Mang xuân đến với Mẹ Việt Nam anh hùng

Từ lâu, việc chăm lo các Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã trở thành hoạt động tốt đẹp, thường xuyên của các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên Quảng Trị. Đặc biệt, vào mỗi dịp năm mới, việc làm ý nghĩa ấy lại được nhân lên, phát triển rộng khắp, giúp sưởi ấm trái tim những người mẹ đã hy sinh rất nhiều cho Tổ quốc yên vui.

 Đoàn công tác của Tỉnh đoàn mang niềm vui đến với Mẹ Việt Nam anh hùng - Ảnh: T.L

Đoàn công tác của Tỉnh đoàn mang niềm vui đến với Mẹ Việt Nam anh hùng - Ảnh: T.L

Những ngày đầu năm mới, ngôi nhà của Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) Hồ Thị Đi (sinh năm 1943) ở bản Cu Dong, xã Húc, huyện Hướng Hóa đông vui hơn. Trong số những vị khách đến thăm, chúc Tết, bà Đi rất vui vì có khá đông đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Không khí ấm áp yêu thương lắng đọng khi các bạn trẻ quây quần bên Mẹ VNAH còn lại duy nhất trong xã để nghe những câu chuyện về một thời máu lửa. Bà Hồ Thị Đi bảo, thời xưa, chiến tranh, bom rơi, đạn lạc không khiến mình sợ hãi. Nỗi sợ lớn nhất của bà là giữa thời bình phải đối diện với nỗi đau mất chồng, mất con. Mỗi lúc hoa nở trắng triền đồi, con chim rừng gọi bạn, trái tim bà lại cảm thấy trống vắng. Nhờ con cháu và các ĐVTN trên địa bàn xã đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ nên nỗi niềm trong lòng bà vơi bớt.

Ở huyện Hải Lăng, xã Hải Thượng được ví là “đất anh hùng”. Trong chiến tranh, gần 1.000 thanh niên Hải Thượng lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. 438 người con của mảnh đất này đã mãi mãi nằm xuống vì độc lập, tự do. Toàn xã Hải Thượng có đến 92 Mẹ VNAH, đông nhất so với các địa phương trong tỉnh. Tuy nhiên, vì tuổi cao, sức yếu, hầu hết các mẹ đã hòa mình vào đất quê hương. Trên địa bàn xã hiện chỉ còn 3 Mẹ VNAH là Đào Thị Vui, Lê Thị Thị, Lê Thị Thuộc. Từ lâu, chăm sóc các mẹ không còn là nhiệm vụ mà đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim của người dân địa phương, đặc biệt là ĐVTN. Bí thư Đoàn cơ sở xã Hải Thượng Hồ Minh cho biết, nhiều năm trước, 3 chi đoàn thuộc đoàn cơ sở xã đã nhận chăm sóc 3 Mẹ VNAH. Tuổi trẻ luôn năng qua lại, thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các mẹ. Đặc biệt, cứ đến những ngày lễ, tết, ĐVTN địa phương lại quây quần trong căn nhà nhỏ của các mẹ, khi giúp dọn dẹp cửa nhà, lúc nấu bữa cơm ngon, tặng món quà nhỏ… “Các Mẹ VNAH đã chịu quá nhiều mất mát, đau thương, chúng tôi luôn mong muốn san chia nỗi buồn, mang niềm vui đến với các mẹ”, anh Hồ Minh chia sẻ.

Sinh ra, lớn lên ở mảnh đất từng gánh chịu nhiều mất mát, đau thương do chiến tranh gây ra, phần lớn ĐVTN Quảng Trị đều nêu cao đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Nét đẹp ấy hình thành một cách tự nhiên và được đắp bồi qua những bài học giáo dục truyền thống. Gắn bó với công tác đoàn, từ lâu, các thủ lĩnh đoàn trên địa bàn hiểu sâu sắc, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” chỉ phát huy tối đa ý nghĩa khi trở thành hành động “Đền ơn, đáp nghĩa”. Vì thế, những người trẻ đầy nhiệt huyết đã cho ra đời nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Trong đó, những hoạt động tri ân các Mẹ VNAH được đặc biệt quan tâm. Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Trần Thị Thu khẳng định: “Các Mẹ VNAH đã mang quá nhiều vết thương. Nay, tuổi già, sức yếu, các mẹ càng cần hơn sự quan tâm, hỗ trợ. Vì thế, được chăm lo cho các mẹ chính là niềm vui, sự tự hào của thế hệ trẻ”.

Tình cảm dành cho các Mẹ VNAH của tuổi trẻ Quảng Trị được thể hiện sinh động bằng những hoạt động, phong trào ý nghĩa. Các cấp bộ đoàn, ĐVTN tổ chức thường xuyên hoạt động chăm sóc, giúp đỡ các mẹ. Tại nhiều địa phương, các chi đoàn, đoàn cơ sở đứng ra nhận chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ VNAH. Nhiều ĐVTN xem các mẹ như chính người thân trong gia đình mình. Niềm vui, nỗi buồn của các mẹ luôn được các bạn trẻ thấu cảm, san chia. Đặc biệt, vào dịp tết Nguyên đán, khi nhà nhà, người người đoàn viên, hiểu nỗi lòng các mẹ, các cấp bộ đoàn, ĐVTN triển khai một cách sâu rộng chuỗi hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”. Trong đó, chương trình “Bữa cơm gia đình, ấm tình lòng Mẹ” đã trở thành hoạt động truyền thống, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Với tấm lòng, trách nhiệm của tuổi trẻ, từ trước tết Nguyên đán Tân Sửu, Tỉnh đoàn đã ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động tri ân các Bà mẹ VNAH. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị đã dành nhiều thời gian đến thăm hỏi, tặng quà các mẹ. Những phần quà ý nghĩa, trị giá gần 60 triệu đồng đã góp phần thắp lửa niềm vui của các mẹ đúng dịp tết đến, xuân về. Tại các địa phương, hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ VNAH diễn ra có chiều sâu. Ngoài những món quà, các ĐVTN trên địa bàn còn tham gia vệ sinh nhà cửa, cùng các mẹ hương khói cho liệt sĩ, phụ nấu bữa cơm tất niên… Trong những ngày tết, ĐVTN cũng dành thời gian đến tận nhà mừng tuổi, chuyện trò, động viên… các mẹ.

Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Trần Thị Thu cho biết, do diễn biến phức tạp của COVID-19, năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chủ động thay đổi phương thức tổ chức các hoạt động tri ân Bà mẹ VNAH, thương binh, liệt sĩ. Vì thế, hoạt động thường niên là “Bữa cơm gia đình - Ấm tình lòng Mẹ” không được tổ chức đồng loạt, rộng khắp như trước. Thay vào đó, những hoạt động từ cơ sở, hạn chế tập trung đông người được chú trọng. Điều đáng mừng là các cơ sở đoàn đã nhanh chóng tiếp thu sự chỉ đạo của Tỉnh đoàn, thay đổi hình thức tổ chức các hoạt động vừa thiết thực tri ân các mẹ, vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh. “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai đều đặn, rộng khắp, có chiều sâu các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, đặc biệt là chăm lo các Mẹ VNAH. Không gì có thể ngăn cản, làm vơi giảm tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ dành cho những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc”, chị Trần Thị Thu nhấn mạnh.

Tây Long

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=71&modid=415&itemid=155515