Mang tiếng nói trẻ em đến diễn đàn Đông Nam Á

Từ 6 quốc gia Đông Nam Á, 17 gương mặt ưu tú đã được lựa chọn tham gia Young Mind Camp (Hội trại Trí tuệ trẻ), tổ chức ở Thái Lan. Là đại diện duy nhất của Quảng Trị góp mặt tại chương trình này, Nguyễn Lê Thanh Phương (sinh năm 2007), học sinh Trường THPT Bùi Dục Tài, huyện Hải Lăng đã mang hình ảnh quê hương, đất nước và tiếng nói trẻ em đến với bạn bè trong khu vực.

Thanh Phương (ngoài cùng, từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng các lãnh đạo trẻ và đại biểu đến từ Việt Nam - Ảnh: NVCC

Thanh Phương (ngoài cùng, từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng các lãnh đạo trẻ và đại biểu đến từ Việt Nam - Ảnh: NVCC

Từ một cô bé nhút nhát

Trở về từ Thái Lan, chị Trần Thị Thùy Vân (sinh năm 1982), Điều phối viên Chương trình vùng Hải Lăng thuộc Tổ chức World Vision International Việt Nam cảm thấy như được tiếp thêm động lực. Là người đồng hành với Thanh Phương tham dự Hội trại Trí tuệ trẻ do World Vision International khu vực Đông Nam Á tổ chức, chị Vân đã chứng kiến sự lột xác ngoạn mục của cô bé từng rất rụt rè này. “Chương trình vùng Hải Lăng có nhiều sứ mệnh. Trong đó, thúc đẩy sự tham gia của trẻ em là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ rất quan trọng đối với chúng tôi. Nhìn Thanh Phương của ngày hôm nay, tôi tin mình và đồng sự có thể góp phần tạo nên nhiều sự đổi thay tích cực cho trẻ em vùng dự án”, chị Vân chia sẻ.

Gắn bó với Tổ chức World Vision International Việt Nam 18 năm, chị Thùy Vân không thể nhớ hết những em nhỏ mà mình và đồng sự từng tiếp sức. Mỗi em một hoàn cảnh, cá tính nhưng hầu hết đều thiếu tự tin.

Thanh Phương không phải là trường hợp ngoại lệ. Cô bé có gương mặt sáng, nụ cười hiền khiến mọi người thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng việc tiếp cận với Phương khá khó bởi em thuộc tuýp người hướng nội, rất rụt rè. Mỗi khi được mời nêu ý kiến trước đám đông, Phương thường giật mình và run rẩy vì lo lắng. Nhắc đến bản thân từ nhiều năm về trước, Thanh Phương nở nụ cười.

Phương khẳng định, nếu không có những hoạt động của World Vision International Việt Nam nói chung, Chương trình vùng Hải Lăng nói riêng, có lẽ em sẽ mãi giấu mình trong đám đông. Được sự động viên của cán bộ, nhân viên dự án, Thanh Phương đã tham gia và tìm thấy sự tự tin qua nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Cũng nhờ tổ chức, Phương mới có dịp thay mặt trẻ em vùng dự án tham gia và chia sẻ tại nhiều chương trình, diễn đàn lớn...

Thanh Phương chia sẻ những suy nghĩ, quan điểm của mình tại chương trình - Ảnh: NVCC

Thanh Phương chia sẻ những suy nghĩ, quan điểm của mình tại chương trình - Ảnh: NVCC

Thanh Phương cho biết, khi hay tin mình được chọn sang Thái Lan tham dự Hội trại Trí tuệ trẻ do World Vision International khu vực Đông Á tổ chức, em thấy như đang mơ. Tại sự kiện này, Phương vinh dự là 1 trong 4 gương mặt đại diện cho tiếng nói của trẻ em Việt Nam. “Nhận thức rõ nhiệm vụ quan trọng của mình, em tự nhủ phải chuẩn bị mọi thứ thật kỹ lưỡng, chu đáo. Đó là những ngày bận rộn nhưng đầy hứng khởi đối với em”, Thanh Phương kể.

...đến thủ lĩnh trẻ khu vực Đông Nam Á

Hội trại Trí tuệ trẻ do World Vision International khu vực Đông Nam Á tổ chức tại Bangkok, Thái Lan. Chương trình quy tụ 17 bạn trẻ đến từ 6 nước: Campuchia, Lào, Myanmar, Mông Cổ, Thái Lan và Việt Nam. Tham gia chương trình, các đại biểu trẻ em được gọi là những lãnh đạo trẻ. Sự tôn trọng ấy khiến Thanh Phương và 3 đại diện khác của Việt Nam càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình. Ai cũng nỗ lực để mang đến bạn bè hình ảnh về một đất nước Việt Nam hiền hòa, hiếu khách. Vì thế, ngay tại bữa ăn tối đầu tiên, Phương và các bạn đã chọn ca khúc: “Hello Việt Nam” để gửi đến mọi người.

Tham gia Hội trại Trí tuệ trẻ, Thanh Phương và các bạn được tập huấn kỹ năng lãnh đạo; thiết kế, khảo sát, nghiên cứu; đưa ra các sáng kiến, giải pháp... Sau tập huấn, mỗi lãnh đạo trẻ sẽ trình bày, trao đổi những sáng kiến của mình với lãnh đạo Liên Hợp Quốc và các cơ quan, tổ chức tham dự diễn đàn.

Đặc biệt, Phương và các bạn có cơ hội đại diện cho tiếng nói của trẻ em ở quê hương, đất nước mình, nhất là trẻ em dễ bị tổn thương. Từ đây, những vấn đề đáng trăn trở mà trẻ em các nước đang đối mặt sẽ được đưa ra thảo luận để tìm cách giải quyết.

Đối với Thanh Phương, trải nghiệm ý nghĩa nhất trong hội trại trí tuệ trẻ là buổi đối thoại với lãnh đạo của World Vision International và các đối tác về chủ đề biến đổi khí hậu. Sinh ra, lớn lên ở mảnh đất Quảng Trị, Thanh Phương thấm thía những vất vả, lo toan do thiên tai gây ra đối với người dân quê mình. Miền quê Hải Phong, nơi Phương đang sống được ví là “rốn lũ”.

Cứ đến mùa mưa bão, căn nhà nhỏ của gia đình em lại vất vả chống chọi với sự cuồng nộ của thiên nhiên. Có thời điểm, nước lũ tràn sâu vào nhà gần 1m. Ba mẹ phải đưa chị em Phương đi “sơ tán” hoặc kê đồ đạc lên cao để ngồi. Thanh Phương kể: “Thiên tai đã cướp đi sinh mạng của nhiều người dân, trong đó có trẻ em. Vì thế, em và nhiều bạn khác rất quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu”.

Các đại biểu và lãnh đạo trẻ tham dự Hội trại Trí tuệ trẻ do World Vision International khu vực Đông Nam Á chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: NVCC

Các đại biểu và lãnh đạo trẻ tham dự Hội trại Trí tuệ trẻ do World Vision International khu vực Đông Nam Á chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: NVCC

Những trải nghiệm đầy âu lo ấy đã được Thanh Phương chia sẻ tại diễn đàn Hội trại Trí tuệ trẻ. Cùng với các thủ lĩnh trẻ khác, Phương mong muốn lãnh đạo World Vision International và các đối tác sẽ chung tay hỗ trợ người dân vùng dự án. Trong đó, việc quan trọng là tổ chức các hoạt động trang bị kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em. Phương cho biết: “Em rất vui vì tiếng nói của mình và các thủ lĩnh trẻ khác được lắng nghe, chia sẻ. Chúng em tin những tâm tư, nguyện vọng mà mình gửi gắm sẽ mang đến sự đổi thay”.

Nhân lên những niềm tin

Đến giờ, khi đã trở về quê nhà, những trải nghiệm tại Hội trại Trí tuệ trẻ do World Vision International khu vực Đông Nam Á tổ chức vẫn khiến Thanh Phương trào dâng cảm xúc khó tả mỗi khi nhắc đến. Mỗi chương trình, hoạt động tại hội trại đều gắn liền với rất nhiều kỷ niệm đẹp đối với Phương. Từ những người xa lạ, Thanh Phương và các thủ lĩnh trẻ khác có cơ hội làm việc nhóm, cùng đưa ra sáng kiến, lên kế hoạch để từng bước tạo ra sự đổi thay. Khi tiếng nói của mình được lắng nghe và tôn trọng, niềm tin trong mỗi thủ lĩnh trẻ như được nhân lên.

Dẫu chỉ diễn ra trong 3 ngày nhưng Hội trại Trí tuệ trẻ đã mang lại sự đổi thay khá lớn cho các thủ lĩnh trẻ khác. Với Thanh Phương, em cảm thấy mình đã bước ra khỏi vùng an toàn. Phương tự tin chia sẻ câu chuyện bản thân, bày tỏ quan điểm cá nhân, đưa ra kế hoạch, giải pháp và thuyết phục mọi người.

Trong diễn đàn giữa các thủ lĩnh trẻ với lãnh đạo World Vision International và đối tác, Phương tự tin nhận nhiệm vụ dẫn chương trình. “Việc đứng trên sân khấu, trước nhiều đại biểu, bạn trẻ đến từ các nước và dẫn chương trình bằng tiếng Anh là một thử thách. Em đã liên tục đặt ra câu hỏi liệu mình có làm được hay không và câu trả lời là có”, Phương kể.

Kỷ niệm trên làm Thanh Phương nhớ tới mình của nhiều năm về trước. Trước đây, Phương ấp ủ mong ước trở thành một nhà ngoại giao. Thế nhưng, sự thiếu tự tin khiến Phương không dám chia sẻ ước mơ ấy. Phương luôn nghĩ ước mơ đó là quá lớn lao và khó thực hiện.

Sau khi đến và có những trải nghiệm với Hội trại Trí tuệ trẻ, Phương đã tin tưởng vào bản thân. Việc dẫn chương trình ở một diễn đàn lớn cũng là cách để em gửi gắm thông điệp của chính mình cho các bạn khác: “Hãy luôn tin vào bản thân. Chỉ khi tin vào bản thân, bạn mới có thể làm nên những việc lớn”.

Hội trại Trí tuệ trẻ do World Vision International khu vực Đông Nam Á tổ chức đã khép lại. Tuy nhiên, nó lại là sự khởi đầu cho Thanh Phương và các thủ lĩnh trẻ khác. Phương luôn nhớ những lời nhắn gửi đầy trân trọng từ các đại biểu trong giờ phút chia tay. Một đại diện của World Vision International ví Phương và các thủ lĩnh trẻ là những “hạt giống hy vọng”.

Người này giải thích, những nỗ lực mà các em thực hiện ngày hôm nay, cụ thể là lên tiếng, khởi xướng những sáng kiến và hành động sẽ mang lại sự thay đổi tích cực, làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Lắng nghe chia sẻ ấy, Thanh Phương tự nhủ sẽ nỗ lực tưới tắm để “hạt giống” trong chính mình sớm đơm hoa, kết trái, tỏa ngát hương thơm cho đời.

Quang Hiệp

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/mang-tieng-noi-tre-em-den-dien-dan-dong-nam-a-187505.htm