Mạng xã hội bùng nổ khi Malaysia phục hận 11 năm thua tuyển Việt Nam
Cổ động viên Malaysia khiến mạng xã hội bùng nổ với những thông điệp đầy tự hào và phấn khích sau khi Malaysia đè bẹp tuyển Việt Nam 4-0.

Các CĐV Malaysia khiến mạng xã hội bùng nổ sau chiến thắng trước tuyển Việt Nam. Ảnh: NSTP
Sau 11 năm, Malaysia lần đầu tiên đánh bại tuyển Việt Nam trong trận vòng loại bảng F Asian Cup tại sân vận động Quốc gia Bukit Jalil.
Đội tuyển quốc gia Malaysia với nhiều cầu thủ nhập tịch mới, đã chấm dứt chuỗi 11 năm không biết thắng trước “Những chiến binh sao vàng”, trước sự chứng kiến của 61.512 khán giả cuồng nhiệt, theo NST.
HLV Peter Cklamovski đã trao cơ hội ra mắt cho Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Jon Irazabal và Facundo Garces, trong khi Imanol Machuca có tên trên băng ghế dự bị.
Malaysia ra sân với chín cầu thủ gốc nước ngoài, bao gồm các trụ cột Dion Cools, Corbin Ong, Matthew Davies, Hector Hevel và Nooa Laine. Hai tài năng nội địa có mặt trong đội hình xuất phát là Arif Aiman Hanapi và thủ môn Ahmad Syihan Hazmi.
Figueiredo mở tỷ số ở phút 49 trước khi Holgado (phút 59), Corbin Ong (phút 67) và Dion Cools hoàn tất chiến thắng áp đảo phút 88.
Cổ động viên Malaysia nhanh chóng khiến mạng xã hội bùng nổ khi ca ngợi chiến thắng vang dội này.

Malaysia ăn mừng chiến thắng. Ảnh: NSTP
Một cổ động viên viết trên X (trước đây là Twitter): “Bukit Jalil hôm nay như phát nổ và Malaysia đã không làm người hâm mộ thất vọng. Bốn bàn, bốn cầu thủ khác nhau ghi, không nương tay. Các tuyển thủ không chỉ gầm rú, họ đã nuốt chửng đối thủ. Asian Cup 2027, chúng ta đến với phong cách riêng!”.
Một cổ động viên Malaysia cũng khiến mạng xã hội bùng nổ: “Tiếc vì không có mặt trực tiếp tại trận Malaysia đấu Việt Nam. Xem qua TV mà vẫn thấy choáng. Một Malaysia rất khác – đẳng cấp từ cầu thủ đến ban huấn luyện. Chúng ta sẽ còn gầm vang”.
Một bình luận khác viết thêm: “Đội đã chơi bằng cả trái tim và lối đá đẹp. Làm tốt lắm, các chàng trai”.
Kết quả này giúp Malaysia vươn lên dẫn đầu bảng F, nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé dự Asian Cup 2027.
Đội bóng của HLV Cklamovski sẽ chạm trán tuyển Lào vào tháng 10 tới.
Trong khi sự chú ý đổ dồn vào các cầu thủ gốc mới như Joao Figueiredo (gốc Brazil) và Rodrigo Holgado (gốc Argentina), thì tài năng trẻ nội địa Arif Aiman Hanapi cũng tỏa sáng rực rỡ không kém trong chiến thắng 4-0 đầy ấn tượng của Malaysia trước Việt Nam.
Arif (12) tranh bóng với Bùi Tiến Dũng và Filip Nguyễn. Ảnh: BERNAMA
Cầu thủ chạy cánh 23 tuổi với lối chơi nhanh nhẹn đã đóng vai trò kiến tạo quan trọng, góp công trực tiếp vào hai bàn thắng của tuyển Malaysia.
Trước sự chứng kiến của 61.512 khán giả, Arif đã thực hiện hai đường chuyền quyết định giúp Rodrigo Holgado và La’Vere Corbin Ong (gốc Anh) ghi bàn trong hiệp hai — thể hiện sự trưởng thành và kỹ thuật không thua kém gì các cầu thủ nhập tịch.
Với năng lượng dồi dào, Arif liên tục khiến hàng thủ Việt Nam lao đao, mang lại một sắc thái mới cho hàng công của Malaysia.
Sự linh hoạt giúp Arif tạo ra khoảng trống, trong khi tầm nhìn và sự bình tĩnh trong các pha chuyền bóng khiến anh trở thành một mắt xích không thể thiếu của đội nhà.
Nếu như Figueiredo và Holgado mang lại sự sắc bén cho hàng công Malaysia, thì mối liên kết ăn ý giữa họ với Arif cho thấy sự kết hợp giữa tài năng bản địa và cầu thủ gốc hoàn toàn có thể tạo nên sức mạnh thực sự cho đội tuyển quốc gia.