Máy bay 'tắc đường', lũ ngập tới nóc nhà qua ảnh tuần Zing.vn

Nhiều sự kiện như lũ ngập tới nóc nhà ở Quảng Bình, khai giảng năm học mới, nghỉ lễ Quốc khánh, tuyển Việt Nam hòa Thái Lan trên đất khách gây chú ý với độc giả Zing.vn tuần qua.

Thượng cờ là nghi lễ cấp quốc gia được thực hiện mỗi ngày vào lúc 6h mùa hè và 6h30 mùa đông. Người dân khi đi qua Quảng trường Ba Đình đều đứng trang nghiêm. Ảnh: Việt Hùng.

Thượng cờ là nghi lễ cấp quốc gia được thực hiện mỗi ngày vào lúc 6h mùa hè và 6h30 mùa đông. Người dân khi đi qua Quảng trường Ba Đình đều đứng trang nghiêm. Ảnh: Việt Hùng.

Vào giờ cao điểm, máy bay của các hãng hàng không cất, hạ cánh liên tục, xếp hàng dài chờ tới lượt. Tân Sơn Nhất là cảng hàng không nhộn nhịp nhất Việt Nam với hơn 38 triệu lượt khách năm 2018, vượt xa công suất thiết kế 25 triệu lượt/năm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Vào giờ cao điểm, máy bay của các hãng hàng không cất, hạ cánh liên tục, xếp hàng dài chờ tới lượt. Tân Sơn Nhất là cảng hàng không nhộn nhịp nhất Việt Nam với hơn 38 triệu lượt khách năm 2018, vượt xa công suất thiết kế 25 triệu lượt/năm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đợt lũ lớn xảy ra ở Quảng Bình khiến xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa) bị chìm sâu trong mực nước hơn 4 m. Người dân phải sống trong các nhà nổi hoặc đến chỗ cao tránh lũ. Mỗi nhà nổi chống lũ được thiết kế gồm nhiều thùng phuy bên dưới, lát ván gỗ và lợp tôn, che kín xung quanh và có diện tích 10-20 m2. Ảnh: Văn Được.

Đợt lũ lớn xảy ra ở Quảng Bình khiến xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa) bị chìm sâu trong mực nước hơn 4 m. Người dân phải sống trong các nhà nổi hoặc đến chỗ cao tránh lũ. Mỗi nhà nổi chống lũ được thiết kế gồm nhiều thùng phuy bên dưới, lát ván gỗ và lợp tôn, che kín xung quanh và có diện tích 10-20 m2. Ảnh: Văn Được.

Sau đợt mưa dài ngày, nước sông Tô Lịch (Hà Nội) dâng lên mức 4 m và đổi màu xanh ngắt. Sáng 2/9, rất đông người dân đổ về sông Tô Lịch để câu cá. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau, con sông trở lại màu đen cùng mùi hôi thối. Ảnh: Việt Linh.

Sau đợt mưa dài ngày, nước sông Tô Lịch (Hà Nội) dâng lên mức 4 m và đổi màu xanh ngắt. Sáng 2/9, rất đông người dân đổ về sông Tô Lịch để câu cá. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau, con sông trở lại màu đen cùng mùi hôi thối. Ảnh: Việt Linh.

"Lần đầu vào lớp, tôi bị mọi người nghĩ là đưa con đi học. Khi biết tôi cũng là sinh viên, ai cũng ngạc nhiên, kêu cô tuổi này rồi sao còn đèn sách làm gì cho cực", bà Vi Thị Kiên (63 tuổi, sinh viên năm 3, khoa Luật, Đại học Cần Thơ) nhớ lại kỷ niệm ngày đầu đến giảng đường. Ảnh: Quỳnh Trang.

"Lần đầu vào lớp, tôi bị mọi người nghĩ là đưa con đi học. Khi biết tôi cũng là sinh viên, ai cũng ngạc nhiên, kêu cô tuổi này rồi sao còn đèn sách làm gì cho cực", bà Vi Thị Kiên (63 tuổi, sinh viên năm 3, khoa Luật, Đại học Cần Thơ) nhớ lại kỷ niệm ngày đầu đến giảng đường. Ảnh: Quỳnh Trang.

Đã 6 năm trôi qua, vợ chồng anh Nguyễn Thanh Hiếu, chị Lê Huỳnh Anh Thư vẫn cảm thấy như trải qua một giấc mơ về sự xuất hiện kỳ diệu của 5 đứa con. Ngày 5/9, những đứa trẻ ấy bước vào lớp 1. Ảnh: Quỳnh Trang.

Đã 6 năm trôi qua, vợ chồng anh Nguyễn Thanh Hiếu, chị Lê Huỳnh Anh Thư vẫn cảm thấy như trải qua một giấc mơ về sự xuất hiện kỳ diệu của 5 đứa con. Ngày 5/9, những đứa trẻ ấy bước vào lớp 1. Ảnh: Quỳnh Trang.

Nhiều khu vực của tỉnh Lào Cai mưa triền miên suốt hai ngày 30 và 31/8 nhưng du khách phương xa vẫn đổ về đây khá đông để lên đỉnh Fansipan. Ảnh: Ngọc Lan.

Nhiều khu vực của tỉnh Lào Cai mưa triền miên suốt hai ngày 30 và 31/8 nhưng du khách phương xa vẫn đổ về đây khá đông để lên đỉnh Fansipan. Ảnh: Ngọc Lan.

Một em học sinh chờ lâu dưới ánh nắng gay gắt nằm gục xuống xe. Chị Nguyệt cho biết ngày nào cũng mất hơn 15 phút để di chuyển qua đoạn đường vài trăm mét đưa con tới trường. Hình ảnh dòng xe cộ xếp hàng dài, nhích từng chút để thoát các tuyến đường ở cửa ngõ phía tây bắc TP.HCM phổ biến vào giờ cao điểm mỗi ngày. Ảnh: Quỳnh Danh.

Một em học sinh chờ lâu dưới ánh nắng gay gắt nằm gục xuống xe. Chị Nguyệt cho biết ngày nào cũng mất hơn 15 phút để di chuyển qua đoạn đường vài trăm mét đưa con tới trường. Hình ảnh dòng xe cộ xếp hàng dài, nhích từng chút để thoát các tuyến đường ở cửa ngõ phía tây bắc TP.HCM phổ biến vào giờ cao điểm mỗi ngày. Ảnh: Quỳnh Danh.

Những khoảnh khắc hồn nhiên, trong sáng của học sinh trường Tiểu học Phan Đình Giót (Thanh Xuân, Hà Nội) trong lễ khai giảng diễn ra sáng 5/9. Ảnh: Hoàng Hà.

Những khoảnh khắc hồn nhiên, trong sáng của học sinh trường Tiểu học Phan Đình Giót (Thanh Xuân, Hà Nội) trong lễ khai giảng diễn ra sáng 5/9. Ảnh: Hoàng Hà.

Trong tư thế khá thoải mái, Công Phượng vung chân sút mạnh nhưng không đi trúng vào trái bóng. Quả sút hỏng khiến bóng trôi khỏi sân trong sự ngỡ ngàng của người xem là hình ảnh tại trận bóng đá hòa không bàn thắng vòng loại World Cup 2022 giữa hai đội tuyển Thái Lan và Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Trong tư thế khá thoải mái, Công Phượng vung chân sút mạnh nhưng không đi trúng vào trái bóng. Quả sút hỏng khiến bóng trôi khỏi sân trong sự ngỡ ngàng của người xem là hình ảnh tại trận bóng đá hòa không bàn thắng vòng loại World Cup 2022 giữa hai đội tuyển Thái Lan và Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Zing.vn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/may-bay-tac-duong-lu-ngap-toi-noc-nha-qua-anh-tuan-zingvn-post987367.html