Thần đồng 2 tuổi nhớ Bảng tuần hoàn Hóa học, 12 tuổi đỗ đại học hàng đầu

MỸ - Tốt nghiệp Trường Trung học Malverne (Mỹ) ở tuổi 12, Suborno Bari sẽ chính thức trở thành tân sinh viên Đại học New York, ngành Toán và Vật lý (bằng kép) vào mùa thu tới.

Từ nhỏ, Suborno Bari (12 tuổi) được tiếp cận với giáo dục sớm. Bố Suborno dạy Vật lý tại Trường Trung học Kỹ thuật Brooklyn (Mỹ), mẹ là giáo viên tiểu học. 2 tuổi, cậu bé có khả năng ghi nhớ Bảng tuần hoàn các nguyên tố Hóa học.

Đại học Harvard từng ghi nhận năng lực trí tuệ đặc biệt của Suborno ở tuổi lên 6. Sau đó, cậu bé đã tham gia chương trình giáo dục đặc biệt dành cho thần đồng ở Mỹ. 7 tuổi, Suborno được một số trường đại học ở Ấn Độ mời đi diễn thuyết. Ở tuổi 11, nam sinh lập kỷ lục thế giới khi đạt 1.500/1.600 điểm SAT.

Năm 2014, trong quá trình dạy Toán cho Suborno, gia đình phát hiện ra tài năng của nam sinh. Có năng lực học tập vượt trội nên thần đồng Suborno liên tục học vượt cấp, từ lớp 4 lên thẳng lớp 8, từ lớp 9 lên thẳng lớp 12. Suborno tiết lộ, điểm trung bình chung ở trường đạt được từ 96-98/100.

Khi bắt đầu học lớp 12, nam sinh tham gia các lớp không bằng tại Đại học New York và Đại học Stony Brook. Suborno cho hay, tham gia khóa học này là thử thách dành cho bản thân. "Nhiều bài tập về nhà hơn, tiết học dài, nhiều môn và tài liệu. Các môn đều phải hoàn thành trong thời gian ngắn".

Thần đồng Suborno Bari đỗ đại học ở tuổi 12. Ảnh: NYP

Thần đồng Suborno Bari đỗ đại học ở tuổi 12. Ảnh: NYP

Vừa qua, ngày 26/6, Suborno Bari (12 tuổi) đã tốt nghiệp Trường Trung học Malverne (Mỹ). Suborno trở thành học sinh nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay của trường tốt nghiệp sớm. Nam sinh sẽ trở thành tân sinh viên Đại học New York (Mỹ) vào mùa thu tới.

Nam sinh hy vọng sẽ tốt nghiệp đại học vào mùa xuân năm 2026. Nếu học lên tiến sĩ, Suborno chọn ngành Vật lý. Tuy nhiên, hiện cậu bé vẫn muốn tập trung vào Toán học. Nam sinh dự định học bằng kép Toán và Vật lý. Nói về lý do, Suborno mong muốn giúp mọi người hiểu được sự thú vị của toán và các môn khoa học tự nhiên.

Chia sẻ cảm xúc Suborno cho hay: "Tôi háo hức được trải nghiệm điều mới mẻ và gặp gỡ những người đam mê Toán và Khoa học. Tôi sẽ cùng họ khám phá bí ẩn của vũ trụ". Để đạt được thành tựu này, Suborno cho hay, sẽ không thể làm nếu không có sự nỗ lực đồng hành của bố mẹ.

"Bố luôn sắp xếp công việc để đưa đón tôi đi học. Hàng ngày, bố chở tôi từ Trường Trung học Malverne đến Đại học Stony Brook (40 miles ~ 64km), sau đó từ Đại học Stony Brook đến Đại học New York (60 miles ~ 96km) và cuối cùng từ Đại học New York về nhà (20 miles ~ 32km). Ngay cả tài xế cũng thể không lái xe 120 miles/ngày (~192km). Con cảm ơn bố mẹ", nam sinh chia sẻ.

Tương lai Suborno dự định sẽ trở thành giáo sư. Nam sinh được kỳ vọng sẽ nhận bằng tiến sĩ năm 18 tuổi.

Thắm Nguyễn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/than-dong-2-tuoi-nho-bang-tuan-hoan-hoa-hoc-12-tuoi-do-dai-hoc-hang-dau-2298744.html