Mẹ bỏ đi, cha mất do tai nạn lao động, bé trai mồ côi nương tựa bà nội khiến nhiều người xót xa

Mẹ của em Hoàng Anh Quang bỏ đi khi em mới 5 tuổi, đến năm 2021 thì cha em mất vì tai nạn lao động nên giờ đây người thân duy nhất ở cạnh em chính là bà nội đã ngoài 60 tuổi.

Em Hoàng Anh Quang, 12 tuổi, là học sinh trường TH&THCS Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cha của Quang mất năm 2021 do tai nạn té giàn giáo khi đang làm việc. Còn mẹ của Quang thì đã bỏ đi khi em 5 tuổi, thỉnh thoảng mẹ đón Quang về ngoại chơi. Nhưng hiện tại, mẹ đã có gia đình mới, phải lo cho con riêng nên cũng không gửi tiền về cho Quang.

Em Hoàng Anh Quang mồ côi cha, mẹ bỏ đi từ nhỏ nên chỉ biết nương tựa vào bà nội

Em Hoàng Anh Quang mồ côi cha, mẹ bỏ đi từ nhỏ nên chỉ biết nương tựa vào bà nội

Em Hoàng Anh Quang hiện đang sống cùng bà nội Nguyễn Thị Đào (1959). Bà có 1400m ruộng giao cho con làm chỉ đủ gạo cho 2 bà cháu ăn. Ngoài ra, bà có 1 mảnh vườn nhỏ để trồng chè, 1 tháng thu hoạch được 2 tạ, kiếm được khoảng 1,4 triệu mỗi lần thu hoạch. Bà Đào năm nay đã ngoài 60 tuổi, bị thoái hóa khớp và mới mổ ruột thừa nên sức khỏe yếu, đi lại không nhanh nhẹn như trước cũng không thể cử động nhiều được. Nguyện vọng của bà là để Quang học đến nơi đến chốn. Vì vậy, dù khó khăn, vất vả hay những lúc bị đau thì bà vẫn cố nhịn để dành tiền lo cho cháu. Căn nhà 2 bà cháu đang ở được xây hơn 20 năm trước, đến nay đã mục nát, tường nứt vỡ phải căng bạt để mưa đỡ dột xuống nhà.

Các nghệ sĩ xúc động với hoàn cảnh của 2 bà cháu em Hoàng Anh Quang

Các nghệ sĩ xúc động với hoàn cảnh của 2 bà cháu em Hoàng Anh Quang

Nhìn ngôi nhà đã cũ chỉ có hai người, bà thì đã lớn tuổi, sức yếu còn cháu thì còn nhỏ, chưa làm được gì nương tựa nhau sống qua ngày khiến các nghệ sĩ xúc động. Cha thì đã mất, mẹ đã bỏ đi từ khi Quang còn nhỏ nên em cũng không có nhiều kỷ niệm gì. Song em vẫn ao ước mẹ trở về bên cạnh mình. Hình ảnh em Quang nhớ cha bật khóc nức nở đã chạm đến trái tim của nhiều người. MC Hồng Nhung khóc nức nở, cô cho rằng: “Mình sinh con ra thì mình sẽ phải có cách đẻ nuôi dạy con. Dù khó kiểu gì, dù bản thân có không ăn không uống thì mình cũng nhớ đến chuyện cho con mình ăn. Khó cách mấy thì con mình, mình cũng phải chăm sóc được. Con là giọt máu của mình thì không thể nào mình bỏ được”. Nữ MC gửi lời mong muốn mẹ em Quang hãy trở về bên con trai, dù con mạnh mẽ như thế nào cũng cảm thấy tổn thương trước những gì đã trải qua. MC Hồng Nhung đưa con trai cùng đến buổi ghi hình để có thể hiểu hơn về khó khăn của những người xung quanh cũng như học cách chia sẻ với mọi người.

Diễn viên Thanh Sơn và em Quang thực hiện thử thách trong chương trình Mái ấm gia đình Việt

Diễn viên Thanh Sơn và em Quang thực hiện thử thách trong chương trình Mái ấm gia đình Việt

Diễn viên Thanh Sơn nói: “Đây là lần đầu tiên tôi tiếp nhận nhiều câu chuyện đáng thương trong một thời gian ngắn. Đó là một cảm xúc đặc biệt, khiến tôi buồn và rất cảm động. Tôi cũng rất khâm phục các em khi còn nhỏ mà lại rất mạnh mẽ. Tôi không hình dung được bản thân nếu ở độ tuổi như các em và gặp phải hoàn cảnh tương tự sẽ như thế nào. Các em nhỏ đã luôn nỗ lực từng ngày và thể hiện tình yêu thương với bà chính là những điều khiến tôi thấy xúc động nhất”.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ có trên website Mái ấm gia đình Việt.

Thanh Luật

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/giai-tri/me-bo-di-cha-mat-do-tai-nan-lao-dong-be-trai-mo-coi-nuong-tua-ba-noi-khien-nhieu-nguoi-xot-xa-c3a79291.html