Mảnh đất chưa đến 1m2 không ai dám 'động vào' và sự thật li kì đằng sau

Mảnh đất có diện tích nhỏ xíu và những câu chuyện xảy ra đằng sau ít người biết.

Ở New York, Mỹ có một mảnh đất siêu nhỏ đã tồn tại ở thành phố này suốt cả trăm năm qua mà không có ai động vào.

Mảnh đất này hình tam giác nhỏ xíu, hai cạnh bên dài 70cm còn đáy dài 65cm.

Nó nằm trên vỉa hè ở góc tây nam đường Christopher và đại lộ số 7

Cách đây cả trăm năm, mảnh đất nhỏ này nằm trong một tòa chung cư của ông David Hess. Tuy nhiên, sau đó, thành phố xây dựng tuyến tàu điện ngầm nên tòa chung cư bị phá hủy.

Thế nhưng, sau đó còn sót lại mảnh đất tam giác nói trên, có thể do sai sót trong quá trình khảo sát.

Cơ quan chức năng New York gửi thông báo cho David Hess đề nghị bàn giao lại mảnh đất nhỏ, nhưng ông không đồng ý.

Thậm chí, ông còn lát đá vào trong hình tam giác và viết chữ lên trên như lời khẳng định chủ quyền đối với mảnh đất nhỏ. Dòng chữ có nội dung: "Đây là tài sản của David Hess. Bất động sản này chưa bao giờ được quyên tặng cho thành phố cho mục đích công cộng".

Thậm chí, gia đình David Hess đã đưa vụ việc ra tòa án và ông được tuyên bố được giữ lại mảnh đất vào ngày 26/7/1922.

Sau đó, mảnh đất được bán lại với giá 1.000 USD thời đó cho cửa hàng Village Cigar.

Hiện nay, bất động sản ở nơi có mảnh đất nhỏ bé này có giá ở mức cao, một căn nhà có giá khoảng 1,6 triệu USD và giá tăng đều từ năm 2012 đến nay.

Cho đến nay, cửa hàng Village Cigar vẫn tồn tại song hành cùng mảnh đất.

Ngày nay, mảnh đất này vẫn tồn tại âm thầm giữa dòng người xuôi ngược tại New York.

Nhiều khách du lịch khi đến New York đã tìm tới đây để tận mắt chứng kiến bất động sản bé xíu, vào hàng nhỏ nhất New York và trên thế giới.

(Theo Dân Việt)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/manh-dat-chua-den-1m2-khong-ai-dam-dong-vao-va-su-that-li-ki-dang-sau-579823.html