Mẹ của nghi phạm vụ xả súng chấn động nước Mỹ gửi tâm thư

Mẹ của thiếu niên bắn chết bốn người tại trường trung học ở Georgia tuần trước đã gửi thư xin lỗi tới gia đình các nạn nhân, đồng thời khẳng định con trai 'không phải là quái vật'.

 Học sinh khóc thương các nạn nhân tại Trường trung học Apalachee một ngày sau vụ xả súng xảy ra hôm 5/9. Ảnh: USA Today.

Học sinh khóc thương các nạn nhân tại Trường trung học Apalachee một ngày sau vụ xả súng xảy ra hôm 5/9. Ảnh: USA Today.

"Gửi tới các bậc phụ huynh và gia đình của những người bị ảnh hưởng trong vụ việc bi thảm tại Trường trung học Apalachee, tôi muốn nói rằng tôi vô cùng xin lỗi từ tận đáy lòng", bà Marcee Gray, mẹ của nghi phạm Colt Gray (14 tuổi) viết trong bức thư. CNN là bên đầu tiên đưa tin về bức thư này.

Bức thư được gửi đi một tuần sau vụ nổ súng khiến hai giáo viên và hai học sinh thiệt mạng tại Trường trung học Apalachee ở Winder, bang Georgia. 7 người khác bị thương do vết đạn bắn, và hai người bị thương khác, chính quyền địa phương cho biết.

Nghi phạm Colt Gray bị buộc tội bốn tội danh giết người và sẽ bị xét xử như một người trưởng thành.

"Nếu tôi có thể thế chỗ của Mason và Christian, tôi sẽ đổi ngay mà không cần suy nghĩ thêm", bà Marcee Gray viết, trong đó nhắc đến hai thiếu niên 14 tuổi đã thiệt mạng trong vụ xả súng hàng loạt. Sau đó, bà chia sẻ thêm "trái tim tôi tan vỡ vì 2 giáo viên đã hy sinh mạng sống của mình khi phục vụ công việc giảng dạy và bảo vệ trẻ em của chúng ta" - nói tới hai người thiệt mạng khác được xác nhận là Richard Aspinwall, 39 tuổi và Cristina Irimie, 53 tuổi.

"Tất cả chúng ta đang sống trong cơn ác mộng, và cá nhân tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình vì những gì đã xảy ra", bà viết. "Con trai tôi, Colt, không phải là quái vật. Colt là đứa con lớn nhất của tôi. Con tôi trầm tính, chu đáo, quan tâm, hài hước và cực kỳ thông minh. Xin hãy cầu nguyện cho con trai tôi và những người còn lại trong gia đình chúng tôi, vì tôi đang cầu nguyện cho tất cả các bạn từng phút từng giây mỗi ngày".

CNN đang liên hệ với gia đình các nạn nhân để xin bình luận về bức thư.

Trong tuần qua, những tiết lộ về cuộc gọi giữa bà Marcee Gray và nhà trường trước vụ tấn công đã đặt ra câu hỏi về những nỗ lực của các nhân viên nhà trường và cơ quan thực thi pháp luật nhằm ngăn chặn vụ xả súng.

Bà Marcee Gray đã nhận được một tin nhắn từ con trai mình vào sáng ngày xảy ra vụ xả súng. Tin nhắn có nội dung: "Con xin lỗi, mẹ", cha bà tiết lộ với CNN. Chừng đó đã đủ đáng lo ngại để bà Marcee Gray gọi điện đến trường để cảnh báo về một "tình huống khẩn cấp cực độ" lúc 9h50 sáng 4/9, khoảng 30 phút trước khi cảnh sát phản ứng với vụ nổ súng tại trường, theo nhật ký cuộc gọi và cuộc trao đổi tin nhắn giữa Marcee Gray và chị gái bà.

Cha của bà Marcee Gray, ông Charles Polhamus, nói với CNN rằng bà đã nói chuyện với một người tư vấn của nhà trường trong khoảng 10 phút.

"Người tư vấn nói ‘tôi muốn cho bà biết rằng sáng nay một giáo viên của Colt gửi email cho tôi nói rằng Colt đã nhắc đến các vụ nổ súng trong trường học'", bà Marcee Gray cho biết trong một cuộc phỏng vấn với ABC News phát sóng hôm 10/9.

"Tôi đã nói với họ rằng đó là một tình huống khẩn cấp cực độ và họ phải đến ngay lập tức và tìm Colt để kiểm tra nó", bà Marcee Gray nói trong một tin nhắn cho chị gái mình. "Tôi không hiểu tại sao họ lại mất nhiều thời gian như vậy".

Hạnh Lam

Nguồn Znews: https://znews.vn/me-cua-nghi-pham-vu-xa-sung-chan-dong-nuoc-my-gui-tam-thu-post1497227.html