Mẹ con sản phụ tử vong để lại 4 con nhỏ và người chồng bị bệnh

Phát hiện người phụ nữ sắp sinh nằm trên nền nhà trọ trong tình trạng nguy kịch, người dân đã đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng sản phụ và thai nhi đã không qua khỏi.

Ngày 14-9, chính quyền thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) cùng các đoàn thể, cá nhân đã thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình gia đình sản phụ Mã Thị Huyên (sinh năm 1991) tổ chức tang lễ cho hai mẹ con.

 Chính quyền, người dân đến động viên, thăm hỏi người thân của chị Huyên

Chính quyền, người dân đến động viên, thăm hỏi người thân của chị Huyên

Thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ ngày 13-9, nghe có tiếng động lạ ở trong một phòng trọ tại dãy nhà trọ trên địa bàn tổ 18, thị trấn Lộc Thắng, một số người đã đẩy cửa vào xem và phát hiện chị Mã Thị Huyên đang nằm dưới nền nhà trong tình trạng nguy kịch.

Thời điểm trên, chồng chị Huyên đang đi làm thuê, các con nhỏ đều đi học và gửi trẻ nên không có người thân bên cạnh.

Qua kiểm tra, mọi người phát hiện chị Huyên vỡ ối sắp sinh nên đã nhanh chóng đưa lên Trạm Y tế thị trấn Lộc Thắng cấp cứu. Sau đó, sản phụ được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm.

Tuy nhiên, chị Huyên và cháu bé trong bụng đều tử vong trên đường đến cơ sở y tế.

Theo UBND huyện Bảo Lâm, hoàn cảnh của gia đình chị Huyên thuộc diện đặc biệt khó khăn, đang nhận mức trợ cấp xã hội 540.000 đồng/tháng.

Được biết, gia đình chị Huyên hiện không có nhà ở, không có đất sản xuất (đang ở trọ). Chị Huyên còn có 4 con nhỏ (từ 2 đến 10 tuổi) và người chồng bị bệnh từ lâu.

Hiện gia đình cần sự chung tay giúp đỡ của xã hội để sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở).

ĐOÀN KIÊN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/me-con-san-phu-tu-vong-de-lai-4-con-nho-va-nguoi-chong-bi-benh-post758875.html