Máy bay thả cờ rực rỡ trên bầu trời TPHCM

Sáng 18-4, bầu trời TPHCM rực rỡ hơn bao giờ hết khi phi đội trực thăng Mi-8, Mi-17 và Mi-171 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bay kéo cờ Đảng và cờ Tổ quốc, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025).

Từ tờ mờ sáng, các phi công đã làm công tác chuẩn bị bay, nhận lệnh bay và tiến hành bay trinh sát khí tượng để kiểm tra điều kiện thời tiết. Lực lượng kỹ thuật đồng loạt ra sân kiểm tra, treo cờ lên trực thăng và các thiết bị hỗ trợ sẵn sàng cất cánh.

 Ngắm nhìn TPHCM từ trên cao. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ngắm nhìn TPHCM từ trên cao. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng đã có mặt trên khoang lái trực thăng, trực tiếp cảm nhận không khí thiêng liêng và ghi lại những khoảnh khắc đầy cảm xúc trước thềm đại lễ 30-4.

 Góc nhìn của phóng viên. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Góc nhìn của phóng viên. Ảnh: HOÀNG HÙNG

 Trực thăng bay qua trung tâm thành phố. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trực thăng bay qua trung tâm thành phố. Ảnh: HOÀNG HÙNG

 Trực thăng kéo cờ bay ngang các tòa nhà cao tầng tại TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trực thăng kéo cờ bay ngang các tòa nhà cao tầng tại TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đúng 8 giờ 30 phút, phi đội trực thăng bắt đầu cất cánh và tiến về TPHCM theo đội hình 3-4-3. Sau khoảng 30 phút bay, lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc đã tung bay trên bầu trời Thành phố mang tên Bác, làm “nức lòng” người dân thành phố.

 Trực thăng bay qua khu vực Hội trường Thống Nhất (quận 1). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trực thăng bay qua khu vực Hội trường Thống Nhất (quận 1). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

 Người dân hào hứng ghi lại khoảnh khắc đẹp trên bầu trời thành phố. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Người dân hào hứng ghi lại khoảnh khắc đẹp trên bầu trời thành phố. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đây là lần thứ 3, phi đội trực thăng của Quân chủng Phòng không - không quân bay diễn tập trên bầu trời TPHCM, nhưng là lần đầu tiên thực hiện bay kéo cờ. Quả đối trọng 120kg được cố định dưới cờ để giữ căng dây cờ trong quá trình bay.

 Cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên bầu trời TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên bầu trời TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong không khí trang nghiêm và hào hùng ấy, dàn chiến đấu cơ Su-30MK2 và Yak-130 cũng đồng loạt xuất kích, thực hiện nhiều động tác kỹ thuật phức tạp, đẹp mắt, thu hút ánh nhìn và sự cổ vũ của đông đảo người dân thành phố.

 Dàn tiêm kích bay theo đội hình trên bầu trời TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Dàn tiêm kích bay theo đội hình trên bầu trời TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong quá trình bay, các thành viên tổ bay tập trung giữ số liệu bay và cự ly giãn cách giữa các máy bay. Phi công quan sát khoảng không gian mình đang thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tốp 3 máy bay Mi171 giữ đội hình tốt với các tốp máy bay trước. Trong điều kiện bay ổn định, phi công có thể quan sát phía dưới.

Ngắm nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh giữa trời xanh, nhiều phi công không giấu nổi niềm tự hào, xúc động; bởi với họ, đây không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là vinh dự lớn lao.

 Ngắm nhìn TPHCM rực rỡ từ trên cao. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ngắm nhìn TPHCM rực rỡ từ trên cao. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đại tá Lê Toàn Thắng, Chủ nhiệm an toàn bay, Trung đoàn Không quân 917, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân chia sẻ, khi bay trên bầu trời TPHCM, toàn đội mang cảm xúc vô cùng xúc động, tự hào. "Nhìn thấy TPHCM phát triển nhộn nhịp và hình ảnh người dân ra đường xem rất đông, chúng tôi quyết tâm, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để có một buổi lễ trọn vẹn nhất", Đại tá Lê Toàn Thắng chia sẻ.

Vào tối nay (18-4), tại đường Lê Duẩn (quận 1, TPHCM) sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện đầu tiên ở TPHCM. Buổi tổng hợp luyện thứ 2 diễn ra vào tối 22-4; sơ duyệt diễn ra vào tối 25 và tổng duyệt diễn ra vào ngày 27-4.

THU HOÀI - THANH CHIÊU

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/may-bay-tha-co-ruc-ro-tren-bau-troi-tphcm-post791235.html