Mbappe lên tiếng sau nỗi đau World Cup 2026: 'Chúng tôi nợ các bạn một cái kết tốt đẹp hơn'

Kylian Mbappe gửi bức thư ngỏ đầy xúc động tới người hâm mộ Pháp sau nỗi thất vọng tại World Cup 2026.

Đội trưởng đội tuyển Pháp, Kylian Mbappe, đã gửi một bức thư ngỏ đầy cảm xúc đến toàn thể người hâm mộ sau khi World Cup 2026 kết thúc.

Ngôi sao của Real Madrid bày tỏ lòng biết ơn đối với người hâm mộ và các đồng đội, đồng thời nhìn lại giải đấu mà cái kết đau cho đội tuyển Pháp tại Mỹ.

Mbappe hồi tưởng về nỗi đau tại World Cup và cảm ơn những người hâm mộ đã luôn bên mình và tuyển Pháp

Một tuần sau khi chiến dịch World Cup kết thúc không mấy tốt đẹp đối với đội tuyển quốc gia Pháp, khi họ chỉ xếp thứ tư sau khi bị Anh đánh bại trong trận tranh hạng ba, Mbappe đã chọn cách trực tiếp lên tiếng với người hâm mộ thông qua một bức thư ngỏ được đăng tải trên tờ báo địa phương hôm thứ Hai. Trong bức thư này, được minh họa bằng những bức ảnh cá nhân, bao gồm cả một kỷ niệm thời thơ ấu của anh ấy trước tấm áp phích của thần tượng Thierry Henry, Mbappe không giấu giếm nỗi đau mà anh cảm thấy sau thất bại của đội tuyển.

“Chúng tôi không mang về được chiếc cúp vô địch. Điều đó thật đau lòng..," Mbappe viết.

Ảnh: JESSICA TOBIAS / AP

Ảnh: JESSICA TOBIAS / AP

Một phần lớn bức thư là Mbappe dành tặng cho người hâm mộ Pháp, những người đã theo dõi hành trình của đội tuyển bất chấp sự chênh lệch múi giờ đáng kể. Mbappe ghi nhận và cảm ơn những người hâm mộ trên khắp nước Pháp và cả ngoài nước: “Các bạn đã thức khuya, đôi khi đến tận khuya tùy thuộc vào múi giờ, để xem chúng tôi thi đấu ở phía bên kia địa cầu. Các bạn đã tụ tập ở nhà, trong quán bar, với gia đình hoặc bạn bè, trên khắp nước Pháp và cả ngoài nước. Những người khác cũng ở đó cùng chúng tôi, trên các sân vận động, khoác cờ trên vai. Những đứa trẻ với đôi mắt sáng ngời, những người đàn ông và phụ nữ thuộc mọi tầng lớp và thế hệ, cùng chung một niềm vui.

Đó là sức mạnh của môn thể thao này. Và các bạn chưa bao giờ từ bỏ chúng tôi, ngay cả trong những khoảnh khắc khó khăn nhất, ngay cả khi chúng tôi không xứng đáng nhận được điều đó. Câu chuyện này được viết nên bởi hàng triệu bàn tay, không chỉ mười một người trên sân, tất cả đều được thúc đẩy bởi cùng một niềm đam mê”.

“Trên hết, đó là niềm đam mê, chính niềm đam mê ấy đã thúc đẩy chúng tôi trên sân cỏ và cũng thúc đẩy các bạn, trước màn hình và trên khán đài. Đó là những gì chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm, một câu chuyện tuyệt vời”.

Niềm tự hào cá nhân và sự tri ân đối với tập thể

Mbappe kết thúc giải đấu với tư cách là vua phá lưới với tổng cộng 10 bàn thắng ấn tượng . Tuy nhiên, trong mắt anh, danh hiệu cá nhân này vẫn chỉ là thứ yếu so với mục tiêu cuối cùng mà Les Bleus đã bỏ lỡ, khi họ bị loại bởi nhà vô địch Tây Ban Nha ở bán kết.

“Tôi tự hào với danh hiệu vua phá lưới, nhưng sẽ tuyệt vời hơn nhiều nếu chúng tôi cũng giành được cúp. Có lẽ chúng tôi nợ các bạn một kết thúc tốt đẹp hơn. Nhưng chúng ta không phải lúc nào cũng chọn được cái kết của câu chuyện, chúng ta chọn những gì mình cống hiến, và chúng tôi đã cống hiến hết mình. Chúng tôi tự hào về điều đó”.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Đội trưởng Mbappe cũng không quên các đồng đội của mình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người đã giúp anh đạt được những thống kê xuất sắc: “Cảm ơn các đồng đội của tôi. Nếu không có sự nỗ lực, những pha chạy chỗ, những đường chuyền, nếu không có tinh thần đồng đội đã đưa chúng ta từ trận đấu đầu tiên đến trận đấu cuối cùng, tôi sẽ không bao giờ ghi được nhiều bàn thắng đến vậy. Danh hiệu này thuộc về toàn đội cũng như thuộc về tôi. Khi còn nhỏ, tôi đã mơ ước được chơi ở World Cup, ít nhất là một lần. Tôi đã chơi ở ba kỳ, giành chiến thắng một lần, và năm nay, tôi vinh dự được chơi ở đó với tư cách đội trưởng. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó”.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Mbappe cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với người thầy Didier Deschamps và toàn bộ ban huấn luyện: “Tôi đã nói những điều cần nói với Didier rồi, ông ấy biết điều đó. Cảm ơn ông ấy, và cả toàn bộ đội ngũ của ông ấy nữa: các chuyên gia vật lý trị liệu, đầu bếp, huấn luyện viên, tài xế, tất cả những người mà không ai nhìn thấy và nếu không có họ thì tất cả những điều này sẽ không thể thực hiện được. Và cảm ơn những người đã chào đón chúng tôi đến Hoa Kỳ trong suốt giải đấu này”.

Hân Hạnh

Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/mbappe-len-tieng-sau-noi-dau-world-cup-2026-chung-toi-no-cac-ban-mot-cai-ket-tot-dep-hon-532544.html