Mất tiền vì nhờ người xin chuyển trường

Vì muốn thay đổi môi trường dạy, có thêm khoản phụ cấp trang trải gia đình, một số thầy của một trường THCS ở huyện Bắc Bình nhờ người quen xin chuyển lên vùng cao dạy, đã 'bị lừa mất' hàng chục triệu đồng. Họ mong ngành chức năng vào cuộc để người khác không bị như mình.

Mất tiền vì nhờ người xin chuyển

 Thầy V đã làm đơn trình báo công an.

Thầy V đã làm đơn trình báo công an.

Ước mong...

Mong muốn cải thiện cuộc sống khó khăn, thầy N.X.V đang giảng dạy tại một trường ở huyện Bắc Bình có ý định thay đổi môi trường dạy học. Thầy V cho biết: “Vợ chồng em dạy cùng trường, sau khi xây ngôi nhà cấp 4 để ở, điều kiện cuộc sống khó khăn. Bên cạnh nợ nần, lại lo vợ không biết đi xe máy, tới đây phải chuyển đi trường khác theo quy định luân chuyển của ngành (mỗi giáo viên giảng dạy 5 năm tại một trường, sau đó phải chuyển đi trường khác). Vì vậy, em chủ động xin đi vùng cao Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc để dạy, để vừa có thêm chế độ ưu đãi vùng cao, vợ không phải luân chuyển, ở lại trường tiện chăm lo cho con cái...”. Mang tâm sự buồn, thầy V kể với một số thầy trong trường và tiết lộ cho các thầy biết đã nhờ người xin chuyển trường. Một số giáo viên thấy vậy, nói với thầy V, tiện thể xin giúp cho các thầy về dạy cùng trường cho vui. Vì các thầy chỉ nghĩ đơn giản dạy ở đâu cũng vậy, miễn sao đảm bảo cuộc sống gia đình và đóng góp cho xã hội. Tuy nhiên, “người tính không bằng trời tính”, những ước mong ấy tan biến chỉ một phút… cả tin.

... tan biến

Tin tức thầy V có ý định xin chuyển trường đến tai một người anh họ của thầy V. “Nghe nói em định xin chuyển trường lên vùng cao, anh có quen một người có mối quan hệ rộng, với lãnh đạo tỉnh, huyện... họ xin cho”, người anh họ hỏi V.

Qua anh họ giới thiệu, V biết B.N.P (tên thường gọi Nh) ở Bình Dương, chồng chưa chính thức của bà L.T.N, ở thị trấn Lương Sơn. Bà N còn là chị gái của một đồng nghiệp dạy cùng trường với thầy V. Chính mối quan hệ gần gũi này đã tạo cho thầy V tin tưởng và nhờ P xin chuyển về Trường tiểu học & THCS Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc. P hứa trong vòng 15 - 20 ngày sẽ có quyết định chuyển trường. Tuy nhiên, để làm được điều này, mỗi thầy phải đưa cho P 40 triệu đồng. Các thầy không đồng ý, yêu cầu khi nào nhận quyết định sẽ đưa tiền. Nhưng cuối cùng đi đến quyết định, phía các thầy đưa trước 50 triệu đồng gọi là khoản chi phí đi lại, nước uống...

Những tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra đúng theo thỏa thuận, nhưng 20 ngày trôi qua, vẫn không thấy động tĩnh gì về việc chuyển trường. Thầy V bắt đầu nghi ngờ cặp “vợ chồng” này lừa gạt, nên gọi điện liên tục cho P và N, nhưng chỉ nhận được đủ lý do viện dẫn chậm trễ từ P và N. Ngày 19/11, thầy V và người anh họ bắt xe vào TP. Hồ Chí Minh tìm gặp “cặp đôi này”. Tại một khách sạn, P và N đã viết bản cam kết, hứa sẽ trả lại tiền cho các thầy trong khoảng thời gian từ 19 - 23/11/2020, nhưng cho đến nay vẫn chưa trả. Thầy V cho biết: Vợ chồng này không chỉ lấy tiền của chúng tôi mà còn của nhiều người khác, những người cũng là nạn nhân đã chia sẻ với thầy trên mạng xã hội. Chúng lập nhiều tài khoản mang tên N tại các ngân hàng để nhận tiền”.

Có dấu hiệu lừa đảo?

Trước sự việc, chúng tôi đã tìm gặp thầy V, đề nghị cung cấp số điện thoại của P. Khi gọi điện hẹn gặp N và P để trao đổi về sự việc, thì cả 2 không bắt máy. Tuy nhiên, thầy V gọi điện qua mạng xã hội thì P bắt máy. Qua điện thoại, P thừa nhận thầy V đã chuyển cho mình 50 triệu đồng, P nói đã nhờ người khác lo thủ tục việc chuyển trường và cũng đang chờ, nếu 3 ngày nữa chưa có quyết định chuyển trường, thì sẽ trả tiền lại cho các thầy. Tuy nhiên chúng tôi tiếp tục gọi điện cho P và N thì cả 2 không bắt máy.

Để xác minh rõ vụ việc, chúng tôi đến Sở Giáo dục và Đào tạo trao đổi với lãnh đạo sở. Qua xem hình ảnh chúng tôi cung cấp, ông Phan Đoàn Thái – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, ông không hề quen biết người đàn ông này và giải thích thêm rằng việc chuyển trường cho học sinh hiện nay rất dễ, nhưng việc thầy cô xin chuyển trường thì khó hơn. Ngoài giáo viên THPT do cấp sở quản lý thì giáo viên THCS muốn chuyển trường phải có sự đồng ý của Phòng Giáo dục, Phòng Nội vụ, nơi quản lý về con người và Chủ tịch UBND của huyện, thị ký quyết định mới được chuyển...

Hiện sự việc trên đã được thầy V trình báo công an. Từ vụ việc này, các thầy cô giáo nên cảnh giác, ngành chức năng cũng nên vào cuộc để ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi của các đối tượng.

Lê Ninh

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/giao-duc-thanh-nien/mat-tien-vi-nho-nguoi-xin-chuyen-truong-133447.html