Mang nghĩa tình đến bà con vùng lũ

Đại đức Thích Nguyên Thông tặng quà cho bà con xã Sơn Hà (huyện Sơn Hòa). Ảnh: KIM CHI

Dọc tuyến đường về các vùng lũ và khu dân cư, bà con dọn dẹp nhà cửa, dọn rác sau lũ khẩn trương. Nhiều đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang giúp dân khắc phục, sửa chữa nhà, công trình công cộng...

Chia sẻ khó khăn

Đoàn thiện nguyện do đại đức Thích Nguyên Thông, trụ trì thiền tự Phước Quang (xã Phước Thái, huyện Long Thành), Trưởng Ban Từ thiện - Xã hội Giáo hội Phật giáo (GHPG) huyện Long Thành, Phó Trưởng Ban Từ thiện - Xã hội GHPG tỉnh Đồng Nai làm trưởng đoàn vừa đến Phú Yên. Tại xã Sơn Hà (huyện Sơn Hòa), đoàn đã phối hợp với Báo Phú Yên và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp chia sẻ khó khăn, hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại do mưa lũ hơn 200 triệu đồng.

“Với những gia đình mà người thân qua đời do nước lũ, đau thương mất mát này không thể bù đắp. Chúng tôi chỉ có chút quà để chia sẻ khó khăn với những người đang sống và cầu mong những nạn nhân xấu số sớm về miền cực lạc”, đại đức Thích Nguyên Thông bày tỏ.

Đứng giữa nơi trước đây là ngôi nhà vách đất, giờ đã tan hoang sau trận lũ, chỉ còn lại nền nhà, bà Phạm Thị Quờn ở thôn Thạnh Hội, xã Sơn Hà rưng rưng: “Mấy đứa con tôi đều đi làm thuê ở xa. Nhà neo người, tôi ở với đứa cháu đang học lớp 7. Nước lũ về nhanh quá, cuốn trôi mọi thứ. May có các chú bộ đội giúp sức, không thì tôi chẳng biết phải xoay xở thế nào. Và nay đoàn phật tử về hỗ trợ tiền nữa nên tôi sẽ cố gắng sửa sang nhà cửa để tiếp tục cuộc sống”.

Chị Nguyễn Thị Hồng Thủy, mẹ cháu N.G.P (SN 2018, đã mất do lũ lụt ở thôn Thạnh Hội) nghẹn ngào: “Tôi đi làm công nhân ở trong miền Nam. Tôi chỉ có 2 đứa con; cháu lớn tôi gửi ông bà ngoại chăm, còn P - cháu nhỏ, từ khi còn bé tí đã theo tôi vào trong đó. Hai mẹ con mới về đợt đầu tháng 11 để tránh dịch bệnh COVID-19, ngờ đâu trận lũ quá lớn đã cướp đi mạng sống của con tôi. Với sự hỗ trợ, sẻ chia của các cấp chính quyền và những tấm lòng hảo tâm trong thời gian qua, tôi vô cùng cảm động, biết ơn, cố gắng vượt qua đau thương mà sống tiếp”.

Đại đức Thích Nguyên Thông chia sẻ: “Thiền tự Phước Quang cùng bà con phật tử tổ chức “chuyến xe nghĩa tình” chia sẻ yêu thương với bà con vùng lũ Phú Yên, giúp bà con vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả lũ lụt, tiếp tục chăm lo cuộc sống”.

Theo ông Nguyễn Thanh Vinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Sơn Hà, trong đợt lũ cuối tháng 11 vừa qua, Sơn Hà có 2 người chết, 741 ngôi nhà ngập nước. Trong đó nặng nhất là thôn Thạnh Hội với 6 nhà sập, 491 nhà ngập sâu trong nước... Ước thiệt hại hơn 18 tỉ đồng.

“Địa phương đã huy động lực lượng để hỗ trợ người dân khắc phục lũ lụt, sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp, xử lý môi trường, tăng cường các biệp pháp phòng tránh dịch bệnh cho người và gia súc. Đồng thời hỗ trợ, đảm bảo cho nhân dân không thiếu đói. Nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức thiện nguyện, cá nhân cũng đã chung tay giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn ban đầu”, ông Vinh cho biết.

Tương thân tương ái

Phú Hòa cũng là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng trong đợt lũ vừa qua. Tại xã Hòa Định Tây, đoàn thiện nguyện do đại đức Thích Nguyên Thông dẫn đầu cũng đã hỗ trợ 100 hộ dân bị ảnh hưởng do lũ lụt, mỗi hộ 500.000 đồng tiền mặt. Nhận quà, bà Nguyễn Thị Trơn ở thôn Phú Sen Tây cảm ơn đoàn thiện nguyện đã tổ chức hoạt động vô cùng thiết thực và ý nghĩa này.

Ông Nguyễn Bình Luận ở thôn Cẩm Thạch (xã Hòa Định Tây) nói: “Lũ năm nay nước lên rất nhanh và lớn. Gia đình tôi phải “bỏ của chạy lấy người”, di tản đến nơi an toàn. Những ngày qua, nhiều đoàn thiện nguyện về địa phương hỗ trợ, giúp đỡ cả vật chất lẫn tinh thần, bà con rất biết ơn. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống”.

Những chuyến xe đầy ắp hàng hóa cứu trợ, gửi gắm tình cảm, tấm lòng sẻ chia đã thể hiện truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân tương ái”, “thương người như thể thương thân” của dân tộc, góp phần xoa dịu những mất mát do thiên tai gây ra, giúp người dân vùng lũ sớm ổn định lại tinh thần, chăm lo cuộc sống.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Sự

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Sự nhìn nhận: Những hoạt động thiện nguyện của các nhà hảo tâm khắp nơi trong cả nước gửi đến bà con bị ảnh hưởng bởi lũ lụt rất trân quý. Những chuyến xe đầy ắp hàng hóa cứu trợ, gửi gắm tình cảm, tấm lòng sẻ chia đã thể hiện truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân tương ái”, “thương người như thể thương thân” của dân tộc, góp phần xoa dịu những mất mát do thiên tai gây ra, giúp người dân vùng lũ sớm ổn định lại tinh thần, chăm lo cuộc sống”.

Cùng với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các hội đoàn thể ở địa phương, những ngày qua, nhiều nhóm thiện nguyện, cá nhân đứng ra kêu gọi, vận động, tổ chức những “chuyến xe nghĩa tình”, vượt hàng trăm cây số về với đồng bào vùng lũ Phú Yên, giúp bà con ổn định cuộc sống.

KIM CHI

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/141/268720/mang-nghia-tinh-den-ba-con-vung-lu.html