Mang Tết về Co Tòng

Trong những ngày đầu năm 2020, chúng tôi có dịp cùng Đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh vượt gần 100 km đường đèo dốc để mang những phần quà Tết trao cho đồng bào vùng cao xã Co Tòng, huyện Thuận Châu. Đồng hành với chúng tôi là những người bạn đến từ Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Bình và Đoàn thiện nguyện tỉnh Thái Bình.

Con đường mới Co Nhừ - Cá Chua, xã Co Tòng (Thuận Châu) vừa được khánh thành.

Con đường mới Co Nhừ - Cá Chua, xã Co Tòng (Thuận Châu) vừa được khánh thành.

Đúng 5h30, chúng tôi bắt đầu hành trình từ Khách sạn Sơn La. Cung đường ngoằn ngoèo dốc núi khiến nhiều người say xe. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng tan biến khi được cảm nhận không khí đông vui, tấp nập khi từng tốp “nam thanh, nữ tú” diện những bộ trang phục dân tộc rực rỡ sắc màu từ các bản đổ về Trung tâm xã Co Tòng để tham gia các hoạt động chào mừng Tết cổ truyền dân tộc Mông, trong tiếng khèn xuân rạo rực lòng người.

Điểm dừng chân Đoàn công tác chọn là Trường Tiểu học - THCS Co Tòng, nơi sẽ tổ chức các hoạt động cắt băng khánh thành tuyến đường Co Nhừ - Cá Chua và tặng quà các em học sinh và người dân. Con đường đất nối từ tỉnh lộ 108 vào đây giờ đã được đổ bê-tông chắc chắn, sạch đẹp dẫn tới tận cổng trường. Đón chúng tôi, ngoài cán bộ, giáo viên học sinh nhà trường còn có rất đông người dân của xã Co Tòng, ai cũng vui vẻ, thân thiện như người trong nhà.

Đang tất bật với công việc chuẩn bị cho Lễ khánh thành tuyến đường, thầy giáo Đỗ Xuân Vinh, Hiệu trưởng Trường TH - THCS xã Co Tòng, xúc động chia sẻ: Chúng tôi rất vui vì con đường gần 1 km nối tỉnh lộ 108 vào đến trường đã được đổ bê-tông, không còn cảnh phải gửi xe ngoài bản, rồi đi ủng lội bộ lên trường, các em học sinh không bị bẩn, bị ngã do đường dốc, đường trơn, bẩn hết cả cặp sách, quần áo. Được Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh hỗ trợ làm đường bê tông thầy và trò nhà trường ai cũng vui. Đây sẽ là nguồn động viên rất lớn đối với thầy và trò nhà trường để tiếp tục phấn đấu dạy tốt, học tốt hơn.

Được biết, công trình đường giao thông Co Nhừ - Cá Chua do UBND xã Co Tòng làm chủ đầu tư, tổng dự toán trên 737 triệu đồng. Trong đó, vật liệu, xi-măng từ nguồn vốn ngân sách huyện Thuận Châu trên 143,2 triệu đồng; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ủng hộ trên 526 triệu đồng mua sắt thép, cát, đá dăm và chi phí nhân công; nhân dân đóng góp 66 triệu đồng bằng ngày công lao động. Sau gần 2 tháng thi công, công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, tuyến đường bê tông chính và tuyến nhánh vào trường Mầm non Co Tòng dài trên 500 m, mặt đường chính rộng 3 m, tuyến nhánh rộng 2,5 m. Không chỉ 84 hộ, với hơn 300 khẩu 2 bản Co Nhừ - Cá Chua hưởng lợi, mà còn giúp trên 900 cán bộ, giáo viên, học sinh và nhóm trẻ trường Mầm non Co Tòng, trường TH-THCS Co Tòng đến trường thuận lợi, an toàn hơn.

Cùng chung niềm vui của thầy và trò nhà trường, ông Vừ A Dua, Chủ tịch UBND xã, chia sẻ: Co Tòng là xã vùng ba đặc biệt khó khăn của huyện Thuận Châu. Toàn xã có 597 hộ thì có đến 506 hộ nghèo, 7/12 bản chưa có đường bê-tông nội bản, 5 bản chưa có điện lưới quốc gia. Chúng tôi rất vui vì sau rất nhiều lần kiến nghị với tỉnh, với huyện, giờ con đường đã hoàn thành. Việc dạy chữ, học chữ của các thầy giáo, cô giáo và học sinh trong xã sẽ bớt đi nhiều khó khăn. Hơn thế, việc sản xuất, đi lại, trao đổi hàng hóa của bà con cũng tốt hơn.

Ngoài niềm vui khánh thành tuyến đường, bà con Co Tòng còn đón thêm niềm vui từ chương trình trao quà tết “Vì một mùa đông không lạnh” do Hiệp hội Du lịch tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Bình và Đoàn thiện nguyện tỉnh Thái Bình phối hợp tổ chức. Đoàn thiện nguyện đã trao 351 suất quà cho học sinh TH-THCS Co Tòng và 50 phần quà cho hộ gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã. Phần quà cho học sinh gồm áo phao, khăn, tất, vở viết; quà cho hộ nghèo là 1 chiếc chăn lông ấm, 10 kg gạo, 1 thùng mỳ tôm, tổng trị giá 140 triệu đồng. Nhận phần quà Tết, ông Chá Giống Sùng, đã ngoài 70 tuổi ở bản Co Cài, cứ nói đi nói lại mãi là ông không chỉ vui vì Tết này nhà ông đã đầy đủ hơn mà còn quý nghĩa tình mà Hiệp hội Du lịch tỉnh và tỉnh bạn đã dành cho ông và bà con trong xã.

Bằng những hành động, việc làm thiết thực, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và những người bạn đã mang đến cho thầy giáo, cô giáo, học sinh và nhiều hộ nghèo ở xã Co Tòng những nguồn động viên kịp thời cả về vật chất và tinh thần. Chia vui cùng bà con, chúng tôi vui vẻ hòa mình tham gia giao lưu các trò chơi truyền thống như: ném pa pao, bắn nỏ, chọi gà, đánh tu lu..., chuyến đi không dài nhưng đã giúp các thành viên trong đoàn có thêm trải nghiệm sâu sắc về cuộc sống của đồng bào dân tộc, hiểu được những thiếu thốn, khó khăn ở vùng cao, đồng thời góp một phần nhỏ xua tan giá lạnh mùa đông và để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng nhân dân vùng cao Co Tòng.

Minh Thu

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/mang-tet-ve-co-tong-28336