Mang theo tình cảm, niềm tin về nhà

Hôm nay là một ngày vui, hạnh phúc và thật đặc biệt đối với 194 công dân vừa kết thúc 14 ngày cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Trung tâm Đào tạo nghề Thành An thuộc Binh đoàn 11 (Bộ Quốc phòng) bởi họ được dự lễ công bố, trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly để trở về với gia đình.

Sáng nay, bà Trịnh Thị Xuân (Thanh Hóa) dậy sớm hơn mọi khi và đánh thức đứa cháu của mình cùng dậy chuẩn bị đồ đạc để về nhà. Vừa gấp cho đứa cháu vài bộ quần áo bà Xuân vừa nói: "Lần đầu tiên hai bà cháu được ở trong đơn vị của quân đội. Lúc đầu tôi thấy khá lo lắng và chưa quen nhưng sau vài ngày thì lại thấy như được ở nhà mình. Cảm ơn các chú bộ đội đã ngày đêm quan tâm, chăm sóc, đo thân nhiệt và cho ăn uống đầy đủ, lo lắng cho mình từng bữa ăn giấc ngủ, chu đáo, ân cần. Bà cháu tôi cảm ơn các chú bộ đội rất nhiều! Mong rằng sau này, cháu tôi lớn lên cũng được làm bộ đội giống như các chú".

 Đại diện công dân hết thời hạn cách ly lên nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo Binh đoàn 11.

Đại diện công dân hết thời hạn cách ly lên nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo Binh đoàn 11.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng, Tư lệnh Binh đoàn 11 cho biết: Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chúng tôi đã báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương, tình nguyện di chuyển toàn bộ học viên Trung tâm Đào tạo nghề Thành An về cơ sở 2, nhường cơ sở vật chất tại số 186 đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội, tham gia cùng với các đơn vị trong toàn quân, để đón tiếp đồng bào từ vùng có dịch trở về Việt Nam cách ly. Trung tâm có thể đáp ứng cho khoảng 500 công dân cách ly. Chúng tôi xác định đi đầu trong trận tuyến này bởi những người lính, khi đứng trước nhiệm vụ thì không thể chùn bước. Cán bộ chiến sĩ Binh đoàn 11 tại Trung tâm Đào tạo nghề Thành An luôn chấp hành nghiêm các kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương, chỉ đạo của Bộ Y tế về cách ly; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” và coi công dân cách ly như người thân ruột thịt của mình.

 Công dân trên đường ra xe ô tô để trở về địa phương.

Công dân trên đường ra xe ô tô để trở về địa phương.

Thượng tá Nguyễn Bá Minh, Phó giám đốc Trung tâm Đào tạo nghề Thành An cho biết, để giúp đỡ bà con trở về cách ly, ngoài những cơ sở vật chất tối thiểu, chúng tôi đã bố trí một thư viện, sách báo, nâng cấp đường truyền internet, giúp cho các cháu du học sinh, công dân cách ly là người lao động không gián đoạn học tập, làm việc. Hằng ngày, lực lượng y tế tiến hành đo thân nhiệt 2 lần/ngày; theo dõi sức khỏe cho các công dân… Ngoài ra, trong khuôn khổ quy định của cơ quan y tế, các công dân tại đây cũng được bố trí một sân tập thể dục gồm các môn: Bóng đá, bóng bàn, cầu lông, để tăng cường thể lực... Tất cả, với mong muốn 14 ngày cách ly của nhân dân không trôi qua trong sự buồn tẻ và xua tan nỗi lo sợ nhiễm bệnh.

 Cán bộ, chiến sĩ và nhân viên y tế khu cách ly chào tạm biệt công dân trở về địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ và nhân viên y tế khu cách ly chào tạm biệt công dân trở về địa phương.

Sau 14 ngày cách ly, trước lúc ra về nhiều công dân đã ghi lưu bút cảm tưởng nói về tâm trạng của mình. Công dân Nguyễn Thúy Huyền (Hà Nội) viết: "14 ngày cách ly tại Trung tâm Đào tạo nghề Thành An với tôi là một kỷ niệm khó quên và trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, bắt đầu từ hoang mang, lo sợ, luôn vui vẻ, cuối cùng là vỡ òa hạnh phúc. Hoang mang lo sợ lây chéo, lo sợ vì cộng đồng cho là mình nhiễm bệnh, buồn vì phải xa cách gia đình, bạn bè, nhưng chỉ một vài ngày sự yên tâm lại đến vì cảm nhận được sự tận tình chu đáo của cán bộ chiến sĩ tại trung tâm, của các đồng chí bộ đội, các y, bác sĩ đã tận tình chu đáo và đầy trách nhiệm. Không biết nói gì hơn, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới tập thể cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Đào tạo nghề Thành An, Binh đoàn 11. Kính chúc các chú, các anh, các chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao cho".

Nhìn những nụ cười của họ khi lên xe trở về địa phương, ai nấy cũng như được vui lây. Và chắc chắn đối với họ, trong chuyến trở về nhà đều mang theo tình cảm, niềm tin từ khu cách ly quân đội.

Bài, ảnh: VIỆT CƯỜNG – HUYỀN ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/mang-theo-tinh-cam-niem-tin-ve-nha-614193