MC Cát Tường: 'Có anh nào đăng ký lấy em thì cầu hôn ngay và luôn đi, lẹ lên'

'Đến giờ tôi mới dám mở cửa ra để tưới cây trước nhà' – MC Cát Tường nói.

Mới đây, trên kênh Youtube của MC Cát Tường đã đăng tải một clip quay lại con phố nhà cô khi mới được gỡ dây phong tỏa để trở thành vùng xanh.

Khung cảnh con phố rất thanh bình và Cát Tường cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Cô còn hào hứng ra một khu chợ nhỏ trong phố để mua thêm đồ ăn. Cát Tường nói:

Khu phố nhà Cát Tường.

Khu phố nhà Cát Tường.

"Hôm nay, tôi vô cùng vui mừng khi xóm nhà tôi đã được gỡ dây phong tỏa và trở thành vùng xanh an toàn, không có ca dương tính nào. Hai đầu hẻm nhà tôi đều được thông thoáng hết, dây vừa tháo lúc 5 giờ chiều hôm qua, chứ lúc trước chằng chịt dây.

Đến giờ tôi mới dám mở cửa ra để tưới cây trước nhà.

Tranh thủ lúc gỡ dây, tôi có đi chợ mua ít mì gói và trứng thì thấy một tín hiệu mừng là nhiều nơi cũng đề biển "khu phố xanh", tức là hết ca dương tính. Đây là điều khiến tôi rất vui.

Tất nhiên, vẫn còn nhiều khu bị cách ly vì là vùng đỏ, nhưng bên cạnh đó đã có nhiều vùng xanh.

Tôi đi chợ mà thấy đường phố vắng tanh. Chợ vẫn có một ít rau để bán nhưng không nhiều. Tôi mua được sầu riêng, gừng để xông hơi, đậu que về xào.

Cát Tường khoe bữa ăn mình nấu

Cát Tường khoe bữa ăn mình nấu

Cách đây hai tuần, tôi đi siêu thị mua lương thực dự trữ, đến hôm nay đã hết nhưng vẫn còn giãn cách nên phải đi chợ mua thêm".

Sau đó, Cát Tường vào bếp nấu cơm cho con gái ăn. Cô nấu rất nhanh, một lúc hai món là cá hồi kho tiêu và cải thảo xào ba chỉ bò. Chỉ vài phút, Cát Tường đã nấu xong bữa cơm. Cô tự hào nói:

"Chỉ vài phút tự tay vào bếp nấu nướng, tôi đã có được một bữa tối ngon lành, đủ chất cho những người mình yêu thương. Những món cao sang nhà hàng tôi không chắc, nhưng cơm ăn hàng ngày là tôi tự tin mình nấu rất ngon lành.

Có anh nào đăng ký lấy em thì cầu hôn ngay và luôn đi, lẹ lên không người khác cướp mất".

Phía dưới clip, rất nhiều người khen ngợi Cát Tường vì giỏi việc cộng đồng lại đảm việc nhà.

Cát Tường đi siêu thị mua đồ

Cát Tường đi siêu thị mua đồ

Tiếp đó, Cát Tường nhờ một người hàng xóm làm giúp giàn mướp trước hiên nhà. Cô nói:

"Sài Gòn giãn cách xã hội thêm một tháng nữa nên tôi nhờ chú hàng xóm sang làm hộ giàn mướp trước sân, biết đâu sau một tháng tôi sẽ có một giàn mướp xanh tốt trước cửa".

Làm giàn mướp xong, Cát Tường lấy phiếu đi siêu thị mua lương thực dự trữ cho một tháng giãn cách tiếp theo. Cô nói:

"Ngoài việc đi phát quà cho bà con thì tôi cũng phải mua đồ cho nhà ăn. Tôi đi siêu thị đúng tiêu chí một tháng một lần. Từ lần trước đến lần này là một tháng, cho hai đợt giãn cách, không đi nhiều lần. Dù tôi đã tiêm phòng đầy đủ nhưng cũng không nên đi ra ngoài nhiều".

Cát Tường mua được rất nhiều đồ, đầy ắp bánh mì, sữa, thịt, đồ ăn các loại. Điều này cho thấy siêu thị vẫn đầy đủ hàng hóa, không thiếu thốn gì.

PV

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/mc-cat-tuong-co-anh-nao-dang-ky-lay-em-thi-cau-hon-ngay-va-luon-di-le-len-20210901165046928.htm