Mẹ đỡ đầu - hành trình kết nối yêu thương
Bằng tình yêu thương và sự sẻ chia, Hội Phụ nữ phường Cầu Thia đã biến chương trình 'Mẹ đỡ đầu' thành phong trào bền bỉ, lan tỏa. Trở thành nguồn động viên tinh thần, chắp cánh cho nhiều trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ.
- Con còn muốn đi học không?
- Con thích lắm, nhưng nhà xa, không có xe đi, bố mẹ cũng không đưa đi được ạ!.
- Thế cô xin cho con đi nhờ xe, con có đi không?
- Có ạ, con rất thích đi học!.
Đó là đoạn hội thoại đầu tiên cách đây gần 2 năm khi chị Lò Thị Nhiên - chuyên viên mảng công tác Hội Phụ nữ phường Cầu Thia biết đến hoàn cảnh của em Hoàng Mạnh Cường ở tổ dân phố Bản Ngoa.

Cường sinh năm 2009, gia đình em quá khó khăn khi bố mẹ đều đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe yếu, thường xuyên ốm đau, anh trai bị thiểu năng trí tuệ. Cường ham học nhưng từng đứng trước nguy cơ nghỉ học vì không có tiền và không có phương tiện tới trường.
Chị Lò Thị Nhiên kể: Mình chỉ nghĩ đơn giản, còn đi lại được, còn làm được việc gì có ích thì nên làm. Thấy con khổ quá, mình không giúp thì day dứt lắm. Cường ngoan và ham học lắm, tôi càng thương, càng muốn đồng hành. Vì vậy, tôi đã hỏi các bạn gần nhà cho Cường đi học cùng rồi mỗi tháng hỗ trợ con 200 nghìn đồng. Mỗi tháng bớt một ít tiền, một chút thời gian thôi nhưng lại cứu được cả giấc mơ đi học của một đứa trẻ!.
Cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học giữa chừng, em H.D.D, sinh năm 2018 ở tổ dân phố Bản Lanh lại có hoàn cảnh éo le khi mồ côi mẹ từ nhỏ, bố đi làm ăn xa phải sống cùng người bác họ hàng xa. Căn bệnh HIV mang trong mình khiến em càng chất chồng thiệt thòi.
Nắm bắt được hoàn cảnh của H.D.D, Hội Phụ nữ phường đã liên hệ, kết nối với Câu lạc bộ Kết nối trẻ tỉnh để tìm nguồn kinh phí đỡ đầu. Nhờ đó, mỗi tháng em được hỗ trợ 600 nghìn đồng.
H.D.D xúc động bày tỏ: Con vui lắm ạ! Nhờ có tiền hỗ trợ con có thêm tiền ăn, tiền mua sách bút, mua áo ấm mùa đông. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ tấm lòng mọi người dành cho con!.
Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ địa phương đã kiên trì bắc những “nhịp cầu” yêu thương đến với trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi trên địa bàn phường.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Cầu Thia - Phan Thị Thanh Quy cho biết: Hội đã phát động phong trào đỡ đầu trẻ mồ côi, nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đến 100% chi hội phụ nữ tổ dân phố. Đỡ đầu không nhất thiết phải gánh toàn bộ chi phí, đôi khi chỉ là những lần thăm hỏi, động viên thường xuyên. Tình cảm ấy với các con là vô giá!.

Song song với đó, Hội thường xuyên vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm tặng xe đạp, đồ dùng học tập để hỗ trợ các đối tượng trẻ đặc biệt.
Hội còn triển khai nhiều mô hình gây quỹ bền vững. Một trong những cách làm sáng tạo là phân loại rác, tái chế phế liệu. Từ những túi nhựa, lon bia, sắt vụn được gom góp hàng ngày, hội viên phụ nữ bán lấy tiền mua sách vở, bánh kẹo, áo ấm cho các em.
Nhờ sự chung tay này, mỗi trẻ mồ côi trên địa bàn đều có “mẹ đỡ đầu” tinh thần. Các em nhận được hỗ trợ cả về vật chất và có chỗ dựa tình cảm, được khích lệ học tập, nuôi dưỡng ước mơ.
Bà Phan Thị Thanh Quy tự hào chia sẻ thêm: Có những giai đoạn, Hội nhận đỡ đầu cho hàng trăm trẻ em nghèo, mồ côi. Đến nay, nhờ chương trình “Mẹ đỡ đầu”, nhiều em đã học xong, tự lập, trưởng thành. Chúng tôi xem đó là động lực để tiếp tục nhân rộng mô hình, không để bất kỳ em nhỏ nào thiếu vòng tay yêu thương của cộng đồng.

Có thể thấy, khi vòng tay xã hội cùng rộng mở sẽ không em nhỏ nào phải lạc lõng giữa cuộc đời. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” ở phường Cầu Thia đã chắp cánh cho trẻ em kém may mắn tiếp tục đến trường, khơi dậy tinh thần sẻ chia, gắn kết yêu thương trong cộng đồng.
Những hội viên phụ nữ - những người mẹ tuy không sinh ra các em nhưng có công vun đắp ước mơ để trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi trên địa bàn phường đều được chăm lo, lớn lên trong tình thương và tự tin bước vào tương lai.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/me-do-dau-hanh-trinh-ket-noi-yeu-thuong-post882782.html