Mẹ già gắng gượng chăm con, nuôi cháu vì tai nạn giao thông

Từ khi anh Tân và con trai liên tiếp bị tai nạn giao thông, người vợ đã không còn liên lạc với gia đình, khiến người mẹ già 75 tuổi phải nặng gánh lo toan.

Mẹ già gắng gượng chăm con, nuôi cháu

Những ngày đầu tháng 12/2023, PV Báo Giao thông theo con đường bê tông vào ngõ nhỏ thăm anh Phạm Văn Tân (sinh năm 1976, trú thôn Trung Thành, xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Anh Tân bị thương tật nặng sau tai nạn, hiện đang phải sống nương tựa vào người mẹ già đã 75 tuổi.

Anh Tân bị thương tật nặng sau tai nạn, hiện đang phải sống nương tựa vào người mẹ già đã 75 tuổi.

Rót chén nước mời khách, bà Mai Thị Vẻ (75 tuổi, mẹ đẻ anh Tân) rớm nước mắt kể, lúc chưa bị tai nạn giao thông, anh Tân rất khỏe mạnh.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, anh Tân lập gia đình riêng, do chăm chỉ làm ăn lên kinh tế cũng tạm ổn. Hai đứa con, một trai, một gái ra đời khỏe mạnh, là nguồn động lực lớn để anh cố gắng vun đắp tổ ấm gia đình.

Cũng vì muốn vun vén cho kinh tế gia đình, anh Tân gom góp vốn để cho vợ đi xuất khẩu lao động. Cả gia đình cùng động viên nhau cố gắng, anh Tân ở nhà lo cho các con; vợ ra nước ngoài lao động kiếm chút vốn về để làm ăn ổn định.

Thế rồi, vụ tai nạn đã khiến gia đình hạnh phúc ấy rẽ sang hướng khác. Cuối tháng 8/2017, trong một lần anh Tân trên đường đi mua cám vịt, đang lưu thông đoạn gần trạm thu phí Thanh Nê (xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) thì bất ngờ bị một ô tô tải đi cùng chiều tông trúng.

Cú va chạm khiến anh Tân bị ngã văng ra xa, chiếc xe nát vụn. Sau những ngày dài điều trị ở Bệnh viện tỉnh, Bệnh viện Việt Đức, anh Tân thoát cửa tử nhưng bị vỡ hộp sọ, chấn thương sọ não, phải mổ nuôi cấy não.

Trở về nhà trong tình trạng tay phải bị liệt, xương đùi, xương sống bị thương tật, não phải nuôi cấy, anh Tân gần như chỉ có thể nằm trên giường, mọi sinh hoạt, cơm nước phải do người mẹ già đã 75 tuổi nấu nướng, chăm bẵm.

Theo bà Vẻ, năm 2017, anh Tân bị tai nạn giao thông thì một năm sau đó, năm 2018, người con trai lớn của anh cũng bị tai nạn giao thông trên đường đi học về. Sau vụ tai nạn, sức khỏe của con anh Tân cũng bị sụt giảm, không thể học tiếp.

"Giờ cháu theo người làng đi học nghề, làm thuê các việc vặt, thi thoảng gửi khoảng 500 nghìn đồng để đỡ bà mua gạo cho bố, cho em", bà Vẻ chia sẻ.

Tương lai mờ mịt

Từ khi anh Tân gặp tai nạn, người vợ của anh Tân hiện đang đi xuất khẩu lao động đã cắt liên lạc với gia đình, không biết cả thông tin con bị tai nạn vào năm sau.

"Từ khi Tân gặp tai nạn đến nay, số tiền để đưa Tân đi bệnh viện chữa trị đã hết hàng mấy trăm triệu đồng. Người gây tai nạn có bồi thường một khoản, nhưng không đủ tiền chữa trị cho Tân. May người thân, hàng xóm láng giềng thương tình cho vay mượn để cứu được mạng sống của con", bà Vẻ cho hay.

Anh Tân giờ không đi làm được, mỗi tháng chỉ được hưởng chế độ người tàn tật 720 ngàn đồng. Bà Vẻ hiện đã 75 tuổi, không có lương hưu, vẫn phải lo toan cho con trai và cháu nội đang theo học lớp 10.

"Biết là khó khăn nhưng gia đình vẫn động viên cho cháu theo học. Giờ bố con tôi đang dựa vào bà nội, tôi chỉ mong sức khỏe được phục hồi để có thể túc tắc đi làm, kiếm tiền nuôi con", anh Tân cho biết.

Theo ông Ngô Xuân Tuân, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Trung Thành, gia cảnh nhà anh Tân giờ rất éo le. Bà mẹ đã cao tuổi, sức yếu vẫn phải lo cho anh Tân bệnh tật và cháu gái đang học lớp 10.

"Để có tiền chữa trị cứu con, bà Vẻ đi vay mượn nhiều người thân trong dòng họ, hàng xóm trong thôn Trung Thành. Giờ bà Vẻ cao tuổi, anh Tân thì bệnh tật, cháu gái còn đang ăn học, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, mong các tổ chức, cá nhân hảo tâm chung tay giúp đỡ", ông Tuân cho biết.

Mọi sự giúp đỡ cho gia đình anh Tân, nhà hảo tâm, mạnh thường quân và độc giả có thể gửi thông qua Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. Nội dung: Giúp đỡ anh Tân Thái Bình.

Trần Kim

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/me-gia-gang-guong-cham-con-nuoi-chau-sau-tai-nan-giao-thong-192231204103112541.htm