắt các em nhỏ khi nâng niu chiếc áo ấm mới, mũ len hay gói bánh còn thơm mùi ngọt. Với các em, món quà nhỏ không chỉ là vật chất hỗ trợ trước mắt, mà còn là minh chứng rằng vẫn có rất nhiều tấm lòng luôn hướng về, đồng hành và che chở.
Ông Nguyễn Đình Ngọc – Phó Giám đốc Làng trẻ SOS Quy Nhơn, cho biết, làng đang nuôi dạy hơn 100 trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi và trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Trong đợt lũ vừa qua, làng bị ngập sâu, nhiều điểm, nước dâng khoảng 2m, gây thiệt hại nặng nề và ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt và công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.

Phút vui tươi quên bớt nhọc nhằn của cả người cho và người nhận.
“Tập thể cán bộ, nhân viên, bà mẹ, bà dì và con trẻ Làng trẻ em SOS Quy Nhơn trân trọng và biết ơn sự hỗ trợ thiết thực của các mạnh thường quân đến từ Đà Lạt. Đây là nguồn động viên mạnh mẽ để làng tiếp tục thực hiện sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ và mang đến một tương lai tươi sáng hơn cho các trẻ”, ông Nguyễn Đình Ngọc chia sẻ.
Còn ở vùng lũ xóm 2A, thôn Qui Hội, sự tàn phá của bão lũ vẫn hiện rõ trong từng mái nhà còn vương dấu bùn, từng lối đi vẫn ngổn ngang khiến lòng người càng nặng trĩu.
Bà sáu Tài, người dân địa phương kể, phía trước xóm là Bàu Đưng nên khi mưa lũ nước bị ứ lại và dâng cao rất nhanh. Trong trận lũ lịch sử vừa qua, cán bộ thôn phải chèo sõng đưa người già, trẻ em ở những ngôi nhà thấp trũng đến nơi cao ráo an toàn. Sau đó nước rút dần nhưng xóm vẫn bị cô lập mấy ngày liền.

Niềm vui của những người già vùng lũ khi nhận quà.
“Nhận được những tấm lòng thơm thảo của các mạnh thường quân Đà Lạt, bà con chúng tôi vui lắm. Tôi thích nhất là chiếc áo len đặc trưng của xứ lạnh còn mới tinh, đường may sắc sảo. Những phần quà rau củ quả cũng giúp cải thiện bữa ăn sau nhiều ngày khan hiếm vì bão lũ”, bà sáu Tài xúc động nói.
Từng câu chuyện, từng nụ cười của người dân như tiếp thêm năng lượng tích cực cho các thành viên đoàn thiện nguyện. Dẫu đường xa, dẫu thời tiết khắc nghiệt, nhưng ánh mắt biết ơn của bà con chính là lời động viên ấm áp nhất.












