Mang sức trẻ tình nguyện vì cộng đồng

Câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện 'Vòng tay yêu thương' ở TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) hiện có 40 thành viên là đoàn viên, thanh niên và học sinh. Dù cuộc sống còn khó khăn nhưng các thành viên trong CLB đã không quản ngại vất vả, gian khổ, đường sá xa xôi đến vùng sâu, vùng xa để chia sẻ, động viên và giúp đỡ những gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Tuổi trẻ lối sống

Chủ nhiệm CLB thiện nguyện Vòng tay yêu thương Nguyễn Duy Học trao quà tặng trẻ em vùng cao tỉnh Đắk Lắk.

Chủ nhiệm CLB thiện nguyện Vòng tay yêu thương Nguyễn Duy Học trao quà tặng trẻ em vùng cao tỉnh Đắk Lắk.

Chúng tôi tìm về thôn 1A, xã Ea Kly, huyện Krông Pắk để gặp anh Nguyễn Duy Học, sinh năm 1985, Chủ nhiệm CLB “Vòng tay yêu thương” khi anh đang lên chương trình chuẩn bị cho chuyến thiện nguyện sắp tới của CLB về xã vùng sâu Cư K’bang, huyện Ea Súp đóng mới và sửa chữa bàn ghế cho học sinh. Anh Học tâm sự: Bố tôi là quân nhân, nay là thành viên của hội nạn nhân chất độc da cam, mẹ là thanh niên xung phong đi xây dựng kinh tế mới tại tỉnh Đắk Lắk nay đã nghỉ hưu. Gia đình có bốn chị em, tôi là người con thứ hai cũng là người không may mắn vì bị dị tật bẩm sinh, đôi bàn chân và tay không được bình thường như mọi người. Tuy nhiên, với sự nỗ lực vươn lên của bản thân sau 12 năm học, năm 2007 tôi đã thi đậu vào Trường đại học Duy Tân, TP Đà Nẵng. Tiếp xúc xã hội, tôi mới hiểu còn nhiều hoàn cảnh bất hạnh hơn mình. Từ đó, tôi quyết định xin làm tình nguyện viên cho CLB Búp Sen Hồng để góp công sức nhỏ bé của mình dạy học văn hóa cho các bạn khuyết tật ở Trung tâm hướng nghiệp từ thiện của Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng. Bản thân tôi luôn có ý nghĩ mình phải sống vì mọi người chứ đừng để mọi người phải sống vì mình.

Năm 2012, khi trở về địa phương, anh Học đứng ra thành lập CLB thiện nguyện “Vòng tay yêu thương” để vận động các đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia các hoạt động tình nguyện nhằm chia sẻ, động viên và giúp đỡ người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật. Ban đầu, CLB chỉ có sáu thành viên, đến nay tăng lên 40 người gồm 18 nữ, 22 nam. Các thành viên của CLB gồm nhiều thành phần, ngành nghề khác nhau như cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh… nhưng chung ý nguyện mang sức trẻ tình nguyện vì cộng đồng.

Trong những năm qua, CLB thiện nguyện “Vòng tay yêu thương” đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí tổ chức nhiều chương trình tình nguyện vì an sinh xã hội tại tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. Cụ thể, CLB đã trao 5.000 hộp cơm trị giá 100 triệu đồng tặng bệnh nhân nghèo điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk; trao tặng 150 bộ bàn ghế cho các trường học vùng khó khăn ở huyện M’Đrắk, huyện Ea Súp (Đắk Lắk) và huyện Tuy Đức (Đắk Nông) trị giá 150 triệu đồng; trao 104 suất học bổng, mỗi suất gồm một chiếc xe đạp, tiền mặt và đồ dùng học tập trị giá 2,5 triệu đồng tặng học sinh nghèo, khó khăn, mồ côi ở các huyện Krông Pắk, M’Đrắk, Ea Kar, Krông Bông, Cư M’gar, Krông Ana, Krông Búk, Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk với tổng trị giá 260 triệu đồng; trao 3.500 chiếc áo trắng, áo ấm, đồ dùng học tập tặng học sinh nghèo vùng sâu ở các trường khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trị giá 170 triệu đồng…

CLB hỗ trợ kinh phí xây dựng bốn căn nhà tình thương tại xã Yang Mao, huyện Krông Bông với số tiền 80 triệu đồng; xây dựng một giếng tại xã Cư Króa, huyện M’Đrắk trị giá 100 triệu đồng; sửa chữa khu bán trú của Trường THCS Tô Hiệu, xã Cư San, huyện M’Đrắk trị giá 43 triệu đồng; xây dựng mới bốn căn nhà trị giá 100 triệu đồng; sửa chữa gần 200 bộ bàn ghế cho các trường học ở bốn huyện: Buôn Đôn, Cư M’gar, Lắk, M’Đrắk. Bên cạnh đó, vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, CLB tổ chức nấu hơn 3.000 bánh chưng xanh tặng học sinh nghèo miền núi; dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi và Tết Trung thu hằng năm, CLB tổ chức vui chơi và trao bánh kẹo tặng trẻ em vùng sâu, vùng xa.

Trong hàng trăm gia đình khó khăn mà CLB thiện nguyện “Vòng tay yêu thương” đến hỗ trợ, giúp đỡ, đến nay anh Học vẫn nhớ mãi hoàn cảnh của gia đình anh Dương Văn Sơn, dân tộc Nùng ở thôn Ea Khiêm, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông. Gia đình anh Sơn thuộc hộ nghèo, có ba người con đang đi học nhưng đất đai ít, hằng ngày anh phải làm thuê cuốc mướn. Gia đình anh Sơn sống trong căn nhà tạm bợ, dột nát mà không có điều kiện sửa chữa, các con anh cũng có nguy cơ bỏ học… Khi nắm được thông tin, anh Học đã lên mạng xã hội facebook kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí. Giữa tháng 2 vừa qua, CLB thiện nguyện “Vòng tay yêu thương” đã huy động hàng chục tình nguyện viên vượt gần 100 km đến sửa chữa nhà cửa cho gia đình anh Sơn. Đến nay, căn nhà được lợp bằng tôn, bốn vách tường cũng được che chắn bằng tôn và nền láng xi-măng, giúp gia đình anh có nơi ở ổn định. Anh Dương Văn Sơn xúc động: “Tôi không dám nghĩ tới một ngày gia đình mình được ở trong căn nhà ấm cúng. Nay được các bạn trẻ của CLB “Vòng tay yêu thương” không quản đường sá xa xôi lặn lội về đây hỗ trợ sửa chữa nhà cho gia đình, tôi cảm kích lắm! Từ nay, tôi sẽ cố gắng làm ăn để thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống và chăm lo cho con cái học hành chu đáo”.

Khi nói về mong ước của mình và CLB, anh Học chia sẻ: Sau mỗi chuyến đi thiện nguyện, bản thân lại thấy nhiều vùng, nhiều hoàn cảnh còn khó khăn nên càng muốn giúp đỡ nhiều hơn nữa, nhất là đối với các học sinh nghèo ở vùng sâu, vùng xa ít có cơ hội đến trường. Với những hoạt động tích cực, đóng góp cho cộng đồng, trong những năm qua, CLB thiện nguyện “Vòng tay yêu thương” và cá nhân anh Nguyễn Duy Học nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp Hội LHTN Việt Nam, của Huyện ủy Krông Pắk và Tỉnh ủy Đắk Lắk về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2019, CLB thiện nguyện “Vòng tay yêu thương” là một trong 10 tập thể được nhận giải thưởng Tình nguyện quốc gia của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Bài và ảnh: NGUYỄN CÔNG LÝ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/nhan-ai/item/44139202-mang-suc-tre-tinh-nguyen-vi-cong-dong.html