Mất trộm tài sản gần 250 triệu đồng, cụ bà không ngờ đến danh tính kẻ trộm
Vừa quay đi lấy nước, cụ bà lúc trở lại đã phát hiện mình bị lấy trộm nhiều tài sản quý giá.
Thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, chiều ngày 30/8, bà Nguyễn Thị Nga (ngụ khóm 16, phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) đi chợ thì được chủ cửa hàng bán gạo cho bà một bao gạo nhưng bà Nga không có xe chở về.
Thấy vậy nên Nguyễn Thị Thùy Dung (SN 1989, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) đang đậu xe gần đó giúp đưa bà Nga về nhà. Đến nơi, bà Nga mời Dung vào nhà uống nước.
Trong lúc bà Nga đi ra sau nhà lấy nước, đối tượng Dung nhìn thấy túi xách của bà Nga để trên bàn liền nảy sinh ý định trộm. Dung đã mở túi xách và lấy trộm một đôi bông tai vàng, một chiếc vòng đá cẩm thạch màu xanh, 2 miếng vàng và một số nữ trang khác.

Trước đó vào năm 2023, Công an TP.HCM đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Phân - nữ giúp việc trộm 47 lượng vàng của chủ nhà.
Khoảng 5 phút sau, khi bà Nga mang nước quay trở lại cả hai nói chuyện qua lại rồi Dung bỏ đi về.
Sau khi trộm được vàng, Dung đã cùng chồng là Lương Hưởng Phúc (SN 1988 và Lư Văn Đen (SN1985 cùng ngụ thành phố Rạch Giá (cũ) đem đến một tiệm vàng thuộc phường Trà Vinh bán với giá 230 triệu đồng và dùng số tiền bán vàng được để tiêu xài cá nhân.
Ngay khi phát hiện bị mất vàng, bà Nga đã đến Công an phường Trà Vinh trình báo vụ việc. Tiếp nhận tin báo, Công an phường Trà Vinh đã nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ.
Đến ngày 1/9 lực lượng Công an đã bắt giữ các đối tượng tại nhà trọ trên địa bàn xã Song Lộc, tỉnh Vĩnh Long.
Việc khen thưởng đột xuất là niềm động viên, khích lệ tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trong thời gian tới, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đề nghị cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.