Mảnh đời bất hạnh cần được giúp đỡ

Căn nhà nhỏ đã qua nhiều mùa mưa, nắng giờ đây xuống cấp trầm trọng vẫn chưa có tiền sửa chữa. Để có tiền trị bệnh, nuôi cha chồng và con, chị phải mưu sinh đủ nghề, vậy mà vẫn không vượt qua đói nghèo đeo bám. Đó là trường hợp của chị Phan Thị Chúc (SN 1990), ngụ ấp Cả Sách, xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

Chị Phan Thị Chúc đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang, mọi sinh hoạt đều nhờ vào mẹ ruột hơn 60 tuổi

Chị Phan Thị Chúc đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang, mọi sinh hoạt đều nhờ vào mẹ ruột hơn 60 tuổi

Vợ chồng chị Phan Thị Chúc và anh Hồ Thanh Phong (SN 1986) thuộc diện hộ nghèo ở địa phương, sống nơi vùng quê nhưng không có ruộng vườn, cả hai gởi con cho cha chồng để lên TP.HCM làm công nhân. Trong đợt dịch Covid -19 vừa qua, anh Phong mắc bệnh đã tử vong, mọi thứ đều trông chờ vào đồng lương của chị. Cuối năm 2021, ông Hồ Văn Khối (SN 1954, cha chồng chị Chúc) bệnh tiểu đường, thoái hóa khớp sống lưng, không thể đi lại bình thường, 2 đứa con còn nhỏ đang đi học ăn uống thiếu thốn nên ốm yếu đáng thương. Vì thế, chị Chúc nghỉ việc để trở về quê, hàng ngày, trên chiếc xe máy cũ với mớ quần áo may sẵn, chị chạy khắp đường làng, ngõ xóm trong và ngoài địa phương bán kiếm lời để mưu sinh, nhưng có khi ngày chưa bán được 100.000 đồng.

Trưa 23/9, trên đường đi bán về, chị bị tai nạn giao thông phải chuyển đến Bệnh viên Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán gãy đốt sống thắt lưng, gãy vỡ L1, phải phẫu thuật nẹp vít cột sống D12 đến L2 hai bên, giải ép,...chị đang mắc căn bệnh rối loạn tiền đình, đau dạ dày nên việc điều trị tốn kém rất nhiều tiền. Không thể nằm lại lâu, chị Chúc xin về Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang hậu phẫu thuật, mọi việc sinh hoạt từ ăn uống, tắm giặt đều nhờ vào mẹ ruột (hơn 60 tuổi) dưới quê, gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ, 2 con đi học thiếu quần áo, bữa đói, bữa no.

Cha chồng chị Chúc thường xuyên đau ốm, hai đứa con đi học ăn uống bữa đói, bữa no

Cha chồng chị Chúc thường xuyên đau ốm, hai đứa con đi học ăn uống bữa đói, bữa no

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng - Bùi Thanh Nhân cho biết, gia đình chị Chúc là hộ nghèo, hoàn cảnh như vậy lại bị tai nạn, bệnh tật thường xuyên. Chúng tôi đã vận động nhà hảo tâm, mạnh thường quân đóng góp ít tiền nhưng người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, rất mong các mạnh thường quân, nhà hảo tâm gần xa hỗ trợ gia đình chị.

Mọi sự giúp đỡ cho chị Chúc, xin liên hệ UBMTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Số điện thoại 0948989045, gặp anh Nhân./.

Văn Đát

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/manh-doi-bat-hanh-can-duoc-giup-do-a143498.html