Mang sách tới 56.000 trẻ em châu Phi

Chương trình 'Hộp sách châu Phi' của tổ chức Viện trợ sách quốc tế (Book Aid International) đang chuyển sách đến 76 trường học ở Uganda, Ghana và Zimbabwe.

Hôm 9/8, những hộp sách đầu tiên đã được chuyển đến 24 trường tiểu học ở Uganda và Zimbabwe. Mỗi hộp chứa 200 cuốn sách. Trong đó, một nửa sách là do các nhà xuất bản ở Vương quốc Anh gửi tặng và nửa còn lại là sách được xuất bản trong nước, với sự hỗ trợ tài chính của Quỹ Đổi mới Xuất bản châu Phi.

Dự kiến, chương trình được mở rộng để mang sách đến 56.000 học sinh tại 76 trường học ở Ghana cũng như Uganda và Zimbabwe.

Trước đó, dự án “Hộp sách châu Phi” (African Book Box) đã khai mạc vào tháng 3 tại Zimbabwe, với sự hỗ trợ của tổ chức Viện trợ sách quốc tế (tổ chức từ thiện hỗ trợ thư viện và quyên góp sách quốc tế hàng đầu của Vương quốc Anh, hoạt động nhằm mục đích hướng tới một thế giới mà mọi người đều có quyền tiếp cận sách) và Ủy ban Sách quốc tế dành cho thanh thiếu niên.

Sự kiện do bà Virginia Phiri - Chủ tịch Ủy ban Sách quốc tế dành cho thanh thiếu niên ở Zimbabwe - dẫn đầu. Bà Phiri gọi dự án này là “một ý tưởng tuyệt vời” vì các trường học ở đây thường không có thư viện và phụ huynh đang phải vật lộn hàng ngày với chi phí sinh hoạt, học phí. Do đó, họ không đủ khả năng mua sách.

“Tôi luôn biết rằng sách rất quan trọng. Người da đen chúng tôi ít điều kiện tiếp xúc với sách. Những cuốn sách đầu tiên tôi được đọc đều là đi mượn. Phải thú nhận rằng nếu tôi chưa bao giờ tiếp cận những cuốn sách đó, tôi sẽ không thể trở thành một kế toán, tác giả, nhà môi trường và người bảo vệ nhân quyền thành công như ngày hôm nay”, bà Virginia Phiri chia sẻ.

Theo bà, sách mang đến cho mọi người sức mạnh để thay đổi cuộc sống và dự án “Hộp sách châu Phi” này sẽ giúp trẻ em chuẩn bị tốt cho cuộc sống của mình khi trưởng thành.

 Học sinh trường Selbourne Routledge ở Harare (Zimbabwe) xem sách trong "Hộp sách châu Phi". Ảnh: Cynthia R Matonhodze/Book Aid International.

Học sinh trường Selbourne Routledge ở Harare (Zimbabwe) xem sách trong "Hộp sách châu Phi". Ảnh: Cynthia R Matonhodze/Book Aid International.

Bà Getrude Katena - Hiệu trưởng trường Selbourne Routledge ở Harare (Zimbabwe) - mới đây cũng đã nhận được “Hộp sách châu Phi” cho trường học của mình. Bà nhận thấy học sinh hiện nay còn rất nhiều điều có thể học được từ sách. Hơn nữa, một đặc điểm quan trọng của các hộp sách là chúng gồm những cuốn sách truyện, không phải sách giáo khoa.

“Một đứa trẻ đọc sách truyện sẽ biết tò mò tìm hiểu điều gì xảy ra tiếp theo. Chúng sẽ nhận ra việc đọc không chỉ là để hiểu mà còn có nhiều lợi ích khác”, hiệu trưởng Getrude Katena bày tỏ.

Bà Samantha Thomas Chuula - đại diện dự án “Hộp sách châu Phi” - cho rằng điều quan trọng là tất cả trẻ em đều có cơ hội phát triển niềm yêu thích đọc sách từ sớm. Do đó, dự án hướng tới mục tiêu để các em được tiếp cận với những câu chuyện trong sách từ xa đến gần, nhằm kích thích niềm hứng thú đối với việc đọc.

“Hộp sách Châu Phi” là chương trình được xây dựng để mang sách đến cho trẻ em và khuyến khích việc đọc cho thế hệ trẻ ở châu Phi. Năm 2021, theo báo cáo của tổ chức Viện trợ sách quốc tế, dự án đã tài trợ cho việc mua 45.190 cuốn sách xuất bản tại châu Phi để trao tặng cho trẻ em.

Trên trang web của tổ chức này có viết: “Trong các cộng đồng nơi chúng tôi làm việc, nhiều gia đình chỉ sống bằng vài USD mỗi ngày, sách là thứ xa xỉ mà chỉ ít người mới có thể mua được. Trường học và thư viện thường có rất ít sách. Tác động của dự án ‘Hộp sách châu Phi’ này có thể kéo dài suốt đời”.

Mỗi “Hộp sách châu Phi” thường chứa 200 cuốn sách (100 cuốn được xuất bản tại châu Phi và 100 đầu sách tiếng Anh được chọn lọc), từ sách tranh đến thơ hoặc truyện dân gian…

Thu Huệ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mang-sach-toi-56000-tre-em-chau-phi-post1344157.html