Mang 'tấm lá chắn sức khỏe' đến với đồng bào vùng cao
Những ngày cuối tháng 10, không khí ở xã vùng cao Hàm Thạnh (tỉnh Lâm Đồng) rộn ràng hơn thường lệ.

Tuyên truyền về chính sách BHYT cho bà con DTTS xã Hàm Thạnh
Tại Nhà văn hóa thôn Hàm Cần 1 và thôn Hàm Cần 2, bà con dân tộc thiểu số (DTTS) háo hức tham dự buổi tuyên truyền do bảo hiểm xã hội (BHXH) cơ sở Hàm Thuận Nam phối hợp UBND xã tổ chức, để hiểu rõ hơn về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT), BHXH tự nguyện - “tấm lá chắn sức khỏe” mà Đảng và Nhà nước mang đến cho người dân.
Chính sách nhân văn - đồng hành với người dân
Tại đây, đội ngũ cán bộ BHXH cơ sở Hàm Thuận Nam đã trực tiếp xuống cơ sở, đi từng thôn để gặp gỡ, trao đổi và giải thích cặn kẽ cho bà con về quyền lợi, mức hỗ trợ cũng như những thủ tục cần thiết khi tham gia BHYT, BHXH tự nguyện. Theo quy định, người DTTS trên địa bàn được Nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng BHYT, đồng thời được tỉnh Bình Thuận (cũ) hỗ trợ thêm 15% theo Nghị quyết 06. Như vậy, người dân chỉ cần đóng 15% chi phí còn lại - một con số vừa sức, phù hợp với điều kiện kinh tế của bà con vùng nông thôn, miền núi.
Ông Nguyễn Ngọc Kiệt - Phó Giám đốc BHXH cơ sở Hàm Thuận Nam chia sẻ: “BHYT là chính sách an sinh xã hội mang tính nhân văn sâu sắc. Chúng tôi mong muốn mỗi người dân, đặc biệt là bà con DTTS đều có thẻ BHYT để được chăm sóc sức khỏe khi cần thiết, không ai bị bỏ lại phía sau”. Nhờ những chính sách ưu việt và sự đồng hành của chính quyền địa phương, ngày càng nhiều hộ dân đã nhận thấy lợi ích thiết thực của việc tham gia bảo hiểm. Với người dân nông thôn, tấm thẻ BHYT không chỉ là “tấm giấy nhỏ” mà là điểm tựa an tâm khi ốm đau, bệnh tật.
Hiệu quả từ sự gần gũi và tận tâm
Buổi tuyên truyền diễn ra trong không khí ấm áp, thân mật. Nhiều người tranh thủ sau mùa thu hoạch, mang theo con nhỏ đến nghe cán bộ BHXH phổ biến chính sách. Không chỉ truyền đạt lý thuyết, cán bộ còn đưa ra những câu chuyện thực tế từ đời sống - những người từng được quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị, những gia đình giảm gánh nặng kinh tế nhờ có bảo hiểm. Chính sự chân tình, cách nói dễ hiểu, gần gũi đã giúp bà con dễ tiếp thu. Ai cũng gật gù, bàn bạc với nhau về việc tham gia cho cả gia đình. Chị Mang Thị Thảo, người Raglai ở thôn Hàm Cần 2, xúc động khi cầm tấm thẻ BHYT mới được cấp nói: “Trước đây tôi ngại đi khám bệnh vì sợ tốn tiền. Nay có thẻ bảo hiểm rồi, tôi yên tâm hơn nhiều. Cảm ơn Nhà nước và các cô chú đã quan tâm, giúp bà con mình có điều kiện chăm sóc sức khỏe”.
Nhờ sự tận tâm của đội ngũ cán bộ BHXH, chỉ trong 4 ngày tuyên truyền, hơn 400 người dân đã đăng ký mới hoặc gia hạn thẻ BHYT và kế hoạch đến hết ngày 5/11 đạt chỉ tiêu trên 1.000 thẻ. Con số ấy tuy chưa lớn nhưng phản ánh rõ sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của đồng bào DTTS về vai trò của BHYT trong cuộc sống. Mỗi tấm thẻ được trao đi là thêm một niềm tin được gieo, thêm một mái nhà yên tâm trước những rủi ro sức khỏe bất ngờ.
Lan tỏa niềm tin - vững bước vì sức khỏe cộng đồng
Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, BHXH cơ sở Hàm Thuận Nam còn xây dựng mối quan hệ gắn bó với người dân địa phương. Cán bộ thường xuyên về thôn, đến tận nhà vận động, hướng dẫn tận tay các thủ tục, giúp người dân dễ dàng tiếp cận với chính sách an sinh của Nhà nước. Theo ông Nguyễn Ngọc Kiệt, mục tiêu lớn nhất của ngành BHXH không chỉ là tăng số lượng người tham gia mà quan trọng hơn là nâng cao nhận thức để người dân hiểu, tin và chủ động tham gia. Những nụ cười phấn khởi khi cầm trên tay tấm thẻ BHYT là minh chứng sống động cho hiệu quả của công tác truyền thông cơ sở. Mỗi buổi tuyên truyền thành công không chỉ giúp người dân hiểu chính sách, mà còn là dịp để cán bộ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, từ đó điều chỉnh cách vận động sao cho phù hợp với từng vùng, từng nhóm đối tượng.
Ở Hàm Thạnh - vùng đất còn nhiều khó khăn, đồng bào DTTS sinh sống rải rác, do đó, việc đưa chính sách BHYT đến từng hộ dân không phải chuyện dễ dàng. Cán bộ BHXH nhiều khi phải đi đường xa, qua những cung đèo, dốc, có hôm trời mưa, đường trơn trượt. Nhưng họ vẫn kiên trì, vì hơn ai hết, họ hiểu rằng đằng sau mỗi tấm thẻ BHYT là một cuộc đời được bảo vệ, một nụ cười yên tâm giữa lúc hoạn nạn.












