Mang theo trái tim Việt Nam đến Venezuela
'Không chỉ mang theo thiết bị cứu hộ và vật tư cứu trợ, đoàn công tác Việt Nam đến Venezuela còn mang theo tình đoàn kết, trách nhiệm quốc tế và truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam. Trong những thời khắc khó khăn nhất, sự sẻ chia chân thành luôn là ngôn ngữ chung kết nối những trái tim, vượt qua mọi khoảng cách địa lý và khác biệt văn hóa'.

"Tôi cảm ơn các bạn từ trái tim của tôi". Lời xúc động của Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yván Gil Pinto vang lên khi ông cùng Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ có mặt tại Sân bay quốc tế Simón Bolívar (Maiquetía) đón đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam sau hành trình hơn 22 giờ bay vượt nửa vòng Trái đất.
Trong thời khắc Venezuela đang oằn mình trước hậu quả nặng nề của trận động đất, sự có mặt của những người lính cứu hộ Việt Nam mang theo không chỉ trang thiết bị hiện đại, chó nghiệp vụ, vật tư cứu trợ và kinh nghiệm tác chiến trong thảm họa, mà còn mang theo tình đoàn kết, sự sẻ chia và tấm lòng của nhân dân Việt Nam dành cho những người bạn Venezuela.
Giữa những đống đổ nát, nơi từng phút trôi qua đều là cuộc chạy đua với thời gian để giành lại sự sống, mỗi bước chân của lực lượng cứu hộ Việt Nam đều mang theo hy vọng. Đó không chỉ là một nhiệm vụ nhân đạo, mà còn là biểu tượng sinh động của tinh thần "giúp bạn như giúp mình", của trách nhiệm quốc tế mà Việt Nam luôn kiên định theo đuổi.
Trong những năm gần đây, từ Türkiye, Myanmar đến Venezuela, Việt Nam ngày càng chủ động tham gia các hoạt động cứu trợ nhân đạo quốc tế. Mỗi chuyến đi là một minh chứng cho đường lối đối ngoại nhân văn, trách nhiệm và chủ động hội nhập của Việt Nam, một dân tộc từng nhận được sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong những thời khắc gian khó và hôm nay sẵn sàng sẻ chia với các dân tộc khác khi hoạn nạn.
Hành trình vượt hơn nửa vòng Trái đất của đoàn cứu hộ Việt Nam cũng là sự tiếp nối của tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Venezuela. Trong những giờ phút thử thách nhất, tình bạn giữa hai dân tộc không thể hiện bằng những lời tuyên bố ngoại giao, mà bằng những đôi bàn tay miệt mài tìm kiếm sự sống dưới những đống đổ nát, bằng quyết tâm không từ bỏ dù chỉ còn một tia hy vọng.
Trận động đất đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với Venezuela, khiến ít nhất 1.719 người thiệt mạng, hơn 5.000 người bị thương và hàng chục nghìn người phải sơ tán (trích nguồn của Reuters). Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được triển khai khẩn trương trong điều kiện vô cùng khó khăn. Đến nay, 30 quốc gia đã cử lực lượng cứu hộ và viện trợ nhân đạo tới Venezuela, trong đó có Việt Nam, cùng chung tay với Chính phủ và nhân dân nước bạn vượt qua thảm họa.
Phía sau hành trình ấy là sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong nước, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Cơ quan đại diện Việt Nam tại Venezuela. Dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại, hỗ trợ đoàn cứu hộ triển khai nhiệm vụ, đồng thời làm tốt công tác bảo hộ công dân. Sự phối hợp đồng bộ, kịp thời ấy không chỉ góp phần bảo đảm hiệu quả của nhiệm vụ cứu hộ, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và tính nhân văn của nền ngoại giao Việt Nam trong việc đồng hành cùng người dân và bạn bè quốc tế khi đối mặt với thiên tai, thảm họa.

Lời cảm ơn của Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela không chỉ là sự tri ân dành cho những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ trên đất bạn, mà còn là sự ghi nhận đối với hình ảnh một Việt Nam trách nhiệm, nhân văn và luôn sẵn sàng chung tay cùng cộng đồng quốc tế trước những thảm họa chung của nhân loại.
Có những cây cầu được xây bằng bê tông, thép và những hiệp định. Nhưng cũng có những cây cầu được dựng nên bằng lòng nhân ái. Chuyến bay của đoàn cứu hộ Việt Nam tới Venezuela đã bắc thêm một nhịp cầu như thế, một nhịp cầu không đo bằng ki-lô-mét, mà bằng sự tin cậy, tình hữu nghị và những trái tim biết đồng cảm. Có lẽ vì vậy mà câu nói "Tôi cảm ơn các bạn từ trái tim của tôi" sẽ còn ở lại rất lâu trong ký ức của người dân hai nước, như một biểu tượng đẹp của tình hữu nghị Việt Nam - Venezuela và của một nền ngoại giao nhân văn luôn bắt đầu từ con người, để rồi chạm đến những trái tim.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/mang-theo-trai-tim-viet-nam-den-venezuela-412337.html









