Mang nụ cười lên vùng cao

Nhìn ánh mắt, nụ cười tràn đầy niềm vui và hạnh phúc của chị em vùng cao sau khi được làm đẹp, tôi lại càng có thêm động lực để tôi tiếp tục dự án “Phun xăm miễn phí cho chị em vùng cao”. Đó là những chia sẻ của chị Nguyễn Bích Ngọc, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai.

Chị Ngọc đã có 4 năm kinh nghiệm trong nghề làm đẹp và hiện là chủ một spa nhỏ. Mong muốn giúp cho nhiều phụ nữ vùng cao thoát khỏi mặc cảm, tự ti, vượt “rào cản” để khẳng định bản thân, chị Bích Ngọc đã quyết định lặn lội đến các thôn bản làm đẹp miễn phí cho nhiều phụ nữ. Sau khi hoàn thiện đầy đủ các giấy phép hành nghề cần thiết, tháng 9/2023 chị Ngọc đã triển khai dự án “Phun xăm miễn phí cho chị em vùng cao”. Đến nay, đã có 70 phụ nữ ở vùng cao được làm đẹp thông qua dự án.

Chia sẻ về dự án của mình, chị Ngọc cho biết: Trong quá trình làm nghề tôi được nghe nhiều câu chuyện của khách hàng kể về bạn bè, người thân đang sống ở vùng cao, hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện để làm đẹp. Cùng là phụ nữ nên tôi thấu hiểu và mong muốn làm một điều gì đó, giúp họ được sống vui vẻ, hạnh phúc hơn.

“Tôi mong rằng việc làm này sẽ tạo được sự lan tỏa đến các bạn trẻ, để ngày càng nhiều người có hoàn cảnh khó khăn ở quê mình được giúp đỡ”- chị Bích Ngọc chia sẻ.

Có rất nhiều chuyến đi để lại cho chị Ngọc những kỷ niệm khó quên. Có nhiều tiếng cười và cả những giọt nước mắt. Trong số đó, có lần đến thôn xa nhất của xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa để làm đẹp cho chị Chảo Lai Mẩy, dân tộc Mông cứ làm chị Ngọc nhớ mãi.

“Tôi còn nhớ như in hình ảnh của chị Mẩy, năm nay mới ngoài 30 nhưng quần áo, đầu tóc chưa một lần được sửa sang chỉn chu. Bên các gian nhà gỗ, chị ấy đã đứng đợi chúng tôi với sự háo hức. Không chỉ chưa từng được làm đẹp, chị ấy còn chưa từng được bước chân ra khỏi bản nghèo xuống trung tâm thị xã. Cuộc sống quanh năm tù túng, chị ấy chỉ mong một lần được sống cho bản thân” - Ngọc kể.

Để làm được cho chị Mẩy cặp lông mày, đoàn của Ngọc còn phải đi bộ thêm 1 quả đồi nữa để “mượn” một nhà có điện. Kết thúc chuyến đi khi trời đã về đêm, đường vừa xa, tối và nguy hiểm nhưng nhớ lại nụ cười của chị Mẩy, cả đoàn lại quên hết khó khăn để tiếp tục hành trình.

Rồi có nhiều trường hợp bị gia đình phản đối, chị Ngọc phải mua rượu, thịt ăn cơm cùng rồi “dùng cái lý” thuyết phục chồng, bố mẹ để các chị em được làm đẹp. Nhìn thấy hình ảnh mình trẻ lại trong chiếc gương, nhiều người đã không giấu nổi niềm vui.

Quanh năm gắn bó với ruộng nương và chăm sóc cho 2 con nhỏ, 25 tuổi nhưng Tẩn Lở Mẩy, thôn Suối Thầu, xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát chưa từng biết làm đẹp là như thế nào. Ngay khi nhận được tin sẽ có người đến tận nhà xăm tặng đôi lông mày để che đi vết sẹo, chị Mẩy rất vui mừng, háo hức.

Bao đời nay, phụ nữ vùng cao bị “trói” mình bởi những hủ tục, quanh năm “bán mặt cho đất”, chăm chồng con và ít được giao tiếp xã hội, chính vì vậy họ ít có cơ hội được làm đẹp cho bản thân. Việc làm của chị Nguyễn Bích Ngọc đã góp phần giúp phụ nữ vùng cao biết chăm sóc bản thân nhiều hơn, tự tin hơn trong cuộc sống. “Tôi mong muốn có thật nhiều sức khỏe để có thể đến được nhiều bản làng xa xôi hơn nữa, dùng chính tay nghề của mình để làm đẹp cho nhiều chị em vùng cao” - chị Ngọc chia sẻ.

Thanh Huệ

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/mang-nu-cuoi-len-vung-cao-post387371.html