Mang tri thức đến giường bệnh: Bệnh viện Phổi Nghệ An ra mắt 'Thư viện cho em'
Những cuốn truyện tranh, sách thiếu nhi lần đầu tiên xuất hiện ngay trong Khoa Nhi, Bệnh viện Phổi Nghệ An, nhanh chóng thu hút các bệnh nhi. Có em đến từ rất sớm, đọc sách say mê...
Sáng 30/6, Bệnh viện Phổi Nghệ An tổ chức Lễ ra mắt "Thư viện cho em" tại Khoa Nhi, mang đến một không gian đọc sách thân thiện và đầy yêu thương dành cho các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện.
Thư viện có hơn 1.000 đầu sách với nhiều thể loại phong phú như: truyện thiếu nhi, truyện tranh, tiểu thuyết, sách kỹ năng sống... phù hợp với nhiều lứa tuổi. Toàn bộ số sách được trao tặng bởi hai nhà tài trợ Hoàng Thị Hiền Lương và Võ Minh Tuyền; và Dự án Tô Collective của các em học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu do Vương Hoàng Nhi làm Trưởng Dự án, góp phần lan tỏa văn hóa đọc và mang đến những giá trị tinh thần ý nghĩa cho các em nhỏ.

Ra mắt "thư viện cho em" tại Bệnh viện Phổi Nghệ An
Ngay trong ngày đầu mở cửa, "Thư viện cho em" tại Khoa Nhi, Bệnh viện Phổi Nghệ An đã thu hút nhiều bệnh nhi. Có em đến từ rất sớm, mải mê đọc truyện và vui chơi cùng các bạn đến mức trời đã muộn cũng chưa muốn trở về phòng bệnh.
Bên cạnh công tác khám, chữa bệnh, đơn vị luôn chú trọng chăm sóc đời sống tinh thần cho người bệnh. Sự ra đời của "Thư viện cho em" không chỉ tạo thêm một không gian học tập, vui chơi bổ ích mà còn giúp các em thư giãn, giảm bớt căng thẳng trong thời gian điều trị, nuôi dưỡng niềm yêu thích đọc sách và tiếp thêm động lực để vững vàng vượt qua bệnh tật.

Lãnh đạo Bệnh viện Phổi Nghệ An chụp ảnh cùng nhà tài trợ
Bà Lê Thị Linh đến từ xã Yên Thành chăm sóc cháu đang điều trị tại đây chia sẻ: "Tôi đi chăm sóc cháu ở nhiều bệnh viện, nhưng đây có lẽ là bệnh viện đầu tiên tôi biết có thư viện sách cho các cháu đến đọc trong quá trình điều trị. Cháu tôi nghe tin có thư viện sách đã đến từ rất sớm, mãi vẫn chưa chịu về phòng vì ở đây vừa có sách để đọc, vừa có nhiều bạn nhỏ cùng trang lứa để vui chơi".
Bệnh nhi Trần Thị Lan - điều trị tại Khoa Nhi Bệnh viện Phổi hồ hởi chia sẻ: "Ở đây có nhiều truyện tranh lắm. Cháu vào viện mấy hôm nhưng không có gì chơi, nay có thư viện sách nên cháu sẽ ra đây mỗi ngày...".



Các em nhỏ và người nhà hứng thú bên những cuốn sách tại thư viện
Nhiều phụ huynh cũng rất vui khi thư viện được đưa vào hoạt động, con nhỏ sẽ không còn ôm điện thoại nằm trên giường nữa mà ra đọc sách và trò chuyện cùng mọi người. Bên cạnh thư viện, tại Bệnh viện Phổi còn có một khu vui chơi cho trẻ em ngoài trời.
BS CK2 Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Bệnh viện Phổi Nghệ An cho biết, Thư viện cho em được Bệnh viện triển khai qua 3 giai đoạn, hiện nay giai đoạn 1 với hơn 1.000 đầu sách được nhà tài trợ hỗ trợ cung cấp cho các cháu đọc. Mỗi cuốn sách là một món quà, mỗi trang sách là một hành trình khám phá.


Nhiều em nhỏ đến thư viện đọc sách không còn ôm điện thoại để giải trí trong phòng bệnh như trước đây
Hy vọng rằng "Thư viện cho em" sẽ trở thành người bạn đồng hành thân thiết mang đến niềm vui, tri thức và khoảnh khắc đẹp trên hành trình điều trị tại Bệnh viện. Mỗi trang sách mở ra một niềm vui - Mỗi nụ cười tiếp thêm một niềm tin.









![[Video] Dòng chảy tri ân từ Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_06_30_423_55514352/6cabf821a46a4d34147b.jpg)

