Mẹ đỡ đầu tiếp thêm động lực cho con trong dịp khai giảng năm học mới

Trước thềm năm học mới, tại phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa), các 'mẹ đỡ đầu' là cán bộ Hội phụ nữ cơ sở trong CLB Mẹ đỡ đầu đã trao tặng sách vở, cặp mới, sắm sửa quần áo, dạy các kỹ năng sống cần thiết... Ngày mai, các mẹ sẽ nắm tay đưa các con đến trường dự lễ khai giảng, tiếp thêm động lực cho các con.

 Mẹ Lâm Thị Phúc, Chủ nhiệm CLB “Mẹ đỡ đầu” Tổ dân phố số 17 (phường Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đang tận tình kèm cặp, giúp con gái Nguyễn Thị Mai (SN 2013) ôn lại bài cũ để sẵn sàng bước vào năm học mới.

Mẹ Lâm Thị Phúc, Chủ nhiệm CLB “Mẹ đỡ đầu” Tổ dân phố số 17 (phường Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đang tận tình kèm cặp, giúp con gái Nguyễn Thị Mai (SN 2013) ôn lại bài cũ để sẵn sàng bước vào năm học mới.

Ngày 4/9, tại con ngõ nhỏ của Tổ dân phố số 17 (phường Bỉm Sơn, Thanh Hóa) mẹ Lâm Thị Phúc, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) "Mẹ đỡ đầu" đang cùng các thành viên đang rà soát lại những khâu chuẩn bị cuối cùng trước lễ khai giảng.

Sáng mai, mẹ không chỉ lo cho gia đình mình mà còn có một nhiệm vụ đặc biệt đã thành thông lệ: đưa hai chị em Hoàng Thị Kim Ngân (vào lớp 1) và Hoàng Thị Ánh Ngọc (vào lớp 2) đến trường.

Bố bị khuyết tật một tay, mẹ mất sớm, con đường đến trường của hai chị em chông chênh hơn so với bạn bè. Thế nhưng, từ khi có sự đồng hành của các mẹ trong CLB, mỗi mùa khai giảng với các em lại trở nên ấm áp và trọn vẹn hơn.

Mẹ Lâm Thị Phúc sắm sửa áo mới cho con gái Hoàng Thị Kim Ngân (SN 2019).

Mẹ Lâm Thị Phúc sắm sửa áo mới cho con gái Hoàng Thị Kim Ngân (SN 2019).

Chiếc cặp mới, bộ đồng phục thơm tho đã được các mẹ chuẩn bị sẵn sàng từ mấy hôm trước. Với những em nhỏ như Ngân và Ngọc, các mẹ đã hẹn sẽ đến thật sớm để đưa các con đến tận sân trường, nắm tay con vào lớp, sắp xếp lại góc học tập.

Với các anh chị lớn hơn ở cấp THPT, dù có thể tự đi, các mẹ vẫn sẽ dõi theo, gọi điện động viên, đảm bảo các con có một ngày khai giảng thật vui và ý nghĩa. Đó không chỉ là một hành động đơn thuần, mà là sự gửi gắm tình thương, là lời động viên sâu sắc nhất để các con vững bước trên con đường học vấn.

Vòng tay yêu thương của những người mẹ không cùng huyết thống

CLB "Mẹ đỡ đầu" của Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố số 17 được thành lập năm 2018, với chỉ 5 thành viên nòng cốt, đều là những cán bộ hội tâm huyết.

Hiện nay, các mẹ đang dang rộng vòng tay yêu thương, đỡ đầu cho 14 trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Trong số đó, có 11 trẻ mồ côi cha hoặc mẹ, thậm chí cả hai, 1 trẻ bị khuyết tật bẩm sinh và 2 trẻ thuộc diện gia đình khó khăn. Các con ở nhiều độ tuổi khác nhau, từ bậc mầm non cho đến cấp THPT.

Công việc của những "những người mẹ không cùng huyết thống" này không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vật chất. Mẹ Phúc chia sẻ, điều quan trọng hơn cả là sự quan tâm sâu sát đến đời sống tinh thần, tâm lý và định hướng tương lai cho các con.

"Chúng tôi thường xuyên phân công nhau, luân phiên đến tận nhà để dạy các con học, chỉ bảo những kỹ năng sống cần thiết, từ việc vệ sinh cá nhân, dọn dẹp nhà cửa đến cách ứng xử, giao tiếp. Đặc biệt, với các bé gái đang bước vào tuổi dậy thì, sự có mặt của các mẹ chính là điểm tựa tinh thần vững chắc, giúp các con vượt qua những bỡ ngỡ, thay đổi về tâm sinh lý", mẹ Phúc kể.

Mẹ Lâm Thị Phúc kèm con Nguyễn Thị Mai, năm nay lên lớp 7 Trường THCS Xi Măng, ôn bài chuẩn bị cho năm học mới.

Mẹ Lâm Thị Phúc kèm con Nguyễn Thị Mai, năm nay lên lớp 7 Trường THCS Xi Măng, ôn bài chuẩn bị cho năm học mới.

Con Nguyễn Thị Mai, năm nay vào lớp 7, Trường THCS Xi Măng hiện sống cùng người mẹ bị bệnh thần kinh, gia cảnh vô cùng éo le. Đã có lúc, vì quá chán nản và mặc cảm, con bỏ học giữa chừng. Chính những người mẹ trong CLB đã không quản ngại khó khăn, thay phiên nhau đến nhà: người trò chuyện, người đưa đón, kiên trì động viên để con quay trở lại trường lớp. Giờ đây, con đã đi học đều đặn, nụ cười cũng dần trở lại trên môi con.

Để các con không cảm thấy thiếu thốn, thiệt thòi, CLB đều đặn tổ chức trao quà vào các dịp lễ lớn như Tết Nguyên đán, Tết Trung thu hay Ngày Gia đình Việt Nam. Mới đây, chuẩn bị cho dịp khai giảng năm học mới 2025-2026, các mẹ đã chuẩn bị những phần quà làm hành trang cho các con bước vào năm học mới.

Các mẹ trong CLB “Mẹ đỡ đầu” tổ chức sinh nhật chung và trao quà, tiếp thêm hành trang cho các con tự tin bước vào năm học mới 2025-2026.

Các mẹ trong CLB “Mẹ đỡ đầu” tổ chức sinh nhật chung và trao quà, tiếp thêm hành trang cho các con tự tin bước vào năm học mới 2025-2026.

Trong dịp này, mỗi con được nhận 10 quyển vở, một chiếc cặp mới cùng nhiều phần quà ý nghĩa khác. Không chỉ vậy, CLB còn có một hoạt động rất đặc biệt là tổ chức sinh nhật chung cho tất cả các con, tạo nên không khí gia đình đầm ấm, giúp các con thêm gắn kết với nhau và cảm nhận được trọn vẹn tình yêu thương.

Đồng hành cùng con bước vào năm học mới

Mô hình của CLB "Mẹ đỡ đầu" ở Tổ dân phố số 17 chỉ là một trong số rất nhiều những điểm sáng nhân ái trên toàn phường Bỉm Sơn. Theo bà Chu Thị Thu, Chủ tịch Hội LHPN phường, hiện nay trên địa bàn phường có tới 32 nhóm "Mẹ đỡ đầu" đang hoạt động tại 35 chi hội phụ nữ.

Các nhóm đang nhận đỡ đầu cho tổng cộng 177 trẻ mồ côi và trẻ có hoàn cảnh khó khăn (mồ côi do cha mẹ mất vì bệnh tật, tai nạn giao thông, và cả những mất mát đau thương do đại dịch Covid-19).

Bà Chu Thị Thu, Chủ tịch Hội LHPN phường Bỉm Sơn trao quà cho các con nhân dịp bước vào năm học 2025-2026.

Bà Chu Thị Thu, Chủ tịch Hội LHPN phường Bỉm Sơn trao quà cho các con nhân dịp bước vào năm học 2025-2026.

Bà Chu Thị Thu cho biết: "Chuẩn bị cho dịp khai giảng năm học mới 2025-2026, Hội LHPN phường đã kết nối với các mạnh thường quân, doanh nghiệp để trao 177 suất quà cho các con, với giá trị 1 triệu đồng, 500 nghìn đồng hoặc 300 nghìn đồng tùy hoàn cảnh. Cùng với đó, các CLB 'Mẹ đỡ đầu' và từng mẹ đỡ đầu còn chuẩn bị thêm những phần quà riêng, quan tâm, động viên tinh thần, hỗ trợ quần áo, sách vở để các con yên tâm bước vào năm học mới".

Đặc biệt, trong ngày khai giảng sắp tới, các mẹ đỡ đầu sẽ trực tiếp mua sắm, may đo quần áo, đưa các con đến trường và sắp xếp sách vở, đồ dùng học tập, giúp các con có một khởi đầu chu đáo, tự tin hơn.

Sức lan tỏa của chương trình ngày càng mạnh mẽ. Không chỉ dừng lại ở sự hỗ trợ tại địa phương, Hội LHPN phường còn kết nối, tìm kiếm những cơ hội tốt hơn cho tương lai của các con. Một câu chuyện đầy xúc động là khi hai con nhỏ không may mồ côi cả cha lẫn mẹ vì Covid-19, chính các mẹ trong Hội đã đứng ra giới thiệu, hỗ trợ để các con được nhận vào học tại Trường Đại học FPT Đà Nẵng, mở ra một con đường tương lai tươi sáng hơn.

Mẹ đỡ đầu ở phường Bỉm Sơn trao quà động viên các con nhân dịp bước vào khai giảng năm học mới.

Mẹ đỡ đầu ở phường Bỉm Sơn trao quà động viên các con nhân dịp bước vào khai giảng năm học mới.

Để duy trì hoạt động, các CLB và nhóm "Mẹ đỡ đầu" vẫn phải xoay xở trong điều kiện kinh phí khá eo hẹp. Như tại CLB của mẹ Phúc, mỗi năm nguồn quỹ chỉ khoảng 6 triệu đồng, chủ yếu từ sự đóng góp của hội viên (10.000 đồng/người/năm), sự chung tay của một số mạnh thường quân và việc gây quỹ qua mô hình "Biến rác thải thành tiền".

Nhân dịp này, hội viên Lê Thị Chuyền (73 tuổi) cũng đã ủng hộ thêm 2 triệu đồng, góp phần tiếp sức để chăm lo cho các con.

"Dù vật chất chưa nhiều, nhưng điều quý giá nhất chính là tình cảm và sự đồng hành bền bỉ của các mẹ. Chúng tôi muốn các con luôn cảm nhận được rằng mình không hề cô đơn, mà luôn có cộng đồng, khu phố quan tâm, che chở".

Chị Lâm Thị Phúc

Ngày mai, Lễ Khai giảng năm học 2025-2026 trên cả nước sẽ diễn ra. Trên khắp các nẻo đường của phường Bỉm Sơn, hình ảnh những "mẹ đỡ đầu" trong áo đồng phục màu xanh của Hội sẽ dắt tay, chở các con đến trường hứa hẹn sẽ lại là một biểu tượng đẹp, sưởi ấm trái tim của bao người.

Những vòng tay yêu thương ấy đang và sẽ tiếp tục cùng nhau thắp sáng ước mơ, tiếp thêm nghị lực để các con tự tin bước vào đời, viết nên những trang sách tương lai tươi sáng hơn. Tất cả đều hy vọng, chương trình sẽ tiếp tục được lan tỏa để có thêm nhiều nguồn lực, giúp các con vơi bớt đi những mất mát, vững vàng vươn lên trong cuộc sống.

Trường Hùng

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/me-do-dau-tiep-them-dong-luc-cho-con-trong-dip-khai-giang-nam-hoc-moi-20250904164258149.htm