'Mạnh thường quân nhí' tỏa sáng trong 'cơn bão' sao kê

Dù đóng góp chỉ với những đồng tiền nhỏ bé, nhưng sự chân thành của các em đã nhắc nhở rằng giá trị của lòng nhân ái không nằm ở con số, mà ở trái tim biết sẻ chia và tình yêu thương đong đầy...

Nhiều học sinh đã đóng góp số tiền nhỏ bé từ vài nghìn đồng đến vài chục nghìn đồng dành dụm từ tiền ăn sáng hay tiết kiệm nhiều ngày của các em. Đi kèm với đó là những dòng tin nhắn ngây thơ nhưng lay động lòng người như “Cháu là học sinh nên cháu góp 10.000 đồng cháu mong giúp đỡ một phần nhỏ nhoi cho người miền lũ sớm qua khỏi cơn bão và bình an" hay "Chúng con còn tuổi nhỏ không góp được nhiều chúng con xin gửi sự yêu thương đến đồng bào ruột thịt của chúng con", "Cháu xin góp một phần sức nhỏ của mình cùng Đảng, Nhà nước Việt Nam và mọi người dân chung tay giúp đồng bào ta đang gặp khó khăn trong khoảng thời gian này ạ"...

Những hành động này tuy nhỏ về vật chất nhưng lại to lớn về giá trị tinh thần, truyền đi thông điệp sâu sắc về tình thần "lá lành đùm lá rách", về nghĩa đồng bào...

Những lời nhắn nhủ chân thành nhưng lay động lòng người của những "mạnh thường quân" nhỏ tuổi.

Những lời nhắn nhủ chân thành nhưng lay động lòng người của những "mạnh thường quân" nhỏ tuổi.

Có những em nhỏ còn tự tay đem những cọc tiền lẻ, "con lợn đất" và cả bức thư tay ấm áp đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhờ gửi tới đồng bào bị thiệt hại vì bão lũ.

Hai em Lê Gia Tú (10 tuổi) và em Lê Hải Lâm (5 tuổi) đem số tiền tiết kiệm được trong lợn đất tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để gửi tới đồng bào bị lũ lụt. (Ảnh: MTTQ Việt Nam).

Hai em Lê Gia Tú (10 tuổi) và em Lê Hải Lâm (5 tuổi) đem số tiền tiết kiệm được trong lợn đất tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để gửi tới đồng bào bị lũ lụt. (Ảnh: MTTQ Việt Nam).

Một trong những vị mạnh thường quân nhí” đó là em Lê Gia Tú (10 tuổi) và em Lê Hải Lâm (5 tuổi). Hai em đã mang “con lợn đất” tiết kiệm của mình đến tận trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để khui ra và ủng hộ toàn bộ 3 triệu đồng có được. Trong đó có cả 1 cọc tiền lẻ 1.000, 2.000 đồng mà các em đã chắt chiu từ những bữa quà sáng, quà vặt của mình gửi tới các bạn ở vùng bão lũ.

 Em Đào Minh Đức, lớp 4D Trường Tiểu học Nguyễn Du (Hà Nội) cùng bố đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trực tiếp ủng hộ đồng bào bị bão lũ. (Ảnh: MTTQ Việt Nam).

Em Đào Minh Đức, lớp 4D Trường Tiểu học Nguyễn Du (Hà Nội) cùng bố đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trực tiếp ủng hộ đồng bào bị bão lũ. (Ảnh: MTTQ Việt Nam).

Chiều 13/9, em Đào Minh Đức lớp 4D Trường Tiểu học Nguyễn Du (Hà Nội) cũng được bố dẫn đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trực tiếp ủng hộ đồng bào bị bão lũ. Tại đây em đã viết những dòng thư đầy xúc động...

Dù số tiền không lớn, nhưng sự trong sáng và tấm lòng chân thành của các em nhỏ đã chạm đến trái tim của nhiều người. Những đóng góp này cho thấy ý nghĩa thật sự của việc từ thiện không nằm ở số tiền đóng góp, mà ở sự đồng cảm và lòng trắc ẩn.

Cũng là đóng góp nhưng một số cá nhân lại khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi bị "vạch trần" chiêu trò được gọi là "phông bạt". Bản sao kê chi tiết từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô tình cho thấy, có người nổi tiếng từng khoe khoang đã quyên góp hàng trăm triệu đồng nhưng bản sao kê thực tế là vài trăm nghìn đồng, thậm chí vài chục nghìn.

Đơn cử trường hợp của P.N.P (hay còn được biết đến là L.P), một cựu vận động viên thể thao. Cô từng đăng lên mạng xã hội đã đóng góp để khắc phục hậu quả bão lũ, kèm theo ảnh chuyển khoản nhưng dùng icon che đi tám chữ số. Hình ảnh này khiến nhiều người suy luận rằng cô đã ủng hộ hàng chục triệu đồng.

Tuy nhiên, khi sao kê được công khai, cộng đồng mạng phát hiện số tiền thực tế cô quyên góp là 500.000 đồng. Chuyện này dấy lên dư luận rằng cô đang lợi dụng việc từ thiện để đánh bóng tên tuổi.

Một tài khoản khác mang tên T.D.A cũng từng kêu gọi mọi người ủng hộ người dân vùng thiên tai, kèm theo lời nhắn “Cho đi là còn mãi” và ảnh chụp màn hình chuyển khoản với số tiền 100 triệu đồng. Nhưng sau khi kiểm tra, cộng đồng mạng phát hiện thực tế anh chuyển khoản... 10.000 đồng. Tương tự, một chủ shop từng tuyên bố đấu giá gây quỹ được 10 triệu đồng nhưng lại chuyển 100.000 đồng. Chủ shop này đã lên tiếng xin lỗi và chuyển đúng số tiền như tuyên bố.

Một trường hợp khác là V.A - nam thanh niên đã đăng bài xin lỗi công khai sau khi bị phát hiện chỉnh sửa số tiền quyên góp. Anh chuyển khoản 1 triệu đồng vào tài khoản cứu trợ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhưng chỉnh sửa con số trước khi đăng lên mạng xã hội. Bị "soi" ra, anh đã đăng lời xin lỗi tới mọi người.

Nam thanh niên này viết: “Ngày 10/9/2024, em có chuyển số tiền 1 triệu đồng vào tài khoản cứu trợ của MTTQ VN. Tuy nhiên, vì sự thiếu suy nghĩ, kém cỏi của bản thân, em đã chỉnh sửa để chia sẻ lên mạng xã hội với số dư sai lệch.

Hành động này của em là đáng lên án và sai trái. Em muốn gửi một lời xin lỗi đến MTTQ VN vì đã gây ảnh hưởng đến những người hết mình vì đất nước”. Đồng thời nam thanh niên ủng hộ thêm một khoản để "chuộc lỗi".

Thậm chí, có một số cá nhân còn đi xa hơn bằng cách tự chuyển tiền vào tài khoản cá nhân và đăng lên mạng rằng đã ủng hộ số tiền lớn. Những hành động này được cho là câu view, lợi dụng từ thiện tạo vỏ bọc giả tạo để đánh bóng hình ảnh cá nhân, đáng bị lên án.

Theo ông Cao Xuân Thạo - Trưởng Ban Phòng trào (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang tập trung cao độ để tổ chức tiếp nhận các nguồn lực ủng hộ và kịp thời làm thủ tục chuyển tiền đến ban cứu trợ các địa phương bị thiệt hại, để triển khai công tác cứu trợ.

Việc công khai sao kê nhằm minh bạch quá trình tiếp nhận và sử dụng các khoản đóng góp, giúp các tổ chức và cá nhân yên tâm rằng sự hỗ trợ của họ đã đến đúng địa chỉ và sẽ kịp thời được chuyển đến người dân bị thiệt hại.

Theo thống kê từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tính đến 17h ngày 14/9/2024, các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ bằng tiền mặt và chuyển về tài khoản của Ban Vận động cứu trợ Trung ương là 1.001 tỷ đồng (Một nghìn không trăm linh một tỷ đồng).

Chi tiết 12.028 trang sao kê tiền ủng hộ thông qua tài khoản Ngân hàng Vietcombank 0011001932418 từ ngày 1/9 đến ngày 10/9/2024, bạn đọc có thể theo dõi Tại đây.

Chi tiết 2.009 trang sao kê tiền ủng hộ thông qua tài khoản Ngân hàng Vietinbank CT1111 từ 10/9 đến 12/9, bạn đọc có thể theo dõi Tại đây.

Chi tiết bản thống kê số tiền ủng hộ qua tài khoản ngân hàng BIDV số tài khoản 1261122666 từ ngày 1/9/2024 đến ngày 12/9, bạn đọc có thể theo dõi Tại đây.

Thanh Hà

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/manh-thuong-quan-nhi-toa-sang-trong-con-bao-sao-ke-post525446.html