Marsupilami - biểu tượng tuổi thơ tái xuất màn ảnh rộng
Sau nhiều năm vắng bóng, Marsupilami - nhân vật truyện tranh nổi tiếng gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả - sẽ chính thức trở lại màn ảnh rộng qua bộ phim 'Siêu quậy Marsupilami', khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 5-6.

Được sáng tạo bởi họa sĩ André Franquin, Marsupilami là chú thú đốm vàng sở hữu chiếc đuôi siêu dài cùng tiếng kêu “Houba! Houba!” quen thuộc. Nhân vật từng xuất hiện trong truyện tranh, hoạt hình và trở thành biểu tượng tuổi thơ của nhiều khán giả trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Ở phiên bản điện ảnh mới, Marsupilami được tái hiện bằng công nghệ CGI hiện đại, giữ nguyên vẻ tinh nghịch nhưng sống động và chân thực hơn. Đây được xem là điểm nhấn giúp bộ phim thu hút cả những người hâm mộ lâu năm lẫn khán giả trẻ. Phim còn ghi điểm nhờ phong cách hài hước đặc trưng của đạo diễn Philippe Lacheau - cái tên nổi tiếng với nhiều tác phẩm ăn khách tại Pháp.
Nội dung phim xoay quanh David Ticoule, một nhân viên vườn thú đang gặp khó khăn trong công việc. Khi nhận nhiệm vụ vận chuyển một kiện hàng bí ẩn từ Nam Mỹ về Pháp, anh cùng con trai Léo và vợ cũ Tess bất ngờ bị cuốn vào cuộc phiêu lưu hỗn loạn sau khi phát hiện sinh vật bên trong chính là Marsupilami.
Từ đây, hàng loạt tình huống dở khóc dở cười, những màn rượt đuổi gay cấn và các sự cố bất ngờ liên tiếp xảy ra. Sự xuất hiện của Marsupilami với nguồn năng lượng gần như vô tận mang đến không khí vui nhộn, phù hợp với khán giả gia đình trong mùa hè.
Bên cạnh yếu tố giải trí, bộ phim còn lồng ghép những thông điệp nhẹ nhàng về tình cảm gia đình, sự thấu hiểu giữa các thế hệ và tình yêu thiên nhiên. Hành trình đồng hành cùng Marsupilami giúp các nhân vật nhìn lại những mâu thuẫn, học cách gắn kết và trân trọng những giá trị gần gũi trong cuộc sống.
Với sự kết hợp giữa yếu tố phiêu lưu, hài hước và cảm xúc gia đình, “Siêu quậy Marsupilami” được kỳ vọng sẽ là lựa chọn giải trí đáng chú ý dành cho khán giả Việt trong mùa phim hè năm nay.











