Mặt trời mùa Đông: Quỳnh Lương và Trình Mỹ Duyên vào vai đối đầu

Nhập tâm vào nỗi uất hận của nhân vật trong phim Mặt trời mùa Đông, Trình Mỹ Duyên tát bạn thân Quỳnh Lương mạnh tay, rơi cả móng tay giả.

Đôi bạn Quỳnh Lương và Trình Mỹ Duyên cùng đóng phim "Mặt trời mùa Đông".

Đôi bạn Quỳnh Lương và Trình Mỹ Duyên cùng đóng phim "Mặt trời mùa Đông".

Với Trình Mỹ Duyên, đây là phân đoạn đáng nhớ và khó khăn của bộ phim chuẩn bị lên sóng. Trong phim, nhân vật của Quỳnh Lương từ bạn thân thành "tiểu tam" phá hoại hạnh phúc gia đình cô. Trong một tình huống cao trào, cô đã tát tình địch.

Tại họp báo ra mắt phim tối 21/3, Trình Mỹ Duyên chia sẻ: "Vào cảnh, tôi không biết làm sao, không dám tát vì hai đứa chơi thân với nhau rất lâu. Tôi ngại lắm. Sau khi làm việc với đạo diễn, tôi dồn hết thù hận của nhân vật vào cái tát, đánh Quỳnh đến rơi cả móng giả".

Hai người đẹp là bạn thân nhiều năm, hiện có chung người quản lý, thường xuyên đi chơi cùng nhau. Lần đầu đóng chung phim, họ bị đặt vào mối quan hệ đối đầu.

Đây là một thử thách và kỷ niệm trong nghề của họ. Trái với mối quan hệ căng thẳng trên phim, Quỳnh Lương và Trình Mỹ Duyên rất vui vẻ ở hậu trường.

2023 là năm quan trọng với cả hai nữ diễn viên, khi họ liên tục có sản phẩm ra mắt. Gần đây, Quỳnh Lương gây chú ý ở phim Đừng làm mẹ khóc. Trình Mỹ Duyên đang có vai diễn nhận đủ khen - chê trong Đừng nói khi yêu.

Cả hai chờ đợi phản hồi tốt của khán giả dành cho vai diễn trong Mặt trời mùa Đông. Hiện cả hai duy trì công việc diễn xuất ở hai thị trường Bắc và Nam, không ngại bay đi bay về giữa Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Mặt trời mùa Đông xoay quanh hành trình Minh Huy (Steven Nguyễn) tìm lại thân phận sau 20 năm lạc gia đình. Sau khi em trai sinh đôi chết đột ngột, Minh Huy đóng giả em mình để tiếp tục điều tra kẻ gây ra bi kịch cho gia đình năm xưa.

Phim dài 32 tập, được làm lại từ kịch bản của Hàn Quốc.

Đóng vai phụ ở phim này, nghệ sĩ Đại Nghĩa cho biết, mới đầu, anh tưởng nhầm đây là bản remake của phim Bản tình ca mùa Đông một thời tốn nước mắt của anh.

Tuy hơi chưng hửng khi phát hiện mình nhầm lẫn, anh rất thích vai diễn phản diện của mình. Đây là bộ phim đầu tiên Đại Nghĩa có cảnh mạo hiểm.

Góc máy nào rõ mặt, anh tự diễn. Góc máy nào quay xa và khó, anh có người đóng thế. "Nhìn các bạn cascadeur cống hiến hết mình dù không được thấy mặt, tôi thương quá. Các bạn quá cực", nam nghệ sĩ nói.

Trái với Đại Nghĩa, Huy Khánh tự đóng cảnh nhảy lầu và đánh đấm, dù đoàn phim đã chuẩn bị một diễn viên đóng thế để râu và tóc y hệt anh.

Nam diễn viên nhớ lại: "Phải nhảy từ độ cao 3 m, tôi sợ lắm. Cascadeur làm mẫu xong, 30 phút sau tôi mới dám nhảy. Lúc đó đã là 11h đêm.

Đóng vai này, tôi phải chuẩn bị nhiều sức khỏe vì nhân vật của tôi không nhà không cửa, toàn đi lang thang. Cả phim, ông ta chỉ được ăn một bữa cơm, ăn xong phải đi đầu thú".

Ngoài dàn diễn viên kể trên, phim còn có sự góp mặt của NSƯT Mỹ Duyên, Kiều Trinh, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Tico Tiến Công...

(theo Ngôi sao)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/mat-troi-mua-dong-quynh-luong-va-trinh-my-duyen-vao-vai-doi-dau-220753.html