Mất tiền tỷ vì hẹn hò trực tuyến

Hiện có rất nhiều trang web do bọn lừa đảo tạo nên, nhất là các trang 'hẹn hò' để nhử những người nhẹ dạ, cả tin.

Minh họa/INT

Minh họa/INT

Cách đây mấy hôm, anh T. ở TP Quảng Ngãi có gửi đơn tố cáo chủ một trang web do tài khoản Telegram có tên Phương Ngọc trực tiếp điều hành, đã lừa phỉnh lấy của anh 700 triệu đồng. Còn anh P. ở thị xã Đức Phổ thì đau đớn hơn khi phải mất trắng 4 tỷ đồng chỉ vì những cuộc hẹn hò trực tuyến cách đây không lâu.

Hiện có rất nhiều trang web do bọn lừa đảo tạo nên, nhất là các trang “hẹn hò” để nhử những người nhẹ dạ, cả tin. Trên các trang web này, nhiều cô gái có khuôn mặt rất đẹp, ăn mặc hở hang, khêu gợi, chỉ đợi có người nào, nhất là đàn ông, truy cập vào để làm quen là thế nào cũng dính bẫy.

Vì một chút tò mò, nhiều người đã truy cập vào các trang web “đen” này đề được “tâm sự” với những cô gái trẻ. Thường thì “các cô” ấy trình bày hoàn cảnh rất bi thương, giờ chỉ muốn tìm một bến đỗ để nương tựa. Cám cảnh trước những “hoàn cảnh” ấy, nhiều người đàn ông bắt đầu lún sâu vào những cuộc chat chít hàng đêm.

Đợi cho “con mồi” mê mẩn, bọn lừa đảo mới bắt đầu ra tay. Chúng hướng dẫn để “con mồi” làm theo ý chúng. Chẳng hạn như tạo “thẻ thành viên”, rồi “thẻ VIP”, sau đó nạp tiền vào tài khoản của bọn chúng để tham gia vào các hoạt động kinh doanh như chơi chứng khoán, tiền ảo.

Các “thành viên VIP” sẽ được trả lãi suất cao hàng ngày. Rất ma mãnh, cũng là để tạo lòng tin với “thành viên VIP”, bọn lừa đảo ban đầu chúng trả rất đúng ngày, đúng giờ, cam kết “trả lãi cao” cũng đúng luôn.

Thấy chủ trang web hẹn hò này cũng giữ đúng lời hứa, lại kiếm được bộn tiền hàng ngày, nên các “thành viên VIP” không ngại ngần gì mà không chơi thêm cả. Đợi đến khi số tiền mà các thành viên đã nộp kha khá, chúng bắt đầu giở quẻ, như “lỗi hệ thống mạng” hoặc “chúng tôi đang nâng cấp gói VIP”… nên chưa thể trả lãi như cam kết.

Chúng lại yêu cầu “con mồi” nạp thêm tiền. Vì tham lãi suất cao, lại xót của lỡ bị mất, nhiều người tiếp tục nạp thêm tiền như một kiểu gỡ gạc. Những người này chẳng khác nào một con bạc khát nước, càng thua thì càng dốc túi đánh đậm.

Cuối cùng, bọn lừa đảo này xóa luôn các ứng dụng, tắt máy điện thoại, cắt đứt mọi liên hệ. Đến lúc đó thì nạn nhân mới nhận ra rằng mình bị lừa đảo. Hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng đã bốc hơi chỉ vì “trang web hẹn hò” này. Anh T. ở TP Quảng Ngãi, anh P. ở thị xã Đức Phổ là những trường hợp như thế.

Bọn lừa đảo trên không gian mạng là những kẻ siêu hạng trong việc “dựng hiện trường giả” để dụ các quý ông, quý bà thiếu cảnh giác. Trước đây thì chúng chỉ nhắn tin để mượn tiền từ một chủ tài khoản Facebook thân thiết với nạn nhân mà chúng vừa chiếm được.

Trò này quá cũ, chúng chuyển sang gọi video call, hình đại diện của chủ tài khoản Facebook cũng được chúng “cài cắm” vào y như thật để mượn tiền. Để các nạn nhân khỏi nghi ngờ, chúng chỉ “mượn” một khoản tiền be bé, và “chiều trả lại ngay” nên nhiều người lại mắc bẫy.

Trò này lại cũng cũ nên chúng chuyển qua “trang web hẹn hò”, rủ kinh doanh tiền ảo và chơi chứng khoản “lãi cao”. Không biết trò lừa đảo tiếp theo sẽ là gì nữa đây. Nhưng dù là tinh vi, ma mãnh cỡ nào thì chúng cũng bị vạch mặt.

Mọi người hãy cảnh giác trước các trò lừa đảo này. Đừng thấy tiền mà ham nếu như những đồng tiền đó không phải là kết quả từ sức lao động của mình.

Trần Đăng

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/mat-tien-ty-vi-hen-ho-truc-tuyen-post688124.html