Màu đỏ rực của cờ Tổ quốc phủ kín phố phường Hà Nội dịp 30/4
Hà Nội những ngày cuối tháng Tư, đâu đâu cũng tràn ngập sắc đỏ của cờ Tổ quốc, cờ Đảng. Từ các tuyến phố lớn như Tràng Tiền, Điện Biên Phủ, Kim Mã... đến từng con ngõ nhỏ, các quán cà phê, nhà hàng... tất cả đều bừng sáng trong không khí sôi nổi, hào hùng mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước các cơ quan, trường học, hộ gia đình, xen kẽ với cờ búa liềm tại các trụ sở Đảng và chính quyền, tạo nên một bức tranh rực rỡ sắc màu, khí thế.



Trên các tuyến phố trung tâm quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng... hình ảnh các cửa hàng, quán cà phê treo cờ đỏ bên khung cửa sổ, những dải băng rôn, khẩu hiệu mừng ngày non sông thống nhất xuất hiện khắp nơi, tiếp thêm sức sống cho không gian phố.



Ngõ, phố được trang trí cờ đỏ sao vàng, ảnh Bác Hồ, những dòng chữ “Mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4”, mang đến cảm xúc tự hào sâu sắc, nhắc nhở mỗi người dân Thủ đô về giá trị của hòa bình, độc lập...



Không khí những ngày này trên đường phố Hà Nội vừa trang nghiêm, vừa sôi động. Các dòng người qua lại, nhiều người mặc áo hình cờ đỏ sao vàng, tay cầm quốc kỳ, chuẩn bị cho các hoạt động diễu hành, cổ vũ, hoặc đơn giản là lưu giữ cho mình những bức ảnh kỷ niệm gắn với ngày trọng đại.



Mỗi lá cờ, mỗi băng rôn... là sự bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và niềm tự hào, khẳng định tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường của toàn thể nhân dân Việt Nam.



Hòa cùng sắc đỏ thiêng liêng ấy, Hà Nội những ngày lễ như một bản hùng ca bất tận, nhắc nhở mỗi người con đất Việt về giá trị to lớn của hòa bình, thống nhất.