Mẹ 5 con, 2 bé bại não và hành trình mưu sinh từ những mâm lễ thôi nôi
Trong khi nhiều người mẹ đang tất bật với công việc ngoài xã hội, chị Kiều Thị Nga lại lặng lẽ bên căn bếp nhỏ, ngày ngày tỉ mẩn nặn bánh, nấu chè, xếp từng mâm lễ thôi nôi gửi đến tay các mẹ, các bé.
Chị chưa từng nản lòng, chưa từng thôi cố gắng vì chị hiểu rằng, chỉ có cố gắng mới có thêm thu nhập lo cho gia đình, đặt biệt là những đứa con nhỏ của chị.
Vì con, mẹ cần có công việc ổn định
Là mẹ bỉm sữa ở nhà chăm con, Kiều Thị Nga (SN 1990, sống tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) chỉ mong kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Năm 2023, thấy xôi chè được ưa chuộng mỗi dịp cúng, lễ, chị quyết định đi học nghề và mở bán.


Chị Nga vừa đi học vừa trau dồi thêm kinh nghiệm từ mạng xã hội
Ban đầu chỉ là vài mẻ thử nghiệm, chị Nga tìm tòi, vừa tự học, vừa tham gia các hội nhóm nấu ăn trên mạng để nâng cao kỹ năng nấu nướng. Chị hy vọng có một công việc ổn định, có chuyên môn tốt để lo cho các con của mình.
Không ngờ, từ quyết định tình cờ ấy, bà mẹ 5 con đã bén duyên với nghề làm mâm lễ thôi nôi cho các bé sơ sinh. Căn bếp nhỏ trở thành không gian sáng tạo và chữa lành, mang lại niềm vui cho cả chị và các gia đình có con nhỏ khác.
“Ban đầu mình chưa có vốn, cũng không được học hành bài bản về việc sắp xếp mâm lễ và phối màu nên chỉ làm theo cảm tính và sở thích.
Sau đó, mình tìm tòi học hỏi trên mạng xã hội, tìm lỗi sai, học cách phối màu và sắp xếp mâm lễ thật chỉn chu. Có đêm mình thức trắng để làm đi làm lại cho tới khi thấy ưng ý mới thôi…”, chị Nga nói.




Những mâm lễ thôi nôi đẹp mắt, được nhiều người khen ngợi
Một mâm lễ hoàn chỉnh không chỉ có xôi, chè trôi, rau câu mà còn có cả bánh su kem, tháp donut, cookie vẽ tay… đủ đầy, tinh tế, màu sắc hài hòa. Theo chị Nga, việc phối màu và sắp xếp mâm lễ là điều quan trọng, thu hút sự chú ý.
Làm một mâm lễ mất rất nhiều thời gian và cần sự tỉ mỉ, tinh tế. Theo chị Nga, nếu không phải người yêu nghề, đam mê với nghề thì sẽ không có đủ kiên nhẫn để làm.
Gần đây, những mâm lễ thôi nôi được chị Nga chia sẻ lên mạng xã hội nhận về nhiều bình luận tích cực. Được nhiều chị em đam mê nấu nướng dành lời khen ngợi, chị Nga càng có thêm niềm tin vào sự lựa chọn của mình.
Gồng gánh 5 đứa trẻ, 2 bé bại não
Ít ai biết rằng, chị Nga phải gánh trên vai nỗi đau đến nghẹn lòng.


Mâm lễ nhiều màu sắc
2 trong 5 người con của chị mắc bệnh bại não. Con lớn của chị hiện 15 tuổi, khỏe mạnh bình thường; bé thứ 2 được 13 tuổi, mắc bệnh bại não; bé thứ 3 được 6 tuổi cũng bị bại não; bé thứ 4 hiện 4 tuổi và bé thứ 5 được 1,5 tuổi.
“Làm mẹ của 5 đứa trẻ đã vất vả, nuôi 2 bé bại não mình càng kiệt sức. Nhưng chính vì vậy mà mình càng phải cố gắng. Mình không cho phép bản thân dừng lại". Điều không may là bé thứ 3 bị bệnh vừa qua đời chưa lâu, khiến chị vô cùng đau lòng.
Từ nỗi đau mất con, từ những đứa trẻ cần mẹ chăm sóc, từ những đêm dài không ngủ, chị Nga càng cố gắng và kiên cường.
Thời gian đầu theo đuổi đam mê làm mâm lễ thôi nôi, chị Nga sợ không có đơn hàng. Gánh nặng kinh tế đè lên vai, chị chỉ cầu nguyện được mọi người đón nhận nỗ lực của mình.
“Đơn hàng đầu tiên mình nhận được cách nhà hơn 50km. Xa như vậy nhưng mình vẫn cố gắng mang tới tận nơi, đầy đủ cho khách. Hiện có nhiều đơn hàng có giá trị lớn, nhỏ khác nhau. Đơn nhỏ hơn 1 triệu, đơn lớn có khi đến 20 triệu”, chị kể.
Sau khi được biết đến, chị Nga dần nhận được nhiều sự tín nhiệm hơn. Có người đến tận nhà đặt hàng, yêu cầu làm kỹ càng.
Trong quá trình làm mâm lễ, được nghe kể về hành trình tìm con vất vả của một số bà mẹ, chị cảm động vô cùng: "Ai cũng có khó khăn, ai cũng có vất vả và mỗi người đều có cách vươn lên khác nhau, chỉ cần không nản lòng sẽ có được thành công".


Có người khen, người chê nhưng với chị, tất cả những lời khen chê đó đều là động lực giúp bản thân chị hoàn thiện công việc từng ngày.
“May mình có chồng luôn đồng hành trợ giúp nên công việc cũng đỡ vất vả hơn nhiều. Trải qua khó khăn, vợ chồng càng hiểu phải đoàn kết vun vén cho gia đình, thì mới có được thành công”, 9X chia sẻ.
Không chỉ làm nghề, chị còn dạy nghề cho nhiều học viên. Sau hơn 2 năm gắn bó với công việc, chị Nga cảm thấy đã lan tỏa được niềm yêu thích đến nhiều người có cùng đam mê.
Đối với chị Nga, mỗi mâm lễ không chỉ là một sản phẩm gửi tới khách hàng mà còn là cách chị tự chữa lành, là lời nhắn nhủ với chính mình rằng: “Mình vẫn đang làm tốt. Mình vẫn đang sống vì tình yêu thương”.