Mang Trung thu đến với trẻ em vùng lõi Phong Nha – Kẻ Bàng

Chia sẻ cùng các em nhỏ nhân dịp Tết Trung thu, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cồn Roàng (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã vượt hơn hai giờ đi bộ đường rừng, mang theo những phần quà ý nghĩa gửi tặng bà con và học sinh bản Đoòng.

Chúng tôi mong muốn mỗi chuyến đi sẽ góp thêm một phần nhỏ bé, để bà con yên tâm gắn bó với rừng núi, với quê hương.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Đồn trưởng Đồn BP Cồn Roàng

Bản Đoòng thuộc xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Bình, có 12 hộ dân với 49 nhân khẩu sinh sống biệt lập giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Để vào được bản, người đi phải vượt qua những con suối đá trơn trượt, những đoạn dốc dựng đứng và men theo các lối nhỏ xuyên rừng.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cồn Roàng, chia sẻ: Bản Đoòng nằm biệt lập, giao thông vô cùng khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Nhưng vì tình cảm với bà con, vì niềm vui của các cháu nhỏ trong ngày Tết Trung thu, anh em chúng tôi luôn sẵn sàng lên đường. Đem được quà tới tận tay các cháu chính là động lực lớn nhất.

Bộ đội Biên phòng tặng quà trung thu cho các cháu nhỏ ở bản Đoòng xã Thượng Trạch tỉnh Quảng Trị

Bộ đội Biên phòng tặng quà trung thu cho các cháu nhỏ ở bản Đoòng xã Thượng Trạch tỉnh Quảng Trị

Trong căn nhà sàn đơn sơ, em Nguyễn Thị Yến Vy, học sinh lớp 4, rụt rè đón nhận món quà trung thu. Em chỉ lặng lẽ mỉm cười nhìn các chiến sĩ biên phòng như một lời cảm ơn. Với trẻ em ở bản Đoòng, chiếc bánh, chiếc kẹo hay món đồ chơi nhỏ bé cũng đã là niềm hạnh phúc lớn, bởi cuộc sống của các em quanh năm gắn bó với núi rừng, tự tạo niềm vui bằng những món đồ chơi giản dị do chính mình tưởng tượng.

Người dân bản Đoòng xúc động bày tỏ: Cả bản có 16 đứa trẻ, chúng chưa bao giờ có Tết Trung thu đủ đầy như vậy. Nhìn thấy các chú bộ đội mang quà và lồng đèn vào bản, mấy đứa nhỏ vui lắm. Đường sá đi lại khó khăn đến thế mà các chú vẫn vào tận nơi. Đây không chỉ là món quà, mà còn là tình thương, sự quan tâm khiến bà con thấy ấm lòng giữa rừng sâu.”

Đêm Trung thu ở bản Đoòng tuy không có ánh điện lung linh, không có phố phường rộn ràng, nhưng ánh mắt rạng ngời của những đứa trẻ khi nâng niu món quà đã nói lên tất cả. Trong tiếng trống rộn ràng của núi rừng, niềm vui Trung thu càng trở nên ấm áp, trọn vẹn hơn bởi tình cảm sẻ chia của những người lính biên phòng.

VĨNH QUÝ

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/mang-trung-thu-den-voi-tre-em-vung-loi-phong-nha-ke-bang-170402.html