Mang sắc xanh tình nguyện đến An Giang

Những ngày qua, các chiến sĩ tình nguyện 'Mùa Hè Xanh' của Sắc Xanh 3 - Đội hình thường trực An Giang, thuộc trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP. HCM) đã phát huy tinh thần nhiệt huyết, xung kích của tuổi trẻ, hoàn thành nhiều phần việc thiết thực hướng tới người dân An Giang.

Thường trực An Giang - chẳng ngại gian nan

40 sinh viên tình nguyện, trong đó có 32 chiến sĩ của đội hình đã đến với địa bàn xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang để gửi gắm tình cảm và sự sẻ chia đến bà con nơi đây. Đội hình đã lên kế hoạch và thực hiện gây quỹ trong gần một tháng, từ 14/6 - 8/7, trước khi xuất quân, bằng việc bán vé số gây quỹ và nhận quyên góp cho gian hàng 0 đồng.

Luôn trong tư thế sẵn sàng, các chiến sĩ Sắc Xanh 3 - Đội hình thường trực An Giang giữ mãi “ngọn lửa” nhiệt huyết của thanh niên trên hành trình tình nguyện.

Luôn trong tư thế sẵn sàng, các chiến sĩ Sắc Xanh 3 - Đội hình thường trực An Giang giữ mãi “ngọn lửa” nhiệt huyết của thanh niên trên hành trình tình nguyện.

Ngay từ khi đặt chân đến địa phương vào ngày 9/7, đội hình đã thực hiện rất nhiều hoạt động thiết thực, xuyên suốt trong gần 2 tuần như: Tổ chức lễ nhận quân; thực hiện các Công trình Thanh niên như "Tủ sách tri thức", sân chơi cho em, bức tranh sắc màu tại các điểm trường; phát hoang, trồng cây tại 5 ấp trên địa bàn xã; tổ chức 3 bữa cơm nghĩa tình và trao tặng quà cho người già neo đơn và gia đình chính sách.

Bên cạnh đó, đội hình còn tổ chức lớp học kỹ năng “Tuổi dậy thì biết gì” về các kiến thức giáo dục giới tính, phòng tránh bị xâm hại cho các em học sinh THCS; giao lưu thể thao môn bóng chuyền với địa phương; tổ chức ngày hội “Vui Hè 4.0” và gian hàng 0 đồng cho trẻ em và bà con xã Tây Phú; tổ chức đêm tổng kết “Rực rỡ tháng năm”; kết hợp với đội hình Máy tính cũ - Tri thức mới trao 15 máy tính để bàn cho 2 trường học tại Tây Phú.

Lễ nhận quân của Sắc Xanh 3 - Đội hình thường trực An Giang (trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐHQG TP. HCM) tại xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Lễ nhận quân của Sắc Xanh 3 - Đội hình thường trực An Giang (trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐHQG TP. HCM) tại xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Mới đầu, khi đặt chân đến địa phương, các chiến sĩ áo xanh cũng gặp khá nhiều khó khăn. Trong đó, khó khăn nhất là về điều kiện sinh hoạt. Sau đó là về thời tiết, vì hoạt động trong khoảng thời gian mưa nhiều nên quá trình thực hiện các công trình, tổ chức hoạt động cũng phần nào bị gián đoạn. Võ Thị Phương Uyên (Đội trưởng Đội hình thường trực An Giang) cho biết: “Tuy gặp đôi chút khó khăn song nhờ sự giúp đỡ hết mình từ địa phương cùng sự chuẩn bị kế hoạch dự trù từ trước nên các đầu việc vẫn được chúng mình hoàn thành hiệu quả. Bên cạnh đó, các chiến sĩ trong đội hình luôn quan tâm, chăm sóc lẫn nhau nên sức khỏe của các bạn cũng nhanh chóng phục hồi và sớm lấy lại được tinh thần làm việc”.

Các chiến sĩ áo xanh trao tặng những món quà yêu thương đến người già neo đơn và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Các chiến sĩ áo xanh trao tặng những món quà yêu thương đến người già neo đơn và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

“Vượt nắng, thắng mưa” tạo nên dấu ấn tuổi trẻ

'Mùa Hè Xanh' tình nguyện không chỉ là dịp để các bạn trẻ có cơ hội sẻ chia với những hoàn cảnh, địa bàn khó khăn mà còn giúp các bạn có thêm những trải nghiệm thực tế, nhiều kỷ niệm, dấu ấn đáng nhớ trong quãng đời sinh viên, khiến bản thân chín chắn hơn, trưởng thành hơn.

Là người trực tiếp chỉ huy, theo sát từng chiến sĩ của đội hình, đội trưởng Võ Thị Phương Uyên đánh giá: “Suốt quá trình hoạt động, các bạn chiến sĩ luôn giữ được tinh thần vui vẻ, đoàn kết, xung kích và cống hiến hết mình cho chiến dịch. Dù đôi lúc các bạn có mệt hay bị bệnh nhưng tinh thần trong các bạn vẫn rất mạnh mẽ và không bỏ cuộc”.

Đội hình tổ chức “Lớp học kỹ năng - tuổi dậy thì biết gì” cho các em học sinh trường THCS Tây Phú.

Đội hình tổ chức “Lớp học kỹ năng - tuổi dậy thì biết gì” cho các em học sinh trường THCS Tây Phú.

Phương Uyên cho biết thêm: “Đây là mùa thứ hai, mình tham gia chiến dịch ‘Mùa Hè Xanh’, mình thấy hoạt động này rất ý nghĩa. Mình được đi đến những vùng đất mới, được đem sức lực của mình cống hiến cho quê nhà. Thêm vào đó, sinh hoạt tập thể trong đội hình cũng đem lại cho mình nhiều mối quan hệ mới, làm cuộc sống đại học của mình trở nên phong phú và nhiều trải nghiệm hơn. ‘Mùa Hè Xanh’ cũng là nơi mình cho đi và nhận lại được nhiều điều quý giá, giúp mình trưởng thành, chín chắn hơn khi biết thêm nhiều bài học trong cuộc sống”.

“Công trình thanh niên - bức tranh sắc màu” được đội hình tô điểm với hy vọng mang lại không gian sinh động, đầy màu sắc cho các em học sinh.

“Công trình thanh niên - bức tranh sắc màu” được đội hình tô điểm với hy vọng mang lại không gian sinh động, đầy màu sắc cho các em học sinh.

Với tinh thần chẳng ngại nắng mưa, là sinh viên năm thứ nhất, cũng là lần đầu tiên tham gia chiến dịch ‘Mùa Hè Xanh’ trên môi trường đại học, Nguyễn Thị Yến Nhi tâm sự: “Qua chiến dịch với Sắc Xanh 3 - Đội hình thường trực An Giang, mình cảm thấy rất may mắn khi trở thành một mảnh ghép của đội hình. Được nhìn thấy các bạn nhỏ vui chơi với nhiều phần quà cả về vật chất lẫn tinh thần khiến mình nhớ mãi. Một chiến dịch hơn cả là một hành trình đầy ý nghĩa và lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người. Hy vọng chiến dịch ‘Mùa Hè Xanh’ sẽ tiếp tục và có nhiều hoạt động ý nghĩa đến nhiều địa phương hơn nữa”.

Nguyễn Thu Giang

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/mang-sac-xanh-tinh-nguyen-den-an-giang-post1658303.tpo