Mbappe 'tịt ngòi' trong ngày Pháp thua ngược Italy

Bị dẫn trước từ sớm nhưng Italy đã xuất sắc lội ngược dòng, thắng Pháp với tỉ số 3-1 trong trận đấu mở màn Nations League.

Bóng vừa lăn sau tiếng còi khai cuộc được 12 giây, mành lưới đội tuyển Italy đã rung lên từ pha làm bàn siêu tốc của Bradley Barcola.

Hậu vệ đội khách Giovanni di Lorenzo lúng túng để mất bóng vào chân Barcola và tiền đạo trẻ tuyển Pháp mạnh mẽ bứt tốc băng xuống rồi ung dung sút hạ thủ thành Gianluigi Donnarumma trong tình huống đối mặt.

Bóng vừa lăn, Barcola đã tận dụng sai lầm của Di Lozrenzo băng xuống sút tung lưới đội khách

Bóng vừa lăn, Barcola đã tận dụng sai lầm của Di Lozrenzo băng xuống sút tung lưới đội khách

Đây là lần đầu Barcola lập công ở cấp tuyển quốc gia và lập luôn kỷ lục ghi bàn sớm nhất lịch sử cho tuyển Pháp.

Sau bàn thua, đội khách Italy vội vàng củng cố thế trận và triển khai nhanh các pha tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Davide Frattesi suýt làm được điều này ngay ở phút thứ 6 với pha đánh đầu cận thành đưa bóng tìm đúng xà ngang khung thành đội tuyển Pháp và pha đánh đầu bồi của Mateo Retegui tiếp tục đưa bóng bay vọt xà.

Kylian Mbappe có pha dứt điểm khá nguy hiểm, suýt đánh bại được thủ môn Donnarumma ở phút thứ 7 và đây có lẽ là tình huống đáng ghi nhận nhất của thủ quân tuyển Pháp ở trận đấu này. Đội chủ nhà sau đó gần như nhường toàn bộ thế trận cho đối thủ và sai lầm chiến thuật này đã khiến họ phải trả giá đắt.

Phút 30, Federico Dimarco có pha phối hợp đập nhả ăn ý với Sandro Tonali rồi chính anh nhận lại bóng, ung dung dứt điểm vào góc cao phía xa khung thành của thủ môn Mike Maignan, san bằng cách biệt 1-1 cho tuyển Italy. Hiệp một khép lại với tỉ số hòa 1-1.

Sang hiệp hai, Pháp chơi chùng xuống một cách khó hiểu. Tuyến giữa của nhà vô địch World Cup 2018 hoạt động kém hiệu quả, thậm chí còn mắc sai lầm dẫn đến bàn thua.

Ngay đầu hiệp hai, Frattesi xâm nhập vòng cấm đệm cận thành nâng tỉ số lên 2-1.

Ngay đầu hiệp hai, Frattesi xâm nhập vòng cấm đệm cận thành nâng tỉ số lên 2-1.

Phút 51, Fofana mất bóng khiến Italy chớp thời cơ để phản công nâng tỉ số lên 2-1. Retegui căng ngang vừa tầm để Frattesi dứt điểm cận thành.

Chủ nhà cố gắng vùng lên sau bàn thua nhưng mọi nỗ lực tấn công đều không mang lại hiệu quả. Trong vai trò của một trung phong, Mbappe có ngày thi đấu nhạt nhòa.

Nỗi thất vọng của thủ quân Mbappe.

Nỗi thất vọng của thủ quân Mbappe.

Ngoại trừ cú sút bị thủ môn cản trong hiệp một, ngôi sao sinh năm 1998 không có thêm dấu ấn nào. Nếu không tính những quả phạt đền, Mbappe đã tịt ngòi 7 trận gần nhất ở cấp tuyển.

Trong khi đó, Dembele, Griezmann cũng gây thất vọng với những pha xử lý thiếu chính xác. Tuổi tác khiến Griezmann không còn đảm đương được nhiệm vụ gắn kết tuyến giữa với hàng công "Les Bleus".

Tuyển Italy cầm bóng chắc ở giữa sân và chỉ cần thêm một cơ hội để định đoạt trận đấu. Phút 74, từ đường chuyền dài của Cambiasso, đội khách phối hợp đến sát khung thành rồi buộc Maignan vào lưới nhặt bóng lần thứ 3, sau cú sút hiểm hóc của Raspadori.

Trong khoảng thời gian còn lại, chủ nhà Pháp gia tăng sức ép tấn công nhưng nỗ lực tìm kiếm bàn thắng của họ không thành công, đành chấp nhận thất bại cay đắng ngay trong ngày ra quân Nations League trên sân nhà.

Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 9/9, Italy sẽ gặp Israel, trong khi Pháp đối đầu Bỉ.

M.H (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/mbappe-tit-ngoi-trong-ngay-phap-thua-nguoc-italy-204240907083101396.htm