Mạng xã hội có đang 'đánh cắp' hạnh phúc của chúng ta?
Hạnh phúc luôn tồn tại, chỉ là ta có đủ can đảm để đặt điện thoại xuống và đón nhận nó hay không...

Hạnh phúc ảo qua từng lượt thích. (Nguồn: Shutterstock)
Trong thời đại số, mạng xã hội gắn liền với cuộc sống hàng ngày, giúp con người kết nối, cập nhật tin tức và giải trí. Nhưng liệu nó thực sự mang lại hạnh phúc hay chỉ tạo ra một ảo giác về hạnh phúc?
Sự so sánh và nỗi bất an vô hình
Hạnh phúc thật là cảm giác hài lòng xuất phát từ những khoảnh khắc ý nghĩa, sự gắn kết chân thành với gia đình, bạn bè hay đơn giản là sự bình yên khi được là chính mình. Ngược lại, hạnh phúc ảo trên mạng xã hội đến nhanh nhưng cũng dễ tan, phụ thuộc vào lượt thích, bình luận và sự công nhận từ người khác.
Mạng xã hội vẽ nên một thế giới tràn ngập niềm vui, với những chuyến du lịch xa hoa, bữa ăn hoàn hảo, nụ cười rạng rỡ. Nhưng sau những khung hình ấy là bao nhiêu chỉnh sửa, bao nhiêu nỗ lực để trông “hạnh phúc” trong mắt người khác? Khi đăng tải một bức ảnh, con người có thực sự tận hưởng khoảnh khắc đó hay chỉ đang cố gắng tạo dựng hình ảnh để chứng tỏ với thế giới?
Nghiên cứu từ Đại học Pennsylvania cho thấy, những người dành nhiều thời gian trên mạng xã hội có mức độ hạnh phúc thấp hơn so với những người ít sử dụng. Nguyên nhân chính đến từ sự so sánh xã hội. Khi nhìn thấy bạn bè khoe thành công, được đi du lịch khắp nơi hay những khoảnh khắc đẹp đẽ, nhiều người dễ cảm thấy cuộc sống của mình kém hấp dẫn, dẫn đến cảm giác tự ti, áp lực và mất đi sự hài lòng với thực tại.
Hạnh phúc thực sự không đo bằng lượt thích hay theo dõi. Những khoảnh khắc đẹp nhất trong đời không cần đến camera, hay mạng xã hội xác nhận. Hạnh phúc thật sự là khi không cần chứng minh với bất kỳ ai.

Người trẻ trầm tư trước màn hình điện thoại. (Ảnh minh họa: Internet))
Làm thế nào để hạnh phúc trong thời đại số?
Mạng xã hội hoạt động dựa trên thuật toán giữ chân người dùng càng lâu càng tốt. Mỗi thông báo, mỗi lượt thích, mỗi bình luận đều kích thích bộ não sản sinh dopamine – chất dẫn truyền thần kinh tạo cảm giác vui vẻ ngắn hạn. Nhưng hạnh phúc từ mạng xã hội cũng chỉ tồn tại trong chốc lát. Sau khi tắt màn hình, những chất này nhanh chóng mất đi và nhiều người lại quay về với cảm giác trống rỗng.
Không ít người mắc kẹt trong vòng lặp vô tận: càng dùng mạng xã hội, càng khao khát sự công nhận, chú ý, rồi lại càng cảm thấy không hạnh phúc. Họ mải miết tìm kiếm hạnh phúc qua màn hình mà quên rằng thế giới bên ngoài mới mang đến những giá trị chân thực hơn.
"Hạnh phúc thực sự không đo bằng lượt thích hay theo dõi. Những khoảnh khắc đẹp nhất trong đời không cần đến camera hay mạng xã hội xác nhận. Hạnh phúc thực sự là khi không cần chứng minh nó với bất kỳ ai".
Nỗi sợ bị bỏ lỡ (FOMO – Fear of Missing Out) càng khiến vấn đề trầm trọng hơn. Nó thôi thúc ta liên tục kiểm tra điện thoại, lo lắng bỏ lỡ những trải nghiệm của người khác, nhưng chính điều đó lại cướp đi niềm vui trong hiện tại. Thoát khỏi vòng lặp này là bước đầu tiên để tìm lại hạnh phúc thật.
Có thể nói, mạng xã hội không phải là thứ xấu, vấn đề nằm ở cách chúng ta sử dụng nó. Để tránh bị cuốn vào hạnh phúc ảo, chúng ta cần học cách trân trọng những khoảnh khắc thật. Thay vì để nó chi phối, hãy biến nó thành cầu nối cho những điều tích cực.
Chẳng hạn, bạn có thể gửi một lời nhắn yêu thương đến người thân, tham gia các nhóm có chung sở thích, hoặc chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng. Hãy cảm nhận niềm vui từ những điều giản dị mà không cần đến sự công nhận từ người khác.
Ngày quốc tế Hạnh phúc (20/3) sắp tới, hãy tự hỏi điều gì thực sự khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc? Đó là một khoảnh khắc chân thành với những người ta yêu thương, một phút giây thư giãn mà không bị xao nhãng, hay sự hài lòng với chính bản thân mình mà không cần phải chứng tỏ điều gì với thế giới?
Hạnh phúc thật luôn tồn tại, chỉ là ta có đủ can đảm để đặt điện thoại xuống và đón nhận nó hay không!
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/mang-xa-hoi-co-dang-danh-cap-hanh-phuc-cua-chung-ta-307865.html