Mảnh đời bất hạnh: Cả gia đình kêu cứu trong cảnh khốn cùng!
Tối 26/6/2026, Bệnh viện (BV) đa khoa Hợp Lực (tỉnh Thanh Hóa) tiếp nhận bệnh nhân Mai Xuân Hiếu (19 tuổi) bị tai nạn giao thông trong tình trạng nguy kịch, vùng đầu cổ sưng nề biến dạng.
Các bác sĩ xác định Hiếu bị chấn thương sọ não, vỡ xương hốc mắt, gãy xương hàm, được đặt nội khí quản để kiểm soát hô hấp, xử lý các vết thương trước khi chuyển lên tuyến trên điều trị. Cùng lúc này, tại khoa Nội Tổng hợp, bà Phạm Thị Lụa - mẹ của Hiếu đang điều trị bệnh suy thận mạn (giai đoạn 3), không hay biết con trai mình thập tử nhất sinh do bị tai nạn trên đường vào BV chăm sóc mẹ.
Tại BV Hữu nghị Việt Đức, sau khi trải qua ca phẫu thuật, Hiếu tạm thời giữ được tính mạng nhưng do chấn thương quá nặng, bệnh tình chuyển biến bất thường, có khi đang hồi tỉnh bỗng chuyển nặng phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Chi phí điều trị đến nay đã vài trăm triệu đồng mà Hiếu vẫn hôn mê, thỉnh thoảng cử động ngón tay yếu ớt cho thấy còn dấu hiệu sinh tồn. Sau ca phẫu thuật, một mảnh xương sọ được gửi tại ngân hàng mô chờ khi bệnh tình ổn định sẽ ghép lại hộp sọ, nhưng phí bảo quản mô dù chỉ 500.000 đồng/tháng là gánh nặng với gia đình có mấy người lâm bệnh hiểm nghèo phải luân phiên đi BV.

Em Hiếu đang được chăm sóc tích cực tại bệnh viện
Ông Mai Văn Tiến - Trưởng thôn Cẩm Yên, xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa - cho biết, gia đình bà Lụa thuộc diện hộ cận nghèo. Nhà có 6 người thì bà Lụa bị suy thận, còn chồng là ông Mai Xuân Hùng mắc bệnh tâm thần nặng mười mấy năm nay, điều trị nội trú tỉnh táo một chút thì về nhà nuôi lợn. Khổ nỗi ông bị tật ở cánh tay, chật vật lắm mới băm được rổ bèo nấu cám cho chúng ăn. Mẹ chồng bà Lụa chạy chữa bệnh ung thư tuyến giáp 5 năm nay tại khoa Ung bướu BV Tai mũi họng Trung ương. Giữa những lần xạ trị, bà gắng gượng đi rửa bát thuê kiếm thêm tiền phụ giúp con cháu. Cha chồng bà Lụa tuổi cao sức yếu, đau nhức không làm được việc gì có thu nhập. Em của Hiếu mới học lớp 8, ngoài giờ lên lớp phải quán xuyến việc gia đình, chăm sóc ông nội và cha khi lên cơn động kinh.
Lâu nay gánh nặng gia đình đặt trên vai Hiếu. Khi làm thợ chế biến thực phẩm, lúc gia công đồ gỗ, may mặc, em không nề hà nặng nhọc, vất vả ngày đêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống và thuốc thang cho cả nhà. Chẳng ngờ bất hạnh tiếp tục ập đến. Tan ca làm lúc chạng vạng tối, Hiếu vội đến BV thăm mẹ đang chạy thận, do tránh người phụ nữ lớn tuổi băng ngang đường, em đâm vào dải phân cách, bị chấn thương suýt mất mạng. Thấy gia đình quá khổ, bà con lối xóm chung tay đỡ đần, các y bác sĩ thương cảm cũng kêu gọi từ thiện phần nào giúp cả nhà qua cơn khốn đốn. Mong cho tình thương và sự đùm bọc của mọi người sẽ giúp em Hiếu sớm hồi phục để mai này những người thân còn hy vọng có nơi nương tựa lúc tuổi già.
Bạn đọc hỗ trợ em Hiếu xin gửi đến bà Phạm Thị Lụa, số tài khoản 030038630268 Ngân hàng Sacombank, liên hệ chị Mai Thị Huyền, SĐT: 0374.618.547 hoặc gửi đến Chuyên đề Công an TPHCM, số 110 Nguyễn Du, P. Bến Thành, TPHCM. Tài khoản từ thiện: Ban Chuyên đề Công an TPHCM (XH-TT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM.














