Mẹ đi xe máy từ 4h sáng lên Hà Nội 'tiếp sức' cho con thi tốt nghiệp THPT
Là giáo viên mầm non ở Bắc Ninh, con gái học ở Hà Nội, hôm nay con đi thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT), chị Hường dậy từ 4h sáng, đi xe máy từ Thuận Thành lên Hà Nội để 'tiếp sức' cho con gái yêu.
Ngồi trên vỉa hè, trước điểm thi Trường THCS Khương Đình (Thanh Xuân), chị Trần Thị Hường (Thuận Thành, Bắc Ninh) đang chuyên tâm soạn giáo án. Là giáo viên mầm non, những ngày đưa con đi thi, chị Hường phải nhờ giáo viên khác dạy thay ca của mình.
Con gái của chị Hường tên là Nguyễn Thùy Trâm (Trường THPT Hoàng Mai). Thời điểm học lớp 10, sức khỏe của Trâm yếu và cháu cũng rất sợ thi. Để giảm áp lực cho con, chị Hường đã chọn một ngôi trường song bằng mà con không phải tham gia kỳ thi gay gắt.

Chị Hường ngồi bệt trên vỉa hè miệt mài soạn bài giảng
“Tôi hiểu con và cũng muốn giảm áp lực cho con nên cả 2 mẹ con cùng thống nhất chọn Trường Cao đẳng Công Thương, trong đó có liên kết với Trường THPT Hoàng Mai để con vừa học văn hóa, vừa được học nghề. Tôi chỉ mong con có một môi trường học tập phù hợp, để dần hình thành ý chí và nỗ lực vì tương lai”, chị Hường chia sẻ.
Với chị Hường, con học công lập hay dân lập cũng đều là học – miễn sao sau này các con có động lực vươn lên, trở thành người có ích cho xã hội và có một công việc ổn định.
Sáng nay, chị Hường dậy từ 4h sáng, “phóng” xe máy từ Thuận Thành lên Hà Nội sớm để kịp đưa con đi ăn sáng và chở con đến điểm thi. Hôm qua (25/6), chị Hường cũng đi xe máy lên đây để đưa con gái đi làm thủ tục dự thi, nhận số báo danh và nghe quy chế thi.
Từ khi Trâm lên lớp 10, hai mẹ con chị Hường thường sống xa nhau. Chỉ khi nào có việc, chị lại lên Hà Nội với con. Đây cũng là cách mà chị muốn rèn dũa cho con, nhất là tính tự lập. Vì thế con gái của chị giống như một sinh viên thực thụ.

Đôi mắt chị Hường ngấn lệ khi nhắc về những đứa con
Ở xa nhau là vậy nhưng từ khi con gái học cấp 3, chị luôn là người đồng hành cùng con. Vì thế với kỳ thi lớn nhất của cuộc đời, sau 12 năm đèn sách, chị Hường chỉ mong con đạt kết quả thi thật tốt để có thể đạt được nguyện vọng trở thành giáo viên sư phạm.
“Năm lớp 12, con đã cố gắng rất nhiều và bất ngờ giành được danh hiệu học sinh giỏi. Đó là điều khiến tôi rất tự hào. Tôi chọn cách cho con tự lập từ sớm để con rèn luyện bản lĩnh, dù cũng có nhiều vất vả. Ban đầu tôi khá lo lắng, nhưng thấy con chưa bao giờ đi học muộn, lại không bị thầy cô nhắc nhở, tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc. Đến thời điểm này, tôi thấy nhẹ lòng và yên tâm hơn vì con đã trưởng thành hơn rất nhiều”, chị Hường nói.

Không ít lần chị Hường đưa tay lên lau đi giọt nước mắt
Chị Hường cho biết, bố các cháu đi làm xa, nên mọi việc chăm sóc các con đều do mình chị đảm nhận. Vì thế sau ngày thi hôm nay, chị Hường lại túc tắc đi xe máy về Bắc Ninh, vì còn 2 bé nhỏ ở nhà. Sáng mai chị lại lên Hà Nội để cổ vũ con.
Chia sẻ đến đây, bỗng chốc đôi mắt chị đỏ hoe, giọt lệ long lanh trong khóe mắt. Chị Hường tâm sự: “3 năm nay, tôi không dám nói với con là mẹ vất vả. Tôi chỉ mong điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các con. Dù có thế nào, tôi cũng luôn sẵn sàng hy sinh vì con. Không cần nói nhiều, các con sẽ tự cảm nhận được tình yêu và sự tận tâm của mẹ”.
Đồng hành cùng con trong kỳ thi quan trọng của cuộc đời, làm cha làm mẹ ai cũng mang trong mình nỗi lo canh cánh. Dẫu biết con đã nỗ lực hết mình, nhưng cha mẹ vẫn chẳng dám hỏi nhiều, chỉ mong con giữ được tinh thần thoải mái, nhẹ nhàng bước qua những ngày thi – để đó mãi là ký ức đẹp của tuổi học trò. Dù kết quả ra sao, cha mẹ vẫn luôn tự hào và yêu thương con vô điều kiện. Phía trước là cả một hành trình rộng mở, hãy cứ vững tin khám phá. Cha mẹ sẽ mãi là điểm tựa vững vàng phía sau con.