Mẹ bất lực vì con gái lớp 12 chỉ mê đồ trang sức nhựa: Con tôi đã thật sự hỏng rồi
Bà mẹ bất lực vì con gái đang học lớp 12 không tập trung ôn luyện mà chỉ đắm chìm với những món đồ chơi nhiều màu.
Chỉ trông chờ vào việc quát mắng để con trẻ hiểu được tấm lòng của cha mẹ là một phương pháp giáo dục thiếu thực tế. Tôi từng chứng kiến một người mẹ vì con làm bài tập không nghiêm túc mà lớn tiếng la mắng. Cảm xúc dâng quá cao khiến bà phải nhập viện vì gặp vấn đề về mạch máu - điều khiến người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng đây là hệ quả của việc "tự làm khổ mình".
Thực tế, khi một đứa trẻ không còn hứng thú học tập, những biểu hiện tiêu cực sẽ dần xuất hiện. Lúc này, điều quan trọng nhất là cha mẹ phải hiểu được cốt lõi vấn đề nằm ở đâu. Chỉ khi nắm bắt được nguyên nhân, mới có thể tìm ra hướng giải quyết hiệu quả.
Hộp nữ trang “rẻ tiền” khiến người mẹ tức đến run người
Khả năng tiếp thu và tư duy của mỗi đứa trẻ, cũng như khả năng học tập, đều có sự khác biệt bẩm sinh. Phải thừa nhận rằng, trên đời có những em học sinh vốn có tố chất học giỏi - dưới sự hỗ trợ vừa đủ từ cha mẹ, các em vẫn có thể vững vàng tiến bộ, đạt kết quả tốt mà không cần phải thúc ép hay giám sát quá chặt chẽ. Không ít phụ huynh cảm thấy bối rối khi nhìn vào những trường hợp ấy và tự hỏi họ đã làm thế nào.
Tuy nhiên, cũng có không ít cha mẹ rơi vào trạng thái "quá đà": họ ngày nào cũng giảng giải đến khô cả cổ, nặng lời, thậm chí dùng đến bạo lực, nhưng kết quả học tập của con vẫn không cải thiện.

Nhiều phụ huynh đau đầu vì con cái chán ghét việc học - (Ảnh minh họa).
Có những học sinh lên đến lớp 12 - giai đoạn nước rút của cả quãng đời học sinh - nhưng lại không hề có tinh thần tiến bộ, vẫn tỏ ra lười biếng, thậm chí còn rất trẻ con. Một người mẹ đã công khai chia sẻ bức ảnh sau một trận cãi vã dữ dội với con gái.
Trong ảnh, dưới nền nhà là một hộp nữ trang bằng nhựa giá rẻ bị hất tung, vung vãi khắp nơi. Theo lời người mẹ, con gái bà đang học lớp 12, chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học, nhưng lại ngày càng trở nên thờ ơ, vô trách nhiệm. Cô bé thường xuyên lẩn trong phòng, dành hàng giờ để nghịch những món trang sức nhựa rẻ tiền, không chịu giao tiếp với bạn bè, thậm chí khi cha mẹ gọi xuống ăn cơm, cũng phải hét mãi mới chịu ra.
Đỉnh điểm của căng thẳng là khi hai mẹ con lớn tiếng tranh cãi, và chính cô con gái đã tự tay hất đổ chiếc hộp nữ trang mà mình yêu thích nhất. Điều này khiến người mẹ rơi vào tuyệt vọng và thốt lên rằng: "Con bé đã thật sự hỏng mất rồi."
Nhưng trong khi người mẹ cảm thấy bất lực, thì phần bình luận từ cộng đồng mạng lại hé lộ một góc nhìn khác.

Hình ảnh hộp nữ trang bị rơi xuống đất cho thấy sự thiếu kết nối trong giao tiếp gia đình
Giáo dục thiếu giao tiếp: Chỉ là công cốc
Một số người cho rằng, miễn là con cái không sa vào tệ nạn, ngoan ngoãn ở nhà, không tụ tập ngoài đường cũng đã là điều đáng mừng. Số khác lại nhìn thấy trong chiếc hộp nữ trang ấy là một phương tiện để cô gái giải tỏa áp lực. Việc cô tự tay đổ vỡ món đồ yêu thích có thể là dấu hiệu cho thấy tâm lý của em đã bị dồn nén quá lâu.
Vấn đề cốt lõi, theo nhiều ý kiến, nằm ở chỗ: Cha mẹ chưa từng thực sự trò chuyện một cách hiệu quả với con về ý nghĩa của việc học. Nếu nền tảng giao tiếp không được thiết lập, mọi nỗ lực sau đó đều khó mang lại kết quả.
Dẫu vậy, nhiều phụ huynh có thể phản đối quan điểm này. Họ cho rằng mình đã nói quá nhiều rồi, ngày nào cũng giảng giải, cảnh báo, thậm chí mô tả chi tiết những hậu quả nghiêm trọng nếu không học hành tử tế. Vậy tại sao con cái vẫn như "nước đổ đầu vịt"?
Thực ra, những "lý lẽ lớn lao" được lặp lại như một khuôn mẫu không hẳn là giao tiếp hiệu quả. Nghe quá nhiều lời giảng, trẻ có thể trở nên mơ hồ, chỉ biết rằng "học là cần thiết", nhưng lại không hiểu cụ thể "việc học có ý nghĩa gì với chính mình".
Không ít học sinh từng có tiềm năng, có định hướng rõ ràng, nhưng dần bị bào mòn trong quá trình giao tiếp đầy áp lực và thiếu kiên nhẫn từ người lớn. Kết quả là, không chỉ trẻ em mà cả người lớn cũng dễ rơi vào tình trạng căng thẳng, nóng nảy, mất kiểm soát.
Nhìn lại câu chuyện của cô bé lớp 12, có thể thấy em vốn không phải một đứa trẻ “hư”. Những biểu hiện tiêu cực hiện tại có thể chỉ là hệ quả của sự thiếu kết nối và thấu hiểu. Nếu cha mẹ tìm được phương pháp giao tiếp phù hợp, kiên nhẫn lắng nghe và đồng hành, thì cả việc học tập lẫn tâm lý của con đều có thể dần cải thiện.
(Theo Sohu)