'Mẹ chồng' Phương Oanh tiết lộ mong ước ở U50

'Mẹ chồng' Phương Oanh sở hữu nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung ở U50.

Với sự nỗ lực, cố gắng hiện tại Quách Thu Phương đã khẳng định mình với không ít vai diễn lớn nhỏ trong gia tài diễn xuất của mình qua các phim như: Hương vị tình thân, Sống mãi với Thủ đô, Hà Nội mùa đông năm 46,.....

Quách Thu Phương và Phương Oanh có mối quan hệ thân thiết.

Quách Thu Phương và Phương Oanh có mối quan hệ thân thiết.

Từng là "mẹ chồng – con dâu" trên phim, Quách Thu Phương Phương Oanh có mối quan hệ thân thiết với nhau. Thậm chí, Phương Oanh còn gọi Quách Thu Phương là mẹ ở ngoài đời. Trong ngày trọng đại của Phương Oanh, "mẹ chồng màn ảnh" cũng có mặt chúc mừng hạnh phúc con dâu.

Nhan sắc trẻ trung của Quách Thu Phương ở U50.

Nhan sắc trẻ trung của Quách Thu Phương ở U50.

Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường xuyên đăng tải khoảnh khắc đời thường cùng nhan sắc trẻ đẹp khi ở ngưỡng tuổi U50. Ở tuổi này, Quách Thu Phương tiết lộ mong ước: "Cuộc sống giống như một li trà, bất luận đầy hay vơi, nóng hay lạnh, nồng hay nhạt, cũng đều có dư vị riêng của nó.

Con người cũng vậy, chẳng ai giống ai, mỗi người có một lí tưởng, một cách sống riêng, có người ôm giấc mộng giàu sang, có người mong được sống an nhàn, có người lại chỉ cần một tâm hồn thư thái. Còn em thì cái gì cũng cần… cũng thiếu".

Thành công trong sự nghiệp là thế nhưng ít ai biết cuộc sống Quách Thu Phương trải qua không ít thăng trầm. Cô kể, có khoảng thời gian khó khăn cô không có tiền nuôi con, phải hỏi vay mẹ ruột 200 nghìn để lo từng bữa cơm cho các con. Với sự nỗ lực, cố gắng ở hiện tại Quách Thu Phương đã có cuộc sống đủ đầy.

Quách Thu Phương và con trai.

Quách Thu Phương và con trai.

Sở hữu nét đẹp đài các, kiêu sa của thiếu nữ Hà Thành, Quách Thu Phương từng được mệnh danh là giai nhân màn ảnh Việt một thời. Cô để lại dấu ấn trong lòng khán giả qua nhiều bộ phim nổi tiếng thập niên 1990.

Thúy Thúy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-va-doi-song/me-chong-phuong-oanh-tiet-lo-mong-uoc-o-u50-202408132042051927.html