Mất nhiều tiền và tài sản ở Quảng Trị hơn 1 tháng trước, cô gái Hà Nội bất ngờ nhận tin vui nhờ 'chuyển đổi số'
Công an phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội phối hợp Công an xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị vừa trao trả tài sản bị mất cho chị P.M.C, trú tại phường Nghĩa Đô.
Trước đó, trong thời gian có mặt tại xã Hiếu Giang, chị P.M.C không may đánh rơi một chiếc ví, bên trong có căn cước công dân cùng số tiền mặt lớn gồm tiền Việt Nam và ngoại tệ.
Chiếc ví sau đó được một người dân phát hiện, giao nộp cho Công an xã Hiếu Giang.

Chị P.M.C nhận lại tài sản bị mất tại Quảng Trị hơn 1 tháng trước. Ảnh: Công an TP Hà Nội
Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Hiếu Giang đã nhanh chóng xác minh thông tin qua hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia, đồng thời phối hợp Công an phường Nghĩa Đô để trao trả tài sản cho người dân.
Với sự phối hợp trách nhiệm giữa hai đơn vị, chị P.M.C đã nhận lại nguyên vẹn tài sản tại trụ sở Công an phường Nghĩa Đô, không phải di chuyển hàng trăm cây số vào Quảng Trị.
Nhận lại tài sản, chị P.M.C xúc động gửi lời cảm ơn đến lực lượng công an và người dân đã nhặt được, giao nộp tài sản.
Việc làm trên thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy "Vì nhân dân phục vụ" của lực lượng công an; đồng thời cho thấy hiệu quả thiết thực của chuyển đổi số trong công tác xác minh, hỗ trợ người dân.










