MC Vũ Mạnh Cường khiến khán giả 'Tổ quốc trong tim' nghẹn ngào xúc động
Concert quốc gia “Tổ quốc trong tim” đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả cả nước nhờ sự đầu tư dàn dựng công phu và thông điệp lịch sử giàu sức nặng. Bất chấp cơn mưa lớn làm nhòe nhoẹt kịch bản ngay phút mở màn, đội ngũ dẫn dắt vẫn chứng minh bản lĩnh làm chủ sóng truyền hình trực tiếp một cách ấn tượng.

Vũ Trọng Cường chào trong mưa.
Concert quốc gia “Tổ quốc trong tim” đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả cả nước nhờ sự đầu tư dàn dựng công phu và thông điệp lịch sử giàu sức nặng. Bất chấp cơn mưa lớn làm nhòe nhoẹt kịch bản ngay phút mở màn, đội ngũ dẫn dắt vẫn chứng minh bản lĩnh làm chủ sóng truyền hình trực tiếp một cách ấn tượng. Trong đó, phần dẫn dắt lắng đọng đến nghẹn lời của MC Vũ Mạnh Cường đã lấy đi vô vàn giọt nước mắt của người xem.
Cơn mưa lớn xối xả trút xuống đúng thời điểm phát sóng trực tiếp đã trở thành một bài kiểm tra khắc nghiệt đối với năng lực ứng biến của ê-kíp sản xuất. Quần áo ướt sũng, những tập tài liệu kịch bản trên tay ngấm nước không thể tra cứu, nhưng cả 3 MC vẫn phối hợp nhịp nhàng, xử lý trơn tru từng phân đoạn nội dung. Đảm nhận trọng trách mở màn, Vũ Mạnh Cường nhanh chóng ghi điểm tuyệt đối nhờ phong thái đĩnh đạc, khẩu khí hào sảng và một nụ cười rạng rỡ thách thức thời tiết. Tiếng chào dõng dạc của anh gửi đến những trái tim yêu nước đang có mặt tại hiện trường đã ngay lập tức thắp lửa cho không gian sân khấu, biến khó khăn ngoại cảnh thành chất xúc tác cho tinh thần kiên cường.
Nhìn lại sự cố thời tiết, Vũ Mạnh Cường bộc bạch rất thực tế: “Cường chỉ sợ nhất là ốm ở đêm tổng duyệt làm ảnh hưởng chất lượng giọng nói trong đêm chính thức. Khi đã lên sóng trực tiếp, chuyện dầm mưa là trách nhiệm hiển nhiên. Đội ngũ lễ binh đứng nghiêm dưới mưa, khán giả phủ kín khán đài không ai rời đi, cớ sao MC lại ngại ướt? Đứng giữa một không gian đang tôn vinh những hy sinh cao cả của các thế hệ tiền nhân vì nền độc lập của non sông, việc người dẫn chương trình ướt nhem chỉ là chuyện nhỏ ngoài da không đáng để bận tâm”.

Đoạn dẫn xúc động của Vũ Mạnh Cường chạm vào trái tim của khán giả.
Thế nhưng, khoảnh khắc tạo nên cú chạm cảm xúc mạnh mẽ nhất đêm diễn lại xuất hiện ở phần sau, khi Vũ Mạnh Cường bước ra sân khấu sau ca khúc “Nỗi đau giữa hòa bình” do ca sĩ Hòa Mindy thể hiện, cùng hoạt cảnh tái hiện hình ảnh Mẹ Thứ bên mâm cơm với 9 chiếc bats, 9 đôi đũa chờ đợi những người con trở về.
Trái ngược với phong thái rạng rỡ ban đầu, MC Vũ Manh Cường cất lên chất giọng nghẹn ngào, run rẩy trong niềm xúc động chân thành nhưng vẫn giữ trọn vẹn sự trang nghiêm, kiêu hãnh khi nói về những chiến sĩ đã ngã xuống trong các cuộc kháng chiến của dân tộc, mà dù chiến tranh đã lùi xa, nhiều người trong số đó vẫn chưa trở về nhà. Đấy chính là ý nghĩa của chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được tổ chức trên mọi miền đất nước.
Từng có kinh nghiệm dẫn dắt các sự kiện chính luận trọng thể như A50, A80, lại lớn lên trong gia đình có bố đi bộ đội xa cách nhiều năm, anh thấu hiểu sâu sắc sự khốc liệt của chiến tranh cũng như nỗi cô đơn vò võ của những người mẹ, người vợ nơi hậu phương.
Cảm xúc chân thật ấy còn được bồi đắp từ những lần anh đến dâng hương tại khu quy tập mộ liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng và những cuộc gặp gỡ đầy ám ảnh với các Mẹ Việt Nam Anh Hùng-nơi có những người mẹ chỉ nhắm mắt xuôi tay khi đã đón được hài cốt con mình về đất mẹ.
Bằng trải nghiệm máu thịt, từng câu chữ của Vũ Mạnh Cường không còn là lời dẫn thông thường mà là sự đồng cảm, tri ân sâu sắc trước những mất mát to lớn của dân tộc, nhắc nhở thế hệ hôm nay phải trân quý nền hòa bình hiện tại. Biển người theo dõi đã lặng đi và khóc cùng nam MC qua từng câu nói mộc mạc mà lay động. Vũ Mạnh Cường thú nhận, anh đã phải cố gắng kiểm soát cảm xúc để không bật khóc trên sóng, nhưng khi bước vào cánh gà, anh đã đứng bất động hồi lâu vì không thể thoát ra khỏi sự xúc động nghẹn ngào.
